-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
02/10/2024 08:24Vụ sạt lở vùi lấp nhà và ô tô ở Hà Giang: Sau tiếng nổ, 2 người văng ra suối, 2 người bị đất đá cuốn đi
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi lấp khi hỗ trợ người dân di dời
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, tính đến nay, đã có 4 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Bắc Quang, Hà Giang hôm 29/9 đã được tìm thấy.
Nạn nhân thứ 4 mới được tìm thấy chiều muộn ngày 1/10 là anh Phạm Anh Tuấn (SN 1992). Thông tin trên báo QĐND cho hay, vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân Tuấn là gần mép đường Quốc lộ 2, nạn nhân bị vùi sâu bởi lớp bùn đất dày hơn 2m.
Sau khi tìm thấy nạn nhân, xe của lực lượng y tế túc trực tại hiện trường đã nhanh chóng đưa thi thể của anh Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương.

Được biết, anh Phạm Anh Tuấn là người dân sinh sống ở trên đồi, cách hiện trường vụ sạt lở khá xa. Sáng ngày 29/9, nghe tin có vụ sạt lở tại Km49, Quốc lộ 2, anh Tuấn cùng một số người bạn sang hỗ trợ các gia đình khác trong khu vực có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trong khi vừa khi di dời được 3 hộ gia đình thì phía trên đồi tiếp tục có dấu hiệu sạt lở, sau đó phát ra tiếng nổ lớn, rồi đất đá bỗng đổ sập xuống rất nhanh. Hai người bạn của anh Tuấn bị đẩy văng ra suối, may mắn thoát nạn. Riêng anh Tuấn và anh Tô Đình Điệp bỏ chạy nhưng khối lượng đất đá cuốn đi rất nhanh, vùi lấp cả hai.
Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Sơn Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng chức năng đã được huy động thêm, thêm phương tiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai, quyết tâm tìm thấy nạn nhân mất tích nghi đang bị đất đá vùi lấp trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, ông Sơn cũng yêu cầu nhanh chóng khắc phục, cải tạo, sớm tổ chức thông tuyến tại các điểm sạt lở, ngập nước trên Quốc lộ 2, đoạn đi qua địa bàn, giúp các phương tiện sớm lưu thông trở lại.
Đến nay, tại vị trí sạt lở đất Km49, Quốc lộ 2, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh vẫn còn một người bị mất tích chưa tìm thấy. Cũng trên địa bàn xã Việt Vinh, tại thôn Thượng Mỹ, nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi hiện cũng chưa được tìm thấy dù lực lượng chức năng đã huy động chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm.

Hàng trăm người và máy móc, chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn
Trước đó, vào sáng 29/9, trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 4 ngôi nhà, 1 xe khách, 2 xe con, 2 xe tải.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 400 người gồm công an, quân đội, dân quân, lực lượng tăng cường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ôtô tải để san gạt, vận chuyển đất đá, tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do đoạn sạt lở dài khoảng 300 m, khối lượng đất đá khoảng trên 3.000 m3, trời có mưa nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
Trong ngày 29/9, lực lượng tìm thấy thi thể cháu M.T.T (sinh năm 2014 ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang) và chị T.T. H (sinh năm 1971, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang). Đến trưa ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Tô Đình Điệp, nạn nhân bị vùi lấp cùng thời điểm anh Tuấn.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết trên TTXVN, hiện vẫn còn 2 người mất tích gồm: Nguyễn Viết Thuộc (chưa rõ năm sinh), trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang và chị Vần Thị Xưởng (sinh năm 1970, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Ông Phùng Viết Vinh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết đến hết ngày 30/9, các vụ sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện đã gây thương vong 15 người, trong đó làm chết 3 người chết, 3 người mất tích, 9 người bị thương.
Hiện tại, thời tiết trong khu vực vẫn còn có mưa to đến rất to kèm theo dông, sét tại một số xã, thị trấn: Thị trấn Việt Quang, Đồng Tâm, Việt Vinh, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành... gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước và nhân dân.
Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm người trong các ngôi nhà bị vùi lấp. Đồng thời, đưa nhiều máy móc thiết bị hiện đại cùng với chó nghiệp vụ vào hỗ trợ cho công tác tìm kiếm.
Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)








- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (28 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (29 phút trước)




