-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Kinh tế
26/12/2024 23:28Doanh nhân sở hữu 1.300 tỷ đồng và hàng loạt Porsche, BMW: Sau 1 sai lầm lại bị vợ đuổi ra khỏi nhà chỉ với 7 triệu đồng và khoản nợ khổng lồ
Vượt giàu để khởi nghiệp
Vương Ân Đạt sinh ra trong gia đình giàu có tại Trung Quốc. Cha của ông là một doanh nhân có tiếng, kiếm được hàng triệu NDT vào những năm 1980. Với điều kiện đó, chưa khi nào ông Vương phải suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền.
Song càng lớn, người đàn ông này càng cảm thấy cha không thể đáp ứng được điều kiện sống của bản thân. Từ đây, ông quyết định khởi nghiệp, tự thành lập công ty của riêng mình.
Năm 1997, ông xin bố 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) và 10 mẫu đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất đồ điện gia dụng. Vào thời điểm đó, kinh tế đang phát triển, mức sống của người dân dần được cải thiện, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện ngày một tăng cao. Bằng cách này, các đơn đặt hàng gửi đến công ty của ông Vương ngày một tăng.
Thấy công việc kinh doanh tiến triển tốt, doanh nhân này tiếp tục mở rộng quy mô nhà xưởng và lĩnh vực sản xuất. Trong 10 năm, nhà máy của Vương Ân Đạt liên tục lớn mạnh. Từ 2 triệu NDT được bố cho, ông đã nhân nó lên thành 400 triệu NDT (1.300 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 thập kỷ.
Ở tuổi 35, người đàn ông này đã có cuộc sống giàu sang mà nhiều người mong ước, mặc đồ hiệu, đi siêu xe ở trong biệt thự to nhất vùng. Theo Sohu, ông mua hết xe sang này đến xe sang khác, từ BMW, Mercedes-Benz cho đến Porsche và những thương hiệu xe đình đám.

Khi có cuộc sống giàu sang, Vương Ân Đạt không tận hưởng một mình mà còn hào phóng chia sẻ với người khác. Ông sắp xếp cho tất cả người thân và bạn bè của mình gia nhập công ty vừa để hỗ trợ công việc, đồng thời tạo công ăn việc làm để mọi người có cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, ông giao cho vợ mình vị trí giám đốc tài chính nhằm nắm quyền kiểm soát sức mạnh của công ty.
Sai lầm của cuộc đời
Từ khi giao một phần quyền lực cho vợ, Vương Ân Đạt như giảm được 1 gánh nặng và hoàn toàn tin tưởng vào cách quản lý của bà xã. Anh dần dành ít thời gian cho công ty, thay vào đó là những thú vui tốn kém khác. Song chính sự thờ ơ này đã dẫn đến những thất bại trong công việc kinh doanh của công ty.
Không lâu sau khi vợ của Vương Ân Đạt nắm quyền quản lý, công ty thường xuyên nhận được những cuộc gọi phàn nàn về chất lượng sản phẩm đến từ người dùng. Hóa ra để kiếm lời, những người thân mà ông từng tin tưởng đã tự ý thay đổi nhà cung cấp. Họ lựa chọn những nhà phân phối đưa ra giá rẻ hơn nhưng vẫn in hóa đơn như giá cũ nhằm lấy phần chênh lệch.
Với chất lượng sản phẩm sụt giảm, người tiêu dùng không còn tin tưởng vào sản phẩm do công ty của ông Vương cung cấp. Một số cửa hàng bán thiết bị điện từ chối nhập hàng. Điều này khiến doanh thu của công ty bị ảnh hưởng nặng nề.
Số lượng hàng hóa sản xuất ra vẫn tăng nhưng doanh số bán hàng liên tục giảm. Trong khi đó, công ty vừa vay nợ ngân hàng 300 triệu NDT để mở rộng nhà xưởng. Công ty không tạo ra doanh thu, cũng không có lãi để trả nợ. Chỉ trong thời gian ngắn, số nợ ban đầu đã tăng thành 400 triệu NDT .
Lúc này, ông yêu cầu vợ làm sổ sách để báo cáo về tình hình tài chính của công ty. Tuy nhiên, vợ ông liên tục kiếm cớ và lưỡng lự không muốn công khai. Phản ứng bất thường này khiến Vương Ân Đạt càng lo lắng.

Đang trong lúc nghĩ kế hoạch trả nợ, người đàn ông này bất ngờ nhận được tin “sét đánh ngang tai”. Vợ của ông Vương yêu cầu ly hôn. Bởi bà đã phát hiện chồng mình ngoại tình. Biết là lỗi của mình, vị doanh nhân này chấp nhận yêu cầu của bà xã.
Tuy nhiên, điều mà Vương Ân Đạt không ngờ đến là vợ ông đã sắp xếp mọi chuyện từ trước. Bà chuyển toàn bộ tài sản của công ty đứng tên mình. Tưởng như công ty vẫn hoạt động bình thường nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Thứ duy nhất bà để lại cho chồng cũ của mình là số tiền 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) cùng hàng loạt khoản nợ.
“Tôi từng tiêu hàng trăm nghìn NDT không phải suy nghĩ. Giờ đây, 1 xu bẻ đôi tôi cũng không có. Tôi cũng chẳng còn nơi để về vì bà ấy đã lấy đi cả nhà cửa”, người đàn ông này chia sẻ.
Theo Sohu, năm 2015, công ty của Vương Ân Đạt phá sản hoàn toàn. Ông phải bán toàn bộ những món hàng hiệu và xe sang để trả nợ nhưng vẫn không đủ. Năm 2017, Vương Ân Đạt bị kết án 3 năm tù treo vì không trả được món nợ khổng lồ.
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (47 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




