-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Kinh tế
11/11/2024 22:35Đấu giá đất Hoài Đức: Nhiều người bỏ về, có lô vòng 7 vọt lên 109 triệu/m2
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trong buổi sáng nay, lượng người đến đấu giá không nhiều như lần đấu giá tại đây một tuần trước.
Bà Phương cùng người thân từ Bắc Giang xuống từ rất sớm, tham gia đấu giá 10 lô. Mang theo rất nhiều đồ ăn dự trữ, phòng khi thời gian đấu giá kéo dài nhưng chứng kiến số lượng người thưa vắng, bà nói với người trong đội rằng "sẽ xong sớm hơn”.
Theo quan sát, có rất nhiều người đã từng đi đấu giá vào lần trước, hôm nay vẫn tiếp tục tham gia.

Anh Hùng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, lần đấu giá trước, gia đình anh đi 4 người và tham gia đấu giá 20 lô, nhưng cả 20 lô đều trượt và phải bỏ từ vòng 8-9 do giá vượt dự tính ban đầu.
Đến 11h, vòng đấu thứ 4 đã được diễn ra, nhiều người tranh thủ phút nghỉ giải lao để ra trao đổi thông tin với người thân và nhận tiếp tế đồ ăn, nước uống.
Một người trong phòng đấu giá vừa ra cho biết, đến vòng 4 đã xuất hiện nhiều người bỏ cuộc nên cũng dự báo "hôm nay chắc là kết thúc sớm thôi”.
Tuy nhiên, bà Hà (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chưa thể nói trước được tình hình, bởi những người trụ lại thường đeo bám hơn, như phiên đấu trước cũng kéo dài hơn 10 vòng, dù dự tính ban đầu chỉ 7-8 vòng và giá vẫn vượt 100 triệu đồng/m2.
Anh Dũng (người đi đấu giá) thì sốt ruột: Cứ đấu giá như này rất khó để chốt, vì cọc cũng khá thấp nên nhiều người sẵn sàng đẩy giá cao lên rồi bỏ cọc, mất thời gian và mệt mỏi vì chờ đợi.
Nhiều khách bên ngoài dự đoán, giá hôm nay sẽ dưới 100 triệu đồng/m2. “Nếu hôm nay giá trên 100 triệu đồng/m2, tôi sẽ bỏ về ngay lập tức”, một người đấu giá tên Quang nói.
Tuy nhiên, ông Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) thì nhìn nhận, vì vị trí 32 lô được mang ra đấu giá ngày hôm nay khá đẹp và thuận tiện nên "giá sẽ khó lường".
Đến 11h15, nhiều người vừa từ hội trường ra cho biết, chỉ mới 3 tiếng đã đấu đến vòng 5 và đã có nhiều người bỏ về hơn.
Ông Vinh (Bắc Ninh) hi vọng, cuộc đấu giá sẽ sớm ngã ngũ với giá trung bình sẽ tầm 80 triệu đồng/m2, chứ không còn cao như phiên đấu giá 4/11.
Hơn 1 tiếng sau, một số người tranh thủ ra ngoài lấy đồ ăn trưa của người thân cho hay, các vòng đấu 6, 7, nhanh hơn dự tính và số người "rời sàn đấu" tiếp tục đông lên.
Lúc 12h30, một người vừa bước ra từ hội trường thông tin: Vòng đấu thứ 7 đang diễn ra, các lô được trả từ 67 - 73 triệu/m2. Đáng chú ý, có một lô góc LK-06-09 đã được trả giá lên tới 109 triệu/m2.
Trước đó ngày 4/11, phiên đấu giá 20 thửa đất tại Hoài Đức đã kết thúc với giá đấu cao nhất là 103,3 triệu đồng/m2, cao gấp gần 14 lần so với giá khởi điểm.
Lô thấp nhất được đấu với giá 85,3 triệu đồng/m2. Đặc biệt sau khi đấu giá nhiều lô được rao chênh lập tức với giá từ 300-500 triệu đồng.
Theo Tiến Anh (VietNamNet)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




