-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
Kinh tế
15/03/2024 08:45Bài học đau đớn khi vay tiền mua nhà ở Trung Quốc
Bị truy lùng bởi những người đòi nợ do chưa thể thanh khoản khi đáo hạn, chị Lei Xiaoyu (38 tuổi) - cựu nhân viên tài chính tại một tỉnh phía Nam của Trung Quốc - chia sẻ rằng bản thân luôn run cầm cập mỗi khi có số điện thoại lạ gọi tới.
"Đây là ngôi nhà duy nhất của tôi và tôi không muốn nó bị tịch thu. Nhưng tôi có thể làm gì đây?", Lei Xiaoyu cho biết. Người phụ nữ này đã mất việc vào cuối năm 2022 và không thể trả khoản nợ thế chấp để mua ngôi nhà trị giá 1,3 triệu nhân dân tệ (181.139 USD). Cô cảm thấy lãng phí thời gian, sức khoẻ làm việc cật lực chỉ để trả nợ trong 7 năm qua.
Lei Xiaoyu kiếm được khoảng 40.000 nhân dân tệ vào năm ngoái nhờ bán hàng qua phát trực tiếp nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ ngân hàng hàng tháng và chi phí sinh hoạt. Đặc biệt, việc không thể hỗ trợ người mẹ sống bằng khoản lương hưu 3.000 nhân dân tệ/tháng khiến cô đau đớn nhất.

Số lượng người Trung Quốc có hoàn cảnh giống Lei Xiaoyu tuy ít nhưng đang tăng nhanh. Nguyên nhân đến từ vấn đề khủng hoảng lĩnh vực bất động sản, nợ công gia tăng và lạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Các nhà phân tích cho biết số lượng khoản nợ thế chấp tài sản đã quá hạn gia tăng có thể tác động tiêu cực đến cả giá bất động sản và niềm tin của người tiêu dùng. Điều này làm phức tạp thêm những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đưa nền kinh tế của nước này có một nền tảng vững chắc hơn.
Theo công ty nghiên cứu bất động sản độc lập China Index Academy, số lượng nhà bị tịch thu ở Trung Quốc đã tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023 lên 389.000 căn. Công ty cho biết hơn 50.000 căn hộ khác đã bị tịch thu trong tháng 1 vừa qua, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nie Wen - chuyên gia kinh tế của công ty Hwabao Trust - cho biết: “Điều này tác động tiêu cực đến tiêu dùng và cũng là lời cảnh tỉnh tránh đầu tư quá mức vào bất động sản".
Dữ liệu từ China Index Academy cho thấy tổng cộng 99.000 căn nhà bị tịch thu đã được phát mại năm ngoái, thu về 150 tỷ nhân dân tệ (khoảng 20,8 tỷ USD). Theo tính toán, trung bình một căn hộ thanh lý có giá 210.000 USD.
Duan Chenglong - Giám đốc công ty chuyên tịch thu nhà Beijing Xiangpaipai Information Service - chia sẻ rằng các cuộc phát mại là kết quả của những khoản nợ không trả kéo dài từ 2-3 năm. Ông dự báo xu hướng siết nợ nhà ở sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
"Môi trường kinh tế hậu đại dịch đang khiến người dân gặp khó khăn, nhiều người không trả được nợ thế chấp vì mất việc làm, thu nhập không ổn định", Duan Chenglong nhận định
Ngoài ra, nguồn cung nhà ở đang trở nên dư thừa ở Trung Quốc. Ngân hàng ANZ ước tính diện tích sàn nhà ở chưa bán được của Trung Quốc hiện vượt quá 3 tỷ mét vuông vào cuối năm 2023. Hiện tượng này càng dẫn tới các đợt phát mãi ế ẩm.
Theo Trần Đình (Tiền Phong)








- Nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt tiền tỷ (13:46)
- Chánh án TAND ở Gia Lai hối lộ 350 triệu đồng "giải cứu" vợ thẩm phán (13:46)
- MU tốn bộn tiền nếu sa thải Amorim (13:46)
- Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười? (13:41)
- Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng" (13:40)
- Vợ chồng chủ quán bánh canh tử vong vì thói quen khi mất điện (13:39)
- Trộm xe SH của chú ruột, thiếu niên lĩnh 8 tháng tù (13:38)
- Bi kịch cuộc đời Á hậu bị Samsung ruồng bỏ bất ngờ lên sóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, trùng khớp đến từng chi tiết (13:36)
- Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc (1 giờ trước)
- Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km (1 giờ trước)




