-
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng -
Hà Nội thống nhất triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10/2026 -
Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch
Kinh tế
24/10/2019 17:14Bán bảo hiểm tình yêu giá vỏn vẹn 2.000 đồng/ngày, startup nhận nửa triệu đô từ liên minh Shark Thủy và Shark DZung
Ở tập 14 Shark Tank Việt Nam – Thương Vụ bạc tỷ mùa 3, nhà sáng lập Nguyễn Bảo Trọng kêu gọi 500.000 USD cho 15% cổ phần Công ty cổ phần Miin Việt Nam.
Trong phần thuyết trình, Bảo Trọng cho biết, Miin là dự án bán các gói phẩm đa dạng như bảo hiểm tình yêu hoặc bảo hiểm rủi ro, với mức chi phí 2.000 đồng/ngày. Hiện tại, Miin đang là đại lý bán các sản phẩm cho một đơn vị bảo hiểm lớn thứ 3 tại Việt Nam.
"Mỗi người tham gia bảo hiểm sẽ đóng 2.000 đồng/ngày để tạo thành quỹ, chi trả bảo hiểm rủi ro cho những người trong quỹ đó. Hết một năm, Miin sẽ tổng kết lại số tiền còn bao nhiêu để trả lại cho người đóng", Bảo Trọng cho biết.
Bảo Trọng cho hay, ngày nào khách hàng trả 2.000 đồng/ngày thì sẽ được bảo hiểm rủi ro, ngược lại nếu không đóng mức tiền này, đồng nghĩa sẽ không được bảo hiểm ngày đó nếu có rủi ro, tai nạn. Đặc biệt, sản phẩm bảo hiểm tình yêu dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, nếu kết hôn, sẽ được chi trả khoản tiền theo gói bảo hiểm.
Vì số tiền đóng bảo hiểm chỉ bằng chi phí của một cốc trà đá, nên nhà sáng lập của Miin cho biết, khách hàng có thể quyết định rất nhanh mà không phải suy nghĩ quá nhiều.
Là một "cá mập" kỳ cựu với 30 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, Shark Đỗ Liên đánh giá ý tưởng của Miin hay, song cách đi chưa rõ ràng. Shark Liên cũng đặt rất nhiều câu hỏi cho dự án Miin như về vấn đề pháp lý, cách thức hoạt động và việc bồi thường online cho khách hàng.
Khuyên Bảo Trọng xem lại kế hoạch và nghiên cứu kỹ hơn thị trường bảo hiểm, Shark Đỗ Liên là người đầu tiên từ chối đầu tư cho dự án. Đây cũng là quyết định của Shark Phạm Thanh Hưng.
Đánh giá mô hình bán bảo hiểm online của Miin Việt Nam khá mới mẻ, Shark Nguyễn Thanh Việt cho rằng, Miin cần chú trọng đến việc làm thế nào để tiếp cận khách hàng bởi tham vọng phát triển của dự án nào cũng phụ thuộc nhiều vào điều này.
"Thêm một điều, bạn định giá doanh nghiệp hơi cao. Vì thế tôi không đầu tư", Shark Việt nói.
Trả lời cho câu hỏi của Shark Nguyễn Ngọc Thủy về việc sử dụng số vốn kêu gọi tại Shark Tank Việt Nam, Bảo Trọng cho hay, khoản tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động trong 2 năm tới, mới mục tiêu tăng trưởng 200%, ít nhất đến tháng 12/2019 doanh số của Miin Việt Nam đạt 1 triệu USD.
Nhìn thấy tiềm năng và đánh giá việc sử dụng ứng dụng để mua bảo hiểm online là xu thế tương lai, Shark Thủy và Shark DZung đề nghị, cả hai "cá mập" sẽ cùng đầu tư 500.000 USD cho 30% cổ phần Miin Việt Nam.
"Trong lĩnh vực công nghệ, em làm sẽ có thêm người khác làm. Chỉ có người thứ nhất và người thứ hai là có đất sống, nếu em không là số 1 hoặc số 2 thì em sẽ bị đào thải. Tuy nhiên, ghi nhận em là người đi đầu và anh cùng với Shark DZung có hệ sinh thái công nghệ, hệ thống giáo dục, vì thế, có thể bán kèm hoặc tặng cho khách hàng số tiền bảo hiểm ý nghĩa mà cũng không phải quá lớn này", Shark Thủy phân tích.
Chưa đạt được kỳ vọng ban đầu về việc gọi vốn, nhà sáng lập Miin Việt Nam đề nghị 500.000 USD cho 15% và cam kết đạt tăng trưởng 200% đến cuối năm. Sau nhiều lần trao đổi, cuối thương vụ gọi vốn, hai bên gặp nhau ở con số 500.000 USD cho 25% cổ phần.
"Hi vọng sau khi có hai Shark hỗ trợ, Miin sẽ đi thật nhanh", Bảo Trọng chia sẻ sau màn gọi vốn thành công tại Shark Tank Việt Nam.
Theo Hoàng Linh (Báo Dân Sinh)
- 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông 57 tuổi vẫn chưa về đến nhà (21 phút trước)
- Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" (33 phút trước)
- Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc (36 phút trước)
- Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình (36 phút trước)
- Liên tiếp dính ma túy khi đang thử thách án treo, nam thanh niên bị áp giải đi tù giam (45 phút trước)
- Chồng biến vợ thành “người đã chết” trên mạng khi cô đi công tác (55 phút trước)
- Nam sinh viên lập "đại lý vé concert" trên Threads để lừa đảo: Hơn 200 người sập bẫy, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực (1 giờ trước)
- Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc (1 giờ trước)
- Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng (1 giờ trước)