-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Kinh tế
15/08/2018 22:43Bánh trung thu nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam
Khác mọi năm, các sạp hàng ở chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) đang ngập tràn bánh trung thu nhập khẩu. Chị Hoa, chủ một cửa hàng bánh kẹo ở đây cho biết, năm nay bánh từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore được nhập rất nhiều. Trong đó, bánh Trung Quốc có nhiều kích cỡ từ "mini" tới khổng lồ, giá dao động với biên độ rất rộng, từ 3.000 đến 70.000 đồng một cái. “Mỗi ngày tôi bán cả trăm kg bánh mini, loại này rẻ nên khá đắt khách, tính ra mỗi chiếc cũng phải lời 1.200 đồng", chị Hoa khoe.
Không chỉ bánh mini, bánh Trung Quốc loại lớn (khoảng 700 gram, đủ cho 3-4 người ăn) cũng rất đắt khách. Chị Loan ở Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định loại này muốn mua bao nhiêu cũng có. "Nhiều cửa hàng gắn mác trung thu Hong Kong để dễ bán nhưng tôi thì không. Tôi nói rõ ràng là lấy từ xưởng Trung Quốc, được bảo quản khoảng 1 tháng”, chị Loan nói.
Riêng loại xách tay Hong Kong và Nhật, giá cao nên các cửa hàng chỉ lấy khi khách yêu cầu.
Trên các trang mạng, bánh trung thu Hong Kong nhân trứng muối cũng được đăng bán rầm rộ. Không rẻ như hàng Trung Quốc, loại này được nhiều cửa hàng quảng cáo là xách tay nên mỗi hộp có giá 800.000-1,2 triệu đồng (hộp 8 cái).
“Chúng được chuộng vì phù hợp với xu hướng giới trẻ hiện nay. Trong bánh có nhân trứng muối tan chảy theo kiểu phô mai tan chảy đang 'hot" trong các loại bánh mỳ gần đây”, chị Lan - đầu mối bỏ sỉ ở quận 3 TP HCM nói và cho biết mỗi tuần cũng tiêu thụ được cả trăm hộp.
Tương tự, bánh trung thu nhập từ Singapore, Malaysia với giá cả triệu đồng một hộp cũng được “rao” bán nhộn nhịp. Còn một tháng nữa mới tới Tết Trung Thu nhưng khách mua để biếu tặng đã tăng đột biến. “Những dòng này đã có tiếng nên khi nhập về được khách hàng tin tưởng. Chưa đến trung thu nhưng tôi đã có gần 500 đơn đặt rồi”, Hằng - một chủ cửa hàng ở Gò Vấp nói.
Khi hỏi về hóa đơn chứng từ nhập khẩu, hầu hết các cửa hàng đều lắc đầu với lý do là "hàng xách tay". Một đầu mối cho biết, dù không có hóa đơn, toàn bộ thông tin về sản phẩm đã được in trên nhãn mác. Về khâu bảo quản, nhiều nơi cũng nói không đáng lo ngại bởi hàng bán chạy, nhập đến đâu hết tới đó.
Theo cơ quan quản lý thị trường, hiện nay thị trường bánh trung thu tràn lan hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Do đó, người tiêu dùng khi mua cần tìm hiểu kỹ để tránh mất tiền oan.
Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 24 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra và thu giữ lô hàng 10.000 bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ tại Hà Nội. Đây là loại bánh trung thu mini “nội địa Đài Loan” giá chỉ 2.000-3.000 được bán tràn lan. Tất cả sản phẩm bị thu giữ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Theo ông Nguyễn Huy Cường, Đội Quản lý thị trường số 24, những mặt hàng nhập lậu chủ yếu được vận chuyển trong đêm nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Hơn nữa, họ thường bán hàng qua mạng xã hội nên khi đi trinh sát khó kiểm tra.
Theo Hồng Châu (VnExpress.net)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (59 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)