-
Sáng nay, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan -
Tin vào trào lưu "bỏ đói tế bào ung thư": Người đàn ông suy kiệt chỉ còn da bọc xương sau 6 tháng uống nước chanh -
Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà -
Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết "tráo bia mộ" gây sốc -
Nữ sinh lớp 10 ngã gục, tử vong bất thường sau giờ học ở TPHCM: Trích xuất camera làm rõ nguyên nhân -
Tình trạng sức khỏe và diện mạo hiện tại của cô gái bị bỏng nặng do bóng bay sinh nhật phát nổ -
Vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Hà Nội: Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên trong thang máy -
Hiện trường nữ tài xế đâm liên hoàn tại cầu vượt Vọng, Hà Nội khiến 1 người tử vong: Nguyên nhân nhiều người dễ mắc phải -
Cái kết đắng đầu tiên cho phụ nữ hành hung hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, thêm tình tiết gây phẫn nộ -
Hà Nội: Danh sách 136 chủ xe bị phạt nguội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Kinh tế
04/03/2022 00:11Chưa nổi 2 vạch, cả nhà âm ỉ nỗi sợ, đốt sạch tháng lương 20 triệu
Chị Trương Thị Hoa ở Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa chọn mua xong 1 yến cam sành tại chợ với giá 45.000 đồng/kg. Chị chia sẻ: “Cũng may lương hôm qua mới đổ về tài khoản nên nay mới có tiền”.
Chị Hoa là “tay hòm chìa khoá” của gia đình có ba thế hệ cùng chung sống. Ngày trước, với mức lương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng của bản thân và chỉ phải lo tiền chợ búa hàng ngày, chị thấy khá rủng rỉnh.
Còn nay, chị quay cuồng trong cơn “bão giá”. Xăng tăng, gas tăng, đi chợ thấy thứ gì cũng tăng, đặc biệt rau củ, trái cây. Chưa kể rất nhiều khoản chi phí phát sinh khi dịch Covid-19 ở Hà Nội bùng phát.
Chị cho biết, gia đình chị có 6 thành viên, bố mẹ đều đã già yếu lại có bệnh nền, 2 con lớn đều học cấp 3 nên tháng 2 vừa qua, việc phòng chống dịch được đặc biệt quan tâm.
Dù mới chỉ là phòng ngừa dịch nhưng đã tốn kém vô cùng. Chị liệt kê, khẩu trang hết khoảng 600.000 đồng, nước sát khuẩn hết 100.000 đồng, bộ súng phun khử khuẩn gần 300.000 đồng, các loại vitamin đều phải sắm đầy đủ vì sử dụng liên tục, tổng cộng hết khoảng 2,5 triệu đồng.
Ngoài ra, chị còn bỏ ra 450.000 đồng mua thêm máy SP02, 850.000 đồng mua máy xông, một số loại thuốc giảm sốt, thuốc ho,... về dự phòng.
“Tốn kém nhất là tiền kit test nhanh. Đầu tháng 2 tôi mua 2 hộp, mỗi hộp 20 bộ hết 3 triệu đồng. Đến cuối tháng vừa rồi lại phải mua thêm 2 hộp nữa, nhưng giá đã tăng nên hết tới 3,5 triệu đồng”, chị nói.
Rằm tháng Giêng mời gia đình cậu em bên chồng tới ăn bữa cơm, 3 ngày sau người nhà cậu ấy có triệu chứng ho, sốt, test nhanh đều 2 vạch. Ngày hôm đó, để chắc chắn chị gọi dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại nhà. Khoản chi phí này hết gần 3,6 triệu đồng.
Chưa kể, tháng qua chị còn mua hết yến cam này đến yến cam khác để đảm bảo mỗi ngày các thành viên trong gia đình đều uống 1 ly nước cam vào buổi sáng nhằm tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, chị mua thêm 1 lạng yến tổ về chưng lên cho bố mẹ ăn mỗi ngày bồi bổ cơ, tăng cường thể chất. Tính ra, hai khoản này hết khoảng 5 triệu đồng.
“Nhẩm tính qua các khoản chi cho phòng ngừa dịch đã ngốn hết sạch tháng lương 20 triệu đồng. Thế nên, tháng vừa rồi phải báo chồng tôi viện trợ thêm". Chị cho biết, cũng may mắn đến nay gia đình vẫn an toàn, chưa ai là F0.
Chị Đinh Thị Hải Trà ở Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) cũng than thở, tháng 2 vừa qua chỉ tính riêng tiền liên quan đến phòng chống dịch Covid đã tốn gần chục triệu đồng.
Gia đình chị có 5 người thì có 2 F0, nên khi test nhanh dương tính, chị phải cho cả gia đình xét nghiệm lại PCR để chắc chắn. Bởi mẹ chị có bệnh đang nằm một chỗ, xét nghiệm cho kết quả chuẩn hơn, ai F0 kịp thời cách ly. Sau đó, chị dùng kit test nhanh test định kỳ 3 ngày 1 lần cho cả F0 và F1 trong gia đình.
“Những ngày này, mua khẩu trang còn đỡ, chứ kit test nhanh, gừng sả, lá xông, cam, chanh,... giá tăng chóng mặt. Sáng tôi đi mua thêm hộp kit test giá đã tăng lên 1,65 triệu đồng, trong khi hồi giữa tháng 2 giá chỉ 1,2 triệu đồng”, chị nói.
Theo chị Trà, dịch Covid cộng với “bão giá” khiến chi phí sinh hoạt của gia đình chị đội lên gấp đôi. Điều khiến chị lo lắng hơn cả là thu nhập không tăng, trong khi tình trạng như hiện tại chưa biết bao giờ mới kết thúc.
Tại Hà Nội, ca nhiễm Covid-19 liên tục lập đỉnh, nhiều gia đình chi tiền triệu để mua kit test nhanh, khẩu trang, máy SP02,... kéo theo tình trạng khan hàng, giá tăng dựng đứng.
Trước tình trạng trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân không nên tích trữ kit test nhanh và chỉ xét nghiệm nhanh tại nhà khi có nguy cơ, triệu chứng như ho, sốt, khó thở... Việc test nhanh nhiều là không cần thiết, lãng phí. Chưa kể, ồ ạt tích trữ kit test còn gây thiếu hụt ảo, khiến người cần thì không thể mua được còn người không cần lại tích đầy trong nhà.
Theo Lưu Minh (VietNamNet)
- Sáng nay, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan (1 giờ trước)
- Apple tung AirPods Pro 3 phiên bản giới hạn Tết Nguyên Đán 2026 (1 giờ trước)
- "Siêu tàu ma" 600 tuổi hé lộ hàng loạt chi tiết đáng kinh ngạc (1 giờ trước)
- Tin vào trào lưu "bỏ đói tế bào ung thư": Người đàn ông suy kiệt chỉ còn da bọc xương sau 6 tháng uống nước chanh (1 giờ trước)
- Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà (1 giờ trước)
- Hé lộ tiền thưởng U23 Việt Nam nhận sau hai trận toàn thắng ở giải châu Á (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết "tráo bia mộ" gây sốc (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip nam thanh niên bị xe tông ngã, kẻ "giúp đỡ" tranh thủ lục túi trộm sạch tài sản (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 10 ngã gục, tử vong bất thường sau giờ học ở TPHCM: Trích xuất camera làm rõ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Kịch bản nào khiến U23 Việt Nam bị loại cay đắng dù đã thắng 2 trận? (2 giờ trước)