-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Kinh tế
17/07/2018 16:52Chiêu trò 'đồng 500.000 có ma' của các taxi dù
Tài xế taxi dù biến chiếc xe đội lốt nhiều hãng, đón khách ở các “địa chỉ vàng” khu vực quận 1, quận 3... Ngoài chuyện “chặt chém” du khách bằng việc cân chỉnh đồng hồ tính cước, họ còn giở trò đánh tráo tiền trong vòng vài nốt nhạc!
Tráo tiền nhanh như ảo thuật!
Ngày 30-6, chúng tôi giả làm khách du lịch Hàn Quốc đi lòng vòng ở khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3) thì một nhóm taxi dán logo giả của HTX Vận tải du lịch 27-7 chờ sẵn.
Một thanh niên khoảng 27 tuổi, đội nón kết tiến lại chiếc Toyota 51G-503.52 đậu sau cùng để dán logo, số điện thoại 38.272777 vào thân xe và đặt hộp đèn taxi lên nóc ô tô.
Thấy chúng tôi đến, thanh niên này đon đả hỏi thăm. Khi nghe chúng tôi trao đổi bằng tiếng Hàn Quốc và tỏ ý muốn ra sân bay, anh ta chốt giá “four hundreds thousands” (400.000 đồng).
Khi lên xe, tài xế tắt đồng hồ tính cước, chạy một mạch ra sân bay. Đến khu vực đậu xe, người này đưa điện thoại bấm số 450.000 rồi nói four fifty thousands (450.000 đồng, tăng hơn 50.000 đồng so với giá thỏa thuận ban đầu).
Hai “ông khách Hàn Quốc” của chúng tôi tỏ vẻ không hiểu, một người rút ví, đưa nhiều tờ tiền từ mệnh giá 10.000, 20.000, 50.000 đồng nhưng tài xế lắc đầu quầy quậy.
Tài xế nhìn chăm chăm vào ví của khách và khi “khách Hàn” vừa rút ra tờ 500.000 đồng thì tài xế đưa tay phải ra giật lấy rồi chuyền nhanh sang tay trái.
Trong chớp mắt, anh ta chìa ra tờ 20.000 đồng, nói lớn: “No! No! four fifty thousands…” với ý là mình cần thêm 450.000 đồng dù chúng tôi chưa nói câu gì. Cho đến khi thấy “khách Hàn” ra hiệu rằng tài xế đã cầm tờ 500.000 thì anh ta luôn miệng “No, No!” rồi lôi hết tiền trong túi ra mà chẳng có tờ 500.000 đồng nào!
Vị “khách Hàn” cầm điện thoại bấm số 500.000 đồng trừ đi 450.000 đồng nhưng tài xế liên tục chỉ vào tờ 20.000 đồng, ra hiệu rằng anh ta chỉ cầm tờ 20.000 đồng.
Anh ta lôi hết các túi ra để chứng tỏ rằng mình không gian lận, lật các ngóc ngách xe, luôn miệng hỏi “Where, Where?” rồi hét lớn “You Mafia!”.
Sau một hồi ném qua ném lại câu chửi “Alibaba” (tức nói ăn cướp), chúng tôi dọa “Call police!” thì thanh niên này thét lớn “Go, go!”, tay ra hiệu xua đuổi chúng tôi, vứt lại tờ 20.000 đồng rồi đóng sập cửa, đánh xe bỏ đi.
Toàn bộ diễn biến trên chiếc xe dù này được camera của chúng tôi ghi lại.
Thấy người nước ngoài là “cắt cổ”
Ngày 3-7, anh Han Jea Kwang (sinh năm 1978, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú quận 7) cần gặp đối tác tại sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Anh Han cùng một người bạn bắt taxi ở khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) để ra sân bay.
Khi hai người lớ ngớ đi lòng vòng ở khu vực chợ Bến Thành thì nhiều tài xế taxi ở đây mời chào đi xe. Một tài xế khoảng 40 tuổi ngồi sẵn trong cabin hỏi: Taxi? Anh Han nói là cần ra sân bay thì được đồng ý chở.
Theo quan sát, chiếc Toyota bốn chỗ, màu trắng biển số 51G-054.17 còn khá mới, đậu thường trực ở khu vực chợ Bến Thành. Hông xe có dán logo của HTX Vận tải du lịch taxi 27-7 kèm số hiệu, nóc xe có hộp đèn ghi xe taxi kèm số điện thoại 38.272777.
Bên trong xe cũng trang bị các dụng cụ tính cước như các taxi thông thường khác. Tuy nhiên, theo quan sát, hộp tính tiền này nhảy với tốc độ “phi mã”. Cụ thể, quãng đường từ chợ Bến Thành ra sân bay Tân Sơn Nhất 7,2 km nhưng đồng hồ nhảy theo kiểu hàng chục ngàn/vài giây. Kết thúc quãng đường, đồng hồ taxi dừng lại ở con số 692.700 đồng.
Tài xế sau đó đưa tờ báo định viết và nói 692 Việt Nam đồng, anh Han liền lấy điện thoại bấm số 690.000 thì tài xế gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, anh Han cho rằng như thế là quá đắt. Tài xế hiểu ý và nói rằng “đây là taxi VIP nên rất đắt” (bằng tiếng Anh - PV).
Anh Han không rành tiền Việt nên cầm ra khá nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau. Tài xế liền hướng dẫn là số 6, số 9 và số 2 (bằng tiếng Anh - PV). Anh Han sau đó để 600.000 đồng gồm một tờ 100.000 và một tờ 500.000 đồng xuống để tìm thêm tiền thì tài xế nhanh tay lấy cả hai tờ.
Anh Han trong lúc băn khoăn, cần tính toán nên kêu đưa tiền lại để tính thêm thì lúc này trong tay tài xế chỉ có một tờ 20.000 đồng và một tờ 100.000 đồng. Tờ 500.000 đồng trong chỉ chưa đầy một giây đã “không cánh mà bay”.
Theo Nguyễn Tân - Như Ý - Đình Phong (Pháp Luật TPHCM)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (20:15)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (1 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (1 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (2 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (2 giờ trước)
- Đà điểu sổng chuồng náo loạn quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, CSGT phải bật còi hộ tống (3 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang (3 giờ trước)
- Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 (3 giờ trước)
- Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi (4 giờ trước)