-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Kinh tế
07/01/2021 16:38Ba ngày dán mắt vào smartphone, chị gái công sở bán sạch vườn quất 400 cây
Không phải những cây quất to khổng lồ, cũng không phải quất cổ thụ hàng chục năm tuổi với dáng thế đẹp, những ngày này quất bonsai có giá bình dân đang là mặt hàng vô cùng đắt khách, được giới văn phòng ồ ạt đặt mua về chơi Tết sớm.
Ngồi soạn đơn cho 5 shipper chạy đi giao quất cảnh bonsai cho khách, chị Đào Thị Vân ở Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) khoe: “Sáng thứ 2 tôi bắt đầu trả đơn cho khách đặt quất online, hy vọng đến ngày thứ 5 sẽ trả xong đợt hàng này”.
Chị Vân tâm sự, chị là dân văn phòng ngày làm việc 8 tiếng theo giờ hành chính, không phải dân buôn bán online chuyên nghiệp, chỉ thỉ thoảng bán vài món hàng là đồ đặc sản, đồ quê của nhà và họ hàng làm ra. Thời gian này, tiện có người quen ở Hưng Yên - quê chị - trồng quất bonsai, chị đăng bán trên facebook cá nhân và vài hội nhóm mua bán mong kiếm thêm mấy triệu đồng để tiêu Tết Nguyên đán tới.
Số lượng quất bonsai dự kiến bán trong mùa Tết cũng chỉ dưới 100 cây. Thế nên, tranh thủ thời gian nghỉ Tết Dương lịch vừa rồi, chị túc tắc rao bán. Định một tuần trả đơn khách một lần để tiện gom chuyến xe từ vườn về sao cho tiết kiệm chi phí vận chuyển nhất, song, chị không ngờ dòng quất bonsai giá bình dân này lại đắt khách đến vậy.
“Quất này tôi bán giá 200.000 đồng/cây, ship đồng giá 20.000 đồng/đơn tại Hà Nội. Dáng quất đều tương đối giống nhau và chúng được trồng trong chậu sứ hoặc ấm sứ. Khách chỉ chốt đặt số lượng chứ không thể chốt dáng. Tôi đảm bảo cây đẹp, có quả xanh, quả chín và lộc”, chị nói.
Chị tiết lộ, 3 ngày nghỉ vừa rồi, chị chỉ ngồi canh facebook chốt đơn, nhà cửa không kịp dọn dẹp, cơm không nấu được. Đến chiều qua, sau khi chốt bán gần 400 cây quất bonsai, chị liền chạy về vườn lựa đủ lượng hàng để vận chuyển dần lên Hà Nội.
Cũng may, cả vườn quất chị gọi điện đặt mua trước đó có khoảng 450 cây bonsai, chị loại 40 cây vì không đạt tiêu chuẩn, nhập 410 cây (số cây dư ra để trừ hao hụt khi vận chuyển). Sáng sớm nay, xe quất đầu tiên hơn 200 cây đã về tới nơi, bắt đầu vận chuyển tới cho khách.
“Bán được nhiều hàng ai cũng thích. Nhưng nhận nhiều đơn quá thì không giao kịp cho khách được, lỡ dở việc của họ. Nay tôi tạm dừng nhận đơn, chờ trả hết hàng đợt này mới rao bán tiếp đợt mới”, chị nói và cho hay, quất là cây cảnh có quả, mỗi lần shipper đi giao chỉ chở được khoảng 10 cây, chở nhiều sợ hỏng. Do đó, chị phải thuê hẳn 5 người chuyên chở quất.
Việc công ty vẫn phải đi làm bình thường, không thể bỏ được. Thế nên, sáng nay chị phải dậy từ 5 giờ sáng nhận quất, soạn đơn, 7 giờ sáng shipper đến nhận hàng, sau đó công việc xuất hàng các chuyến cho shipper theo đơn còn lại chị nhờ mẹ mình làm giúp, chị Vân chia sẻ.
Chị Vũ Thị Huyền, một đầu mối chuyên bán hoa online ở Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), thừa nhận, những cây quất cảnh khủng, dáng thế đẹp thường phải cuối tháng Chạp mọi người mới mua về trưng Tết, còn bây giờ đa phần dân chọn mua quất bonsai.
Theo chị, dòng quất này dáng thế nhỏ, cây chỉ cao khoảng 30cm, hợp với để trên bàn trà ở phòng khách hoặc bàn làm việc. Giá bán hiện tại là 230.000 đồng/cây. Khi mua về chăm bón tốt thì chơi được cả tháng vì cây có cả quả xanh quả chín nên giới văn phòng đặt mua rất nhiều.
“Hôm trước quất về xe đầu tiên được 140 cây, tôi trả đơn ngày nay và ngày mai nữa là xong”, chị nói.
Chị Huyền cũng cho biết, quất cảnh chơi Tết Nguyên đán, nhà vườn ở Hưng Yên trồng rất nhiều. Song, dòng quất bonsai trồng sẵn trong ấm sứ mà chị đang bán thì không có nhiều, nhất là hàng sai quả. Dịp này, để có quất bán, chị phải gom mua từ khá nhiều vườn khác nhau.
Theo Châu Giang (VietNamNet)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)