-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Kinh tế
05/03/2021 21:25Đi làm lương 'ba cọc ba đồng', ông Đoàn Ngọc Hải lấy tiền tỷ từ đâu mà đi từ thiện?
Từ bỏ chốn "quan trường" để đi làm từ thiện
Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Ông Hải đã trải qua nhiều vị trí công tác tại phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.
Dù được bổ nhiệm UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một Thành viên nhưng tháng 9/2019, ông Đoàn Ngọc Hải lại làm đơn từ chức, trở thành một công dân bình thường, tập trung vào việc kinh doanh của gia đình và làm thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo trên cả nước.
Chia sẻ về việc thiện nguyện, ông Hải cho rằng, ông phải cố gắng nhiều hơn nữa vì bản thân còn nhiều dự định, hoài bão với những người nghèo.
"Đúng ra giờ này bạn bè cùng trang lứa với tôi họ đi đánh tennis, họ đi đánh golf, họ đi tắm biển, đi chơi, thư giãn với cuộc đời và gia đình nhưng tôi thì còn nhiều dự định, hoài bão với người nghèo. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn, tránh lãng phí thời gian sống của mình trên cuộc đời này, uổng lắm", ông Hải chia sẻ.
Bản thân ông Hải đã có không ít những hành động ý nghĩa như mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, xây nhà 6 tỷ đồng tại quận 12, TPHCM cho người mù vô gia cư, ủng hộ người nghèo tiền để xây nhà mới, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn...
Ông Đoàn Ngọc Hải lấy tiền tỷ từ đâu để làm thiện nguyện?
Làm những việc từ thiện đó đã tốn không ít công sức và tiền bạc của ông Hải. Trong khi trước đó, hồi làm công chức, ông Hải nhận lương "ba cọc ba đồng". Khi được điều chuyển công tác, ông Hải chỉ hưởng mức lương bậc 9, hệ số 4,98, phụ cấp chức vụ 0,65, trợ cấp thôi việc cho thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm 4 tháng của ông chỉ có hơn 106 triệu đồng.
Vậy ông Hải lấy tiền tỷ từ đâu để làm những công việc thiện nguyện này?
Trong một video đăng tải trên kênh Youtube Góc Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải đã từng cho biết, gia đình ông làm kinh doanh hơn 30 năm nay nên cuộc sống khá khá giả, có trong tay nhiều cơ ngơi bất động sản ở trung tâm quận 1 để cho thuê. Nguồn tiền từ cho thuê bất động sản, kinh doanh nhà hàng và khách sạn là nguồn chính để ông có thể làm từ thiện.
"Nhà tôi khá giả lắm. Có năm Mặt trận Tổ quốc TP.HCM vận động quyên tiền làm nhà cho người nghèo thì tôi hiến cả 250 triệu đồng. Tôi cũng là Đội trưởng Đội Thuế quận đầu tiên bỏ tiền túi ra mời anh em toàn đội đi Thái Lan chơi. Chắc tôi là người đầu tiên dám làm chuyện đó...
Nói chung 2 vợ chồng mình cũng như bố mẹ mình thường xuyên kinh doanh gần 30 năm nay nên mình vẫn có những khoản tiền để chi cho công việc thiện nguyện", ông nhấn mạnh.
Ngoài khoản tiền lấy ra từ việc kinh doanh, ông Đoàn Ngọc Hải cũng không ít lần bán những tài sản có giá trị của bản thân để làm thiện nguyện. Chẳng hạn như tháng 9/2020, ông Đoàn Ngọc Hải bán ô tô cổ Daihatsu Nhật, nhập về Sài Gòn năm 1964 và 4 áo thi đấu của tuyển thủ Việt Nam với tổng giá trị 4 tỷ đồng để xây nhà cho bệnh nhân nghèo tại Huế.
Chiếc ô tô cổ có giấy tờ sở hữu và giấy đăng kiểm, hoạt động bình thường và ông Hải thi thoảng vẫn sử dụng để đi lại. Trong khi đó, 4 chiếc áo thì có 1 chiếc có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ U.23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo, 3 chiếc áo đấu còn lại có đầy đủ chữ ký của các thế hệ vàng bóng đá Việt Nam ở các kỳ SEA Games và Tiger Cup.
Trước đó, ông cũng từng bán điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe với giá 2 tỷ đồng để lấy tiền mua căn nhà nhỏ ở trung tâm TPHCM cho người vô gia cư tá túc miễn phí hàng đêm.
"Đồng hồ và điện thoại ấy là bạn tôi tặng dịp sinh nhật lần thứ 47. Tôi cũng nể nang bạn bè thân thiết nên tặc lưỡi nhận, đeo rồi mới sinh ra chuyện. Chứ 2 món đó đâu chừng 2,8 tỷ đồng, với gia đình tôi thì không là gì cả, chỉ là vật kỷ niệm thôi...
...Tôi không sử dụng nữa. Sống càng đơn giản càng tốt. Thay vì xài điện thoại, đồng hồ xịn, tôi bán đi, lấy tiền mua một căn nhà nhỏ trong hẻm cho những người vô gia cư có chỗ qua đêm miễn phí thì có ý nghĩa hơn", ông Hải nói về 2 món đồ này.
Nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 chi sẻ thêm, người doanh nhân mua điện thoại và đồng hồ đã không trả giá, không mặc cả, không đắn đo gì hết.
"Chắc chắn một điều là người doanh nhân này không thiếu gì điện thoại và đồng hồ cao cấp các loại đắt tiền trên thị trường. Qua tiếp xúc tôi thấy rằng họ mua là vì người vô gia cư, vì người nghèo. Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp này", ông Đoàn Ngọc Hải nói.
Ngoài ra, vị doanh nhân này còn tham gia nhiều các hoạt động xã hội như tham gia giải marathon quốc tế trên đường chạy 42km tại TPHCM, Myanmar, Ấn Độ… Mỗi kilomet, ông Hải và các vận động viên đóng góp 10.000 đồng để ủng hộ người nghèo.
Bên cạnh những nguồn trên, ông Hải còn kêu gọi các hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo như đặt thùng thiện nguyện, lập tài khoản, kêu gọi trên facebook cá nhân... Bản thân ông cũng từng làm phụ vụ ở nhà hàng để lấy tiền xây nhà cho người nghèo.
Bày tỏ quan điểm cá nhân việc việc làm thiện nguyện, ông Hải nhấn mạnh, ông luôn khao khát kiếm tiền lương thiện để giúp đỡ người nghèo và muốn lao động chân chính.
"Quan điểm của tôi là công việc gì cũng là công việc, kể cả mua bán ve chai, rửa bát... Miễn sao nó là việc tốt, đúng pháp luật và có thể kiếm tiền chân chính để giúp đỡ cho người nghèo", ông Hải bày tỏ.
Theo Pha Lê (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (17:38)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (17:27)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)