-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
21/10/2020 14:35Chuyện lạ đời: Hải sản 'khuyết tật' giá rẻ đắt khách hơn cả hàng tươi sống, chị em Hà thành thi nhau 'lùng mua'
Từ lâu, các loại hải sản như: cua, ghẹ với hàm lượng dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon nên được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn. Tuy nhiên những món ăn này cũng nổi tiếng là món ăn "đắt đỏ".
Tuy nhiên trong thời gian gần đây thay vì bỏ số tiền lớn ra để mua những loại hải sản như: cua, ghẹ... còn nguyên chân cẳng để thưởng thức thì nhiều chị em Hà thành lại ráo riết lùng mua các loại hải sản bị thương, “khuyết tật”.
Theo đó, các loại cua gạch, ghẹ “khuyết tật” là thiếu càng hoặc thiếu chân. Cua, ghẹ khuyết tật này có giá rẻ chỉ bằng nửa giá, thậm chí rẻ bằng 1/3 hàng nguyên đang bơi.

Cụ thể, 1kg cua gạch (loại 350gr/con) bị “khuyết tật” mất chân, giá chỉ 50.000 đồng/con. Nếu mua 5 con hết 250.000 đồng, bằng một nửa so với giá hàng thường. Còn loại ghẹ “khuyết tật” mất 1 chân hoặc càng giá chỉ khoảng 130.000 đồng/kg, trong khi hàng đầy đủ chân lúc nào cũng phải tầm 250.000 - 300.000 đồng/kg.
Theo chị Hoàng Lan (chủ địa chỉ online đang bán hải sản khuyến tật ở Cầu Giấy) chia sẻ, mặc dù hải sản mang tên "khuyết tật" nhưng về chất lượng thì không thay đổi, vẫn thơm ngon. Bởi chúng bị "khuyết tật" là do trong lúc vận chuyển, không cẩn thận nên bị gãy chân nên mới loại ra bán giá rẻ.
"Nó vẫn là hàng tươi sống đang bơi, chỉ là bị mất một chân nên cửa hàng bán rẻ. Tùy thuộc vào hàng bị thương nặng hay nhẹ, chân gãy càng nhiều thì giá càng rẻ. Nhưng đa phần đã là hàng loại này thì giá chỉ bằng 1/3-1/2 so với hàng thường đầy đủ chân càng.
Chứ nếu vẫn còn đầy đủ chân thì giá loại cua này lên tới 1,3-1,7 triệu đồng/kg. Khách mua về chế biến như bình thường mà cả nhà ăn một bữa thoải mái, tính ra chi phí lại rất rẻ. Tuy nhiên, mỗi lần về hàng cũng chỉ được vài chục cân chứ không nhiều.
Dù là hàng “khuyết tật” nhưng các loại cua, ghẹ, đặc biệt là cua Alaska hay tôm Alaska lại là hàng cực kỳ đắt khách. Rao bán trên trang online của cửa hàng hay hội nhóm mà khách tranh nhau hỏi mua, hàng hết veo trong vòng một nốt nhạc”, chị Hoàng Lan nói.

Chị Phùng Mai (Hà Nội) cho biết, chị cũng có lần săn được cua hoàng đế có yếm bị thương với giá rẻ bằng một nửa so với hàng tươi sống. "Loại cua này vẫn là hàng tươi sống đang bơi, chỉ là bị thương ở yếm nên cửa hàng bán rẻ. Về tôi làm món hấp bia đơn giản để chấm muối chanh ớt, thịt vẫn chắc và ngọt".
Theo chị Phùng Mai, với giá rẻ bằng nửa mà chất lượng cua, ghẹ "khuyết tật" vẫn không kém hàng nguyên đang bơi thì là lựa chọn hợp lý cho các gia đình.
Theo đó, khi mới xuất hiện trên thị trường, mặt hàng hải sản khuyến tật này còn bị nhiều người tiêu dùng dè chừng bởi tâm lý sợ chất lượng kém. Nhưng sau nhiều lời khen ngợi của các bà nội trợ như gạch cua rất nhiều, ghẹ mua ăn thử cũng rất chắc thịt. Thế nên số lượng chị em nhập hội những bà nội chợ cuồng mua hải sản “khuyết tật” ngày càng tăng lên.

Vì chúng quá rẻ, so với hàng nguyên con tươi sống nên các bà nội trợ đang chuộng mua thời điểm này. Tuy nhiên, mặt hàng hải sản khuyết tật này lại khá khan hiếm không phải lúc nào cũng có. Khách nào nhanh tay thì mua được.
Các cửa hàng hải sản cũng không thể nhận đặt hàng trước vì không biết lúc nào mới có hàng loại, số lượng loại ra mỗi ngày cũng khác nhau.
Do đó, nhiều người phải săn trên các hội nhóm hay group bán hải sản để mua. Tuy nhiên, khi lựa chọn loại hải sản này, người tiêu dùng cũng nên chú ý, chọn mua cua, ghẹ vẫn còn tươi, tuyệt đối không mua hàng đã chết.
Theo Thu Hồng (Giadinh.net.vn)








- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (41 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (56 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (1 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (2 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (2 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (2 giờ trước)




