-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
Xã hội
17/09/2024 08:56Vụ lùi ô tô cán chết 1 học sinh ở sân trường: 'Sự việc xảy ra quá nhanh khi bảo vệ vừa rời đi khoảng 2 phút'
Ông Lường Văn Nghiêm (SN 1992, trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã bị công an huyện này tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lùi xe trong sân trường gây chết người. Vào buổi sáng cùng ngày, khi chở con tới Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân ở xã Ea Sin, ông Nghiêm khi lùi xe đã cán tử vong một học sinh nữ 7 tuổi, đang học lớp 2.
Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết trên tờ Người lao động: "Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trưởng làm rõ thêm một số vấn đề để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định".

Ông Lưu Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân thông tin với tờ Dân trí, sự việc này xảy ra quá nhanh khi bảo vệ trường vừa ra phía sau khu tập thể nhà trường để bơm nước. Do đó đã không kịp ngăn sự việc. Lúc đó trời mưa, vị phụ huynh lái ô tô bán tải vào trong sân trường để đưa con vào lớp, cùng lúc đó có 3 học sinh lớp 2 che chung một chiếc ô đi vào.
Ông Nghiêm bất cẩn cán một em tử vong, 2 em còn lại ngã xây xước nhẹ. “Sự việc xảy ra quá nhanh khi bảo vệ vừa rời đi khoảng 2 phút", Hiệu trưởng Dũng nói với Dân Trí và khẳng định nhà trường không cho phép xe vào sân đưa đón học sinh.
Chiều nay, ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy huyện Krông Búk cùng đại diện một số đơn vị đã tới gia đình nạn nhân tử vong chia sẻ sự mất mát, động viên. Bước đầu chính quyền hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng lo mai tang, ngoài ra còn có 5 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Ban Thường vụ Huyện ủy. Vị này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chấn chỉnh việc đưa đón học sinh để bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Theo Tuổi trẻ online, ông Nguyễn Đình Khả, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk nói gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả gia đình 12 người ở nhiều thế hệ cùng ở có một căn nhà nhỏ. Trước mắt phía nhà trường làm đầu mối lo hậu sự cho cháu bé.
Về việc phụ huynh lái ô tô vào trường, ông khẳng định tất cả trường trong huyện đều cấm ô tô và xe máy đi vào và sự việc thương tâm này là do ý thức của phụ huynh.
NT (SHTT)








- "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc (15:04)
- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả (15:01)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (21 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (23 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (28 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (30 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (36 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (38 phút trước)




