-
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn
Kinh tế
30/04/2021 15:34Cú sập sàn tiêu tán 200 tỷ, thêm những kẻ lừa đảo 'đục nước béo cò'
Liên tiếp các thông tin dồn dập về việc sàn giao dịch tiền ảo Coolcat bị sập khiến các nhà đầu tư hoang mang. Số tiền lớn mà nhiều người chơi rót vốn vào sàn đã không cánh mà bay.
Nhiều nhóm kín hỗ trợ nạn nhân được thành lập
“Hai vợ chồng tôi mất hơn 200 triệu”, Sang nói.
“Tôi mất hơn 250 triệu”, Đức nói.
“Vậy là không bằng ad (trưởng nhóm - PV) rồi, mình mất hơn nửa tỷ. Biết thế dồn tiền vào chỗ khác”, trưởng nhóm chat nhắn tin lại.
Những đoạn trao đổi thông tin trên của một nhóm chat kín trên Zalo, thành viên trong nhóm hầu như đều là những người bị mất tiền sau khi sàn Coolcat sập. Họ chia sẻ mẫu đơn tố cáo và địa chỉ cơ quan công an nơi tiếp nhận đơn cho các thành viên mới.
Theo thông tin trên nhóm chat này, có hơn 400 đơn tố cáo đã được gửi đi. “Số tiền dù lớn hay nhỏ thì mọi người cũng nên trình báo”, một thành viên nhắn.
Tuy nhiên, có người lại đầy bi quan về khả năng có thể lấy lại được số tiền đã mất, “Đơn được gì mọi người ơi, của đi thay người, cũng bao người gửi đơn rồi. Thôi. Mất thì cũng mất rồi”.
Hai nhóm kín khác trên ứng dụng chat telegram cũng đã được thành lập, một nhóm có hơn 600 thành viên và nhóm còn lại gần 100 người.
“Mọi người cố gắng vượt qua mất mát hôm nay nhé. Mong sao chúng nó bị bắt. Tiền cũng đã mất rồi, không biết có lấy lại được hay không. Mọi người hãy đoàn kết nhé”, thành viên có tên Phong an ủi trên nhóm chat.
Các nhóm chat cũng cùng nhau tìm kiếm thông tin của những nhân viên làm việc cho sàn Coolcat, những người này trước đó đã nhận số tiền chuyển khoản lên đến hàng tỷ đồng từ hệ thống những nhà đầu tư tham gia sàn.
Xuất hiện nhân vật có dấu hiệu lừa đảo tiếp
Tuy nhiên, tại các nhóm chat cũng xuất hiện không ít nick ảo, có dấu hiệu lôi kéo các thành viên sang đầu tư ở các kênh tài chính khác với lời chào mời như lãi suất ổn định, rủi ro thấp.
Đặc biệt, có nick tự xưng là chuyên viên của Coolcat nhắn tin riêng từng người với nội dung có thể lấy lại được khoảng 50% tiền mà mỗi khách hàng bị đọng lại trên hệ thống sàn. Điều kiện đưa ra là sẽ mất trước từ 1-3% phí trên số tiền lấy được.
“Em xin trước của chị 3% phí trên tổng số 314 triệu được nhận lại. Chị đừng chia sẻ thông tin số điện thoại của em. Ai xác định lấy lại được thì lấy”, nick Zalo có tên Minh Tran trao đổi với một người chơi Coolcat.
Điều đáng bàn là nội dung chuyển khoản được yêu cầu ghi là “mua sim” chứ không phải nhận lại tiền. “Một là nhận lại được từ 40-60% số tiền. Hai là đợi tòa quyết định”, Minh Tran khẳng định.
Trước nội dung có dấu hiệu lừa đảo tiếp nước hai với người chơi sàn, các nhóm chat cũng nhanh chóng đưa ra cảnh báo tới các thành viên. “Dạo này có nhiều thành phần đang lợi dụng chuyện sập Coolcat, nhắn tin cho nhiều người với hình thức hỗ trợ lấy lại tiền. Mọi người sáng suốt thời điểm này vì có nhiều người vẫn chuyển khoản cho bạn này. Đây là hành vi đạp lên nỗi đau khổ của người khác”, thành viên của một nhóm thông tin.
Liên quan đến thông tin sàn tiền ảo Coolcat bị sập, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, hiện đã tiếp nhận khoảng 700 đơn tố cáo gửi đến công an thành phố. Tổng số tiền mà người tham gia sàn Coolcat khai báo thiệt hại là khoảng 200 tỷ đồng.
“Vụ việc xảy ra trên không gian mạng nên để xác định đối tượng ẩn danh là rất khó khăn”, Đại tá Quang nói.
Theo Quảng Định (VietNamNet)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (19:30)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (19:18)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (19:03)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (51 phút trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (59 phút trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (1 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (1 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (1 giờ trước)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (2 giờ trước)