-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Kinh tế
03/05/2018 22:48Chân dung đại gia muốn chi 32 tỷ 'cứu' cựu CEO Oceanbank thoát án tử
Ngày 2/5, tại phiên tòa xét xử vụ án OceanBank , nhiều người bất ngờ khi luật sư của Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc OceanBank tiết lộ thông tin một doanh nhân sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu bị cáo thoát án tử hình. Vị doanh nhân đại gia này là Nguyễn Trung Hà, một người bạn thân của Nguyễn Xuân Sơn và là người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính, chứng khoán, truyền thông.
Với những người quen biết ông Hà lâu năm như doanh nhân Lê Quang Tiến, đồng nghiệp và cũng là người cùng với ông Nguyễn Trung Hà góp công góp sức thành lập nên FPT, ông Hà có khả năng nhận xét con người khá chính xác, óc nhận xét tinh tế và cái lưỡi rất nhọn nên được bạn bè tôn trọng và quý mến.
"Hà 'Bờm' cũng là một tay nghiện thuốc lá nặng, có biệt tài uống rượu như nước lã và hầu như không say. Anh có năng khiếu bẩm sinh về tài chính. Hà 'Bờm' có tài xem tướng và tử vi, cộng thêm cách nói nhát gừng, thâm thuý nên quanh luôn có một lớp khói đầy vẻ bí hiểm bao phủ", ông Tiến từng nhận xét về người bạn gắn bó thời kỳ còn làm chung dưới trướng FPT.
Vốn là một trong những học sinh hạng ưu toàn quốc được tuyển chọn để gửi đi đào tạo ở Liên Xô, ông Hà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lomonosov với chuyên ngành toán học. Ở thời đó, tương lai với vị này gần như đã được định sẵn là làm nghiên cứu khoa học. Quả vậy, về nước, ông Nguyễn Trung Hà được nhận vào làm việc ở Viện Cơ học, thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam ngày nay.
Nhưng cuộc đời đưa đẩy, ông bắt tay vào việc buôn bán lặt vặt vài thứ hàng hóa từ Liên Xô, sau đó mở rộng thêm hàng từ các thủy thủ VOSCO. "Làm hoàn toàn bản năng, không có tư tưởng gì. May mắn là lời lãi cũng được. Có lẽ những thắng lợi ban đầu làm tôi có suy nghĩ sai lầm rằng, mình giỏi kinh doanh, nên đã quyết theo hướng kinh doanh".
Sự nghiệp kinh doanh của ông Nguyễn Trung Hà bắt đầu với việc tham gia thành lập FPT ngay từ ngày (năm 1988), giữ vị trí Giám đốc tài chính trong giai đoạn từ 1988 đến 1993. Đến năm 1994, ông Hà sang làm Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội, từ năm 1988 thì giữ chức vụ CEO Công ty Togi - một doanh nghiệp trong ngành địa ốc. Đến năm 2007, ông Hà tham gia thành lập và trở thành Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho đến nay.
Ông Hà hiện sở hữu gần 17 triệu cổ phiếu, tương đương 30,8% cổ phần của Thiên Việt. Với mức giá hiện ở 13.800 đồng, lượng cổ phiếu TVS ông Hà nắm giữ có trị giá 225,5 tỷ đồng. Ông giữ vị trí người giàu thứ 181 trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2017.
Ngoài chứng khoán, địa ốc, ông Hà góp vốn và tham gia vào Hội đồng quản trị của rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ - truyền thông như CTCP Truyền thông và Giải trí Galaxy (Galaxy M&E), CTCP Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio), Công ty Quảng cáo trực tuyến 24h (chủ quản trang 24h.com.vn), CTCP Tìm Việc Nhanh (Timviecnhanh.com), công ty quảng cáo Goldsun Media, Công ty Công nghệ Tinh Vân…
Khác với diện mạo lịch lãm thường thấy của những doanh nhân thành đạt trong lĩnh tài chính, chủ tịch Chứng khoán Thiên Việt Nguyễn Trung Hà lại chọn phong cách khá giản dị. Ông cũng tự nhận mình đã từng là "người điều hành quá tệ" và tuyên bố "nghỉ hưu" điều hành khi ông tròn 40 tuổi vào năm 2002 để tập trung vào vị trí chủ tịch HĐQT, nơi ông nói mình chỉ cần "chém gió" bởi "không thể vừa làm chủ tịch tốt, vừa làm CEO xuất sắc được".
Theo L.T (Nhịp Sống Kinh Tế)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (2 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (2 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (2 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (2 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (2 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (2 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (2 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (2 giờ trước)