-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
07/10/2019 13:57Xác minh thông tin người lạ tự xưng là 'bảo kê' tuyến đường, yêu cầu gỡ bài viết 'tố' CSGT
Ngày 7-10, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận đơn vị đang xác minh thông tin một người lạ tự xưng là "bảo kê" cho tuyến đường trên địa bàn gọi điện thoại cho một người dân đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội liên quan đến CSGT, nhờ người này gỡ bài viết.

Theo thông tin ban đầu, mới đây, anh V.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), bất ngờ nhận một cuộc gọi của một người lạ tự xưng làm "bảo kê" cho tuyến đường từ TP Vĩnh Yên đến xã Liễn Sơn (quốc lộ 2C), “nhờ” anh xóa bài trên mạng xã hội Facebook mà anh đăng tải trước đó về việc anh Q. tố cáo lực lượng CSGT ở tỉnh Vĩnh Phúc "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây cản trở người tham gia giao thông".
Nói về nguyên nhân tố lực lượng CSGT, anh Q. cho hay khoảng 10 giờ 30 phút sáng 2-10, khi anh điều khiển xe máy trên quốc lộ 2C thì bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, vị CSGT mang biển tên N.V.T. cho biết anh Q. đã vi phạm lỗi không xi-nhan khi rẽ phải, sau đó anh Q. khẳng định mình không vi phạm thì lực lượng chức năng lại chuyển sang kiểm tra hành chính.
Theo lời anh Q., lý giải việc này, CSGT tên T. cho biết lực lượng CSGT có thể tổng kiểm tra người tham gia giao thông bắt đầu từ ngày 9-9 đến 9-10, theo văn bản đã ban hành.
Tiếp đó, anh Q. yêu cầu tổ công tác chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản để nếu đúng sẽ đi nộp phạt còn nếu sai sẽ kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhưng không được giải quyết. Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, CSGT không phạt mà để anh Q. đi.
Sau đó, vì cảm thấy bức xúc trước cách làm việc của tổ công tác, khoảng 2 giờ chiều cùng ngày 2-10, anh Q. đã đăng tải bài viết trên Facebook với nội dung cho rằng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây cản trở người tham gia giao thông". Sau vài giờ đồng hồ, anh Q. nhận được cuộc gọi của người lạ, tự xưng tên Chí, làm nghề cầm đồ và "bảo kê" cho tuyến đường quốc lộ và "nhờ" anh gỡ bài viết mới đăng trên Facebook.
"Khi tôi hỏi anh Chí vì sao lại đề nghị xóa status thì không nhận được câu trả lời. Ngược lại, người này nói ẩn ý hăm dọa tôi nếu không nghe lời" - anh Q. nói và cho biết bản thân cảm thấy lo lắng về sự an toàn, nên anh đã làm đơn trình báo, gửi các cơ quan chức năng liên quan.
Theo B.H.Thanh (Nld.com.vn)








- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (14 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (38 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (43 phút trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (49 phút trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (58 phút trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)




