-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
Xã hội
29/09/2020 10:34Xưng 'chị' trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 6 bị hành hung dã man
Bị đánh dằn mặt vì "không biết lớn nhỏ"
Ngày 28/9, liên quan đến vụ việc một em học sinh lớp 6 bị 3 nữ sinh lớp 9 hành hung tàn nhẫn trong rừng tràm, lãnh đạo huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và cũng đã chỉ đạo ban giám hiệu các trường mời những em học sinh có liên quan đến làm rõ vụ việc.
Trước đó, ngày 25/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị nhóm 3 nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu. Nhóm này nói chuyện với bé gái bằng lời lẽ tục tĩu, đồng thời dùng tay đánh vào vùng mặt, dùng chân đá vào người nạn nhân.
Bị tấn công bất ngờ, bé gái chỉ biết ôm mặt khóc , thậm chí nhiều lần té ngã rồi đứng dậy van xin. Tuy nhiên, nhóm học sinh nói trên vẫn tiếp tục đánh nạn nhân. Toàn bộ những hành vi trên được một em trong nhóm 3 học sinh nói trên quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngay khi clip ghi lại những hình ảnh trên xuất hiện trên mạng, dư luận đã hết sức phẫn nộ, bức xúc. Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông tỉnh Tây Ninh - cho biết, sau khi nhìn thấy những hình ảnh đau lòng trên, anh đã khẩn trương đi xác minh thông tin. Theo anh Phúc, nạn nhân là bé Nguyễn Thị Như Q (SN 2009, ngụ xã Thạnh Bình, Tân Biên). Ngày 26/9, anh và đồng đội đã đến nhà bé gái, đưa bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh kiểm tra. “Nhóm nữ sinh đánh bé Q hiện là học sinh của trường THCS Thạnh Bình và Tân Lập của huyện Tân Biên”, anh Phúc cho biết thêm.
Nằm trên giường bệnh, Q vẫn còn tỏ ra hoang mang, lo sợ. Em cho biết có quen biết với nhóm học sinh hành hung mình bởi trước đó, em đã kết bạn trên mạng xã hội với một học sinh trong nhóm này. Bước đầu, bé Q cho biết, em bị đánh vào ngày 23/9/2020 trong rừng tràm vắng ở gần nhà. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bé bị đánh. Trước đó, Q đã bị hành hung ở trường.
Nạn nhân có hoàn cảnh đáng thương
Q cho biết, nhóm học sinh lớp 9 đánh em vì cho rằng em không biết lớn nhỏ và hỗn hào với nhóm này trong lúc trò chuyện trên mạng xã hội. Cụ thể, trong lúc trò chuyện qua lại trên mạng xã hội bằng tin nhắn với một học sinh trong nhóm hành hung mình, Q có xưng chị. Cho rằng “đàn em” nói chuyện “không biết lớn nhỏ”, nhóm 3 học sinh lớp 9 đã đến tận nhà tìm Q để dằn mặt.
Bé gái kể, sau khi bị đánh, em rất sợ và không dám kể cho ba nghe. Bởi, em liên tục bị nhóm học sinh đã hành hung mình đe dọa “sẽ tiếp tục ăn đòn” nếu dám kể sự việc với người khác. Từ hôm bị đánh, Q tự nghỉ học ở nhà, không dám đến trường vì sợ tiếp tục bị hành hung. Cuối cùng, sự việc được ông Nguyễn Văn H. (ba bé Q) phát hiện. “Lúc nghe con bị đánh, tôi cũng tưởng cháu có xích mích với bạn rồi trẻ con đánh nhau vài cái thôi. Nào ngờ, cháu bị đánh đến nỗi cứ kêu đau đầu, tôi kiểm tra thì thấy có nhiều vết sưng, bầm”.

Sau đó, ông H. tìm gặp các học sinh được cho là đã hành hung con mình một cách dã man để hỏi chuyện. Tuy nhiên, các học sinh này cho biết, chỉ đánh bé Q 2 cái. Các vết thương trên người bé Q là do bé tự té ngã sau khi bị đánh 2 cái. “Ban đầu tôi tưởng thật nhưng khi xem clip trên mạng, tôi mới biết sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ’.
“Lúc nhìn thấy hình ảnh con bị người ta dùng nón bảo hiểm đánh, chửi bới, tôi muốn xỉu tại chỗ. Tôi chết lặng ít phút, cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Mẹ Q bỏ đi lúc cháu chưa đầy 2 tuổi, tôi một mình nuôi nấng, chăm bẵm cháu từ nhỏ đến bây giờ. Thấy con bị đánh như thế tôi vừa đau lòng vừa vô cùng bức xúc”, ông H nói thêm.
Cũng theo ông, gia đình thuộc dạng hộ cận nghèo nên ông luôn phải đi sớm về khuya để mưu sinh. Tuy vậy, ông chưa bao giờ xao nhãng việc chăm sóc con gái. Ông nói: “Cháu thiếu thốn tình cảm của mẹ nên tôi thương lắm. Dù đi sớm về khuya tôi cũng cố gắng chăm nom con kỹ càng. Tôi cố cho con đi học và cháu rất ngoan, học giỏi 5 năm liền ở lớp. Bây giờ, cháu bị đánh như thế tôi xót xa lắm. Giờ cháu phải nằm viện, hy vọng con bé sẽ khỏe lại để còn đi học”.
Trong khi đó, anh Đặng Văn Phúc cho biết, qua thăm khám, tại đây, các bác sĩ cho biết, bé bị chấn thương vùng đầu, tụ máu bầm, phải nằm viện điều trị. Biết gia đình cháu bé thuộc diện khó khăn, anh Phúc đã tự nguyện trích tiền từ quỹ của đội để hỗ trợ các chi phí điều trị cho bé Q. Anh cũng khẳng định sẽ cùng gia đình chăm sóc bé Q trong lúc bé điều trị tại bệnh viện cho đến khi bé hồi phục hoàn toàn.
Theo Hà Nguyễn (Nguoiduatin.vn)








- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (13:56)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (13:55)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (13:54)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (13:52)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (13:48)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (13:47)
- Mâu thuẫn nhỏ, gã bảo vệ lén đâm chết đồng nghiệp (13:46)
- Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết? (13:43)
- Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở? (13:39)
- Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ (13:38)




