-
Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có -
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh -
Cảnh tượng tan hoang sau lũ: Cầu sập, đường ray "Treo Lơ Lửng", hàng loạt địa phương bị cô lập -
Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Mailisa bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu -
Hai áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, khả năng hình thành bão số 15 -
Vụ hàng trăm con giun đất bất ngờ bò lên lối đi bộ ở Đồng Nai, chính quyền chính thức lên tiếng
Kinh tế
27/01/2022 16:15Ăn ngủ cùng chuột cống: Người bán hoa kiếm Tết, chuột bám chợ kiếm ăn
Cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm các ghe hàng tấp nập chở hoa, cây kiểng tập trung tại bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) để bày bán. Chạy dọc tuyến đường, nhiều tiểu thương đã mắc võng, ăn ngủ tại chỗ, tranh thủ bán hàng vụ Tết.
Ghi nhận trong tối 25/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), lượng khách đến bến Bình Đông xem hoa, khảo giá và mua khá đông, dù chưa được như mọi năm.
Một số tiểu thương từ miền Tây cho hay, năm nay, số lượng cây ra bông giảm nguồn cung do nhà vườn lo ngại tình hình dịch bệnh, người mua ít. Đối với loại cây cảnh hoặc bonsai, lượng bán ra thay đổi không đáng kể bởi nếu bán không được, có thể mang về, qua năm bán lại.
Người kiếm sống, chuột cũng bận kiếm ăn
Chị Nguyễn Thị Trúc Chi (nhà vườn ở Bến Tre) dẫn chứng, mọi năm làm 1.000 cây thì năm nay, các vườn chỉ làm khoảng 300-400 cây, có người nghỉ luôn. Do đó, dẫn đến khả năng thiếu cây ra bông dịp Tết năm nay.
Tại gian hàng của chị, giá mai giảo Thủ Đức giá dao động từ 150.000 đồng/cây cỡ nhỏ nhất, cho tới 6 triệu đồng/cây cỡ lớn; cúc vạn thọ từ 150.000-160.000 đồng/cặp (cao hơn mọi năm khoảng 20.000 đồng/cặp). Cây xanh kiểng có mức giá 50.000-60.000 đồng/chậu. Giá bán nhích hơn mọi năm do chi phí xăng dầu tăng, cước vận chuyển cũng tăng.
Anh Nguyễn Hoàng Sơn (huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho hay, thu nhập từ việc bán vụ Tết mọi năm là khoảng 200 triệu đồng. Hiện, vườn nhà anh trồng hơn 2.000 cây hoa kiểng đủ loại, như mai, mai chiếu thủy, kiểng bon sai, hoa giấy,... Mai nhỏ có giá từ 100.000-300.000 đồng/cây, cây lớn có giá từ 5-10 triệu đồng/cây. Hoa giấy có giá từ vài trăm nghìn đến 4 triệu đồng/cây.
Hàng từ vườn nhà sẽ theo ghe thuyền lên bến, bán từng đợt chứ không chuyển hết một lượt vì còn tùy sức mua thị trường.
Tương tự, chị Trúc Chi mới chỉ vận chuyển lên 120 chậu mai, cúc vạn thọ và hướng dương bằng xe tải để bán thăm dò thị trường. Nếu bán chạy mới đưa số lượng lớn cây tại vườn lên bằng ghe, bởi tiền vận chuyển ghe đắt.
“Hai người thuê một đoạn đường dài khoảng 5m để bày bán hoa, giá thuê 4 triệu đồng. Ghe chạy từ Bến Tre lên cũng tốn 13 triệu đồng. Đủ chi phí. Ở bến thì có quá nhiều chuột đi kiếm đồ ăn. Tôi mang dưa leo để ăn với cơm mà chuột cũng mò ăn. Tối nằm nghe động sột soạt, không ngủ nổi. Bán hoa, kiếm được tiền tiêu Tết đâu dễ gì", chị tâm sự.
Có kinh nghiệm 11 năm bán vụ Tết tại bến Bình Đông, tiểu thương Huỳnh Thiện Hoàng (Bến Tre) nhận định, lượng khách đến mua ít hơn so với mọi năm, nhưng nếu không bán hết mai, ông có thể gửi lại vườn chăm sóc. Do đó, không sợ bị thiệt hại vì hàng ế, chỉ mất công và thời gian bày bán.
Ông Hoàng lên đây bán sớm từ Rằm tháng Chạp và dự tính bán đến chiều 29 Tết về nghỉ. Tiểu thường này đã bán được chừng 40 chậu mai. Nếu thuận lợi, thu nhập vụ Tết khoảng 30-40 triệu đồng, tùy lượng cây bán ra.
Với việc sinh hoạt tại bến, tiểu thương chỉ ngủ được tầm 2-3 tiếng/ngày bởi còn trông hàng và chào mời khách. Ông mua cơm ngoài tiệm ăn chứ không dám mang đồ ăn tích trữ, bởi chuột chạy rầm rầm. Người mải lo kiếm sống mà chuột cũng bận kiếm ăn.
Chị Lê Ánh Hồng (huyện Bình Chánh) năm nay ra mua mai sớm hơn so với các năm trước, nhưng chị cũng đắn đo đi khảo giá tại một số điểm bán để tìm được chậu mai ưng ý, giá phải chăng. Một số chậu mai có thế đẹp, giá lên tới 4-5 triệu đồng/cây, nhưng chị muốn mua cây giá thấp hơn.
Theo chị, nếu thực sự có nhu cầu mua trưng bày Tết khách sẽ đi xem cây hoa kiểng sớm chứ không chờ đến tận 28, 29 âm lịch. Lúc đó thì chỉ là đi mua cho có, mua vì rẻ. Làm như thế rất tội những người bán hàng ở bến Bình Đông.
Theo Trần Chung (VietNamNet)
- Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có (14:21)
- Dấu chấm hết cho một ngôi sao: Từ mỹ nhân khí chất đến chuỗi 17 show bị hủy vì ế vé và scandal quá khứ (14:15)
- Tuyển sinh 2026: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ 17 ngành, loại bỏ điểm thi đánh giá năng lực của các đại học lớn (14:03)
- Mỹ "thử lửa" phòng không Venezuela. trinh sát cơ áp sát thu thập thông tin mật (14:01)
- “3 nửa phút” sau khi thức dậy: Bí quyết đơn giản giúp giảm nguy cơ đột quỵ buổi sáng (38 phút trước)
- Cảnh báo an toàn: Toyota và Lexus triệu hồi hơn 7.500 xe tại Việt Nam do lỗi màn hình táp lô (40 phút trước)
- Liverpool đối mặt bài toán nan giải sau loạt trận quốc tế (44 phút trước)
- Gây chú ý trên sóng truyền hình: Wanda Nara ôm ấp, an ủi chồng cũ giữa lúc dính bê bối tình ái mới (45 phút trước)
- Nhiều mẫu điện thoại giá rẻ của Xiaomi nô nức chuẩn bị nhận bản cập nhật mới, đừng bỏ lỡ! (53 phút trước)
- Không có bong bóng AI, NVIDIA phá vỡ mọi kỷ lục tài chính (53 phút trước)