-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Kinh tế
19/11/2022 20:46Black Friday giảm giá 'sập sàn' vẫn ế, chị em tính toán chi li
Chị Phạm Thị Thanh Thanh - nhân viên một doanh nghiệp bất động sản ở Hà Nội - đến giờ vẫn chưa mua bất cứ một món đồ nào dù các thương hiệu thời trang nổi tiếng đang rầm rộ giảm giá khủng. Điều này trái ngược hoàn toàn với những mùa Black Friday trước đó.
Chị tâm sự, mình là người rất thích sử dụng các món đồ thời trang, giày dép, túi xách của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Thế nên, mỗi dịp Black Friday chị điên cuồng săn "sale" cho bản thân và các thành viên trong gia đình mình.
"Đỉnh điểm có một năm, cộng dồn hóa đơn đặt hàng giảm giá dịp Black Friday, số tiền lên tới gần 30 triệu đồng. Những mùa Black Friday khác, trung bình số tiền tôi chi ra cũng 10-15 triệu đồng", chị nói.
Năm nay thì khác. Cách đây hơn một tuần các nhãn hiệu thời trang đã bắt đầu gửi link hàng khuyến mãi Black Friday, có nơi giảm tới 70-90%. Song chị chỉ xem qua, không mua bất cứ món đồ nào.
Các hội nhóm chuyên nhận đặt hàng giảm giá dịp Black Friday từ nước ngoài về cũng ồ ạt "quăng link", chị cũng không mặn mà.
"Là phụ nữ ai cũng thích mua sắm, nhất là mấy món liên quan đến giày dép, túi xách hay quần áo thời trang. Nhưng giờ này thì cạn tiền, muốn mua cũng đành chịu", chị nói.
Năm nay, thu nhập của vợ chồng chị đều giảm mạnh, chi phí sinh hoạt lại tăng chóng mặt. Thế nên, mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán chi li từng đồng. Chưa kể, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm tới rất sát nhau, chị phải tích cóp một khoản kha khá để sắm Tết cho gia đình, chị Thanh chia sẻ.
Cũng từng có thời lùng khắp các hội nhóm săn hàng "sale", thậm chí vào ngày chính hội Black Friday còn xin nghỉ làm để đi "vơ vét" những món đồ giảm giá, nhưng dịp này năm nay, chị Đoàn Thị Loan ở Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) không quá quan tâm. Nguyên nhân cũng bởi vì cạn tiền.
"Tết tới đây còn không biết lương thưởng ra sao. Thế nên, dù Black Friday có giảm giá khủng thì tôi vẫn phải tiết chế chuyện mua sắm", chị nói.
Trên các tuyến phố lớn những ngày gần đây, các cửa hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm, túi xách,... đang ồ ạt treo biển giảm giá dịp Black Friday. Mức giảm giá khủng nhất lên tới 70-90%. Tuy nhiên, cảnh mua bán vẫn khá đìu hiu.
Minh Trâm, nhân viên bán hàng tại một chuỗi thời trang thiết kế lớn có cửa hàng tại Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội), cho biết, hàng năm hãng đều có nhiều chương trình khuyến mãi vào các ngày lễ, ngày sinh nhật của thương hiệu. Song, Black Friday vẫn là dịp khuyến mãi khủng nhất, với mức giảm giá lên tới 70%. Có món đồ giảm chỉ còn 99.000 đồng.
Năm nay cũng vậy. Cách đây một tuần, nhân viên tại các cửa hàng chi nhánh đã đồng loạt gửi chương trình khuyến mãi và link sản phẩm giảm giá tới tệp khách thân thiết. Tuy nhiên, lượng khách đến cửa hàng xem trực tiếp hay đặt mua online các sản phẩm váy áo giảm giá khá èo uột.
Những mùa Black Friday trước, có sản phẩm "cháy hàng" trên toàn hệ thống chỉ sau một ngày áp dụng khuyến mãi. Nay hàng vẫn ê hề. Như hôm nay, nếu chỉ tính các đơn mua hàng giảm giá, Trâm chốt chưa đến chục đơn.
Chị Chu Thị Thanh Thủy, đầu mối chuyên nhận order hàng hiệu từ nước ngoài, cũng than thở ế ẩm dịp Black Friday này.
"Tôi làm công việc này đã 7 năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy khách đặt hàng dịp Black Friday lại ít như vậy". Chị cho biết, mùa săn hàng giảm giá Black Friday những năm trước, chị thường nhận đơn đặt hàng từ sớm của khách. Tùy vào giá trị đơn hàng, khách phải chuyển khoản đặt cọc một số tiền nhất định. Số còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng.
Theo đó, khách dồn dập chuyển khoản đặt cọc. Tổng số tiền khách cọc thường lên tới cả tỷ đồng.
Dịp này, chị "quăng link" liên tục vào các hội nhóm săn hàng "sale", vậy mà đến giờ số tiền khách đặt cọc không vượt nổi 20 triệu đồng. Nhiều khách bình luận, than "hết tiền" nên đành chịu.
Theo Tâm An (VietNamNet)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)