-
Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội
-
Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước
-
Tiếc cho ca sĩ Bích Phương
-
10 công chúa đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi chỉ xếp thứ 6, hạng 1 đến cả thần tiên cũng không sánh bằng
-
Bài đăng của chủ quán lươn ở TP.HCM gây xôn xao: Danh tính chủ nhân 2 chỉ vàng
-
Dung dịch bùn nhão, bọt khí phun trào ở Núi Trúc, Hà Nội
-
Lương, phụ cấp của giáo viên có gì thay đổi từ 1/1/2026?
-
Vụ bán 2 trang công thức làm bánh bò giá 5 triệu, nhắn kèm "chị không muốn em làm giống chị”: Người bị bóc phốt lên tiếng!
-
Xe hơi đắt tiền đậu bên đường cả năm không ai nhận ở Nha Trang: Lý do không tưởng
-
Cháy garage lúc trời mưa to, 6 xe ô tô bị thiêu rụi
Kinh tế
08/10/2023 07:54Đời kỳ lạ của đại gia vung tiền lắp điều hòa trong tù 19 năm
Châu Chính Nghị từng được mệnh danh là người đàn ông giàu nhất Thượng Hải và giàu thứ 11 Trung Quốc đại lục với khối tài sản khoảng 320 triệu USD. Chu Chính Nghị sinh năm 1961 tại Thượng Hải, là con út trong gia đình có 5 người con.
Bỏ học khi lên cấp 2, Châu Chính Nghị đi làm công nhân hai năm thì cũng bỏ giữa chừng. Sau đó, Chu quyết định mở sạp hàng hoành thánh như của mẹ.
Đến giữa những năm 1980, ở Thượng Hải có xu hướng sang Nhật Bản kiếm tiền. Nhanh chóng, Châu nắm bắt cơ hội và mang theo 101 hộp thuốc mọc tóc sang Nhật Bản bán và trở thành "đại lý thu mua" sớm nhất lúc bấy giờ.
Thăng hoa trong sự nghiệp
Năm 1989, sau khi trở về Trung Quốc, Châu Chính Nghị dùng tiền để mở một nhà hàng ở Thượng Hải và công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Đến năm 1993, Chu gặp vợ mình là Mao Ngọc Bình.
Mao Ngọc Bình từng phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông và có mối quan hệ rất rộng. Sau này Châu phất lên một phần nhờ sự tương trợ của người vợ này.
Năm 1994, vợ chồng Châu Chính Nghị mở nhà hàng Amao dunpin. Do nhà hàng được trang trí sang trọng và phù hợp với xu hướng phát triển của Thượng Hải lúc bấy giờ nên cả hai nhanh chóng kiếm được bộn tiền.

Sau này, vợ chồng Châu nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ thị trường chứng khoán và bất động sản.
Năm 1995, lĩnh vực niêm yết và lưu hành cổ phiếu của nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu hình thành, Châu đã mua cổ phiếu với giá vài NDT. Châu còn mua cổ phiếu của nhân viên ở hàng chục công ty. Hầu hết các cổ phiếu đó đều có thể mua được với giá 2-3 NDT. Sau khi lên sàn, chúng đã tăng gấp vài lần hoặc hơn mười lần.
Năm 1995, Châu Chính Nghị đầu tư vào nhiều công trình xây dựng đang dở dang và thu được lợi nhuận kếch xù.
Ít lâu sau, Chu trở thành người giàu nhất Thượng Hải lúc bấy giờ. Tính đến năm 2000, Chu sở hữu 4 công ty trong tay, đồng thời đầu tư vào nhiều ngành bao gồm nông nghiệp, bất động sản, thương mại và tài chính.
Vào tù vẫn sang chảnh
Năm 2004, Châu Chính Nghị bị bắt vì tình nghi thao túng thị trường chứng khoán và bị kết án 3 năm tù giam. Việc vào tù không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của ông. Ông vẫn có thể mở một cuộc họp điều hành công ty ngay trong tù.
Không chỉ thế, do đã quá quen thuộc với cuộc sống giàu sang, không thể chịu đựng được không khí oi bức trong tù,Châu Chính Nghị đã bỏ tiền túi lắp đặt máy điều hòa trong toàn bộ nhà giam mà ông đang thụ án.
Vào tháng 5/2006, Chu được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Đến tháng 10/2006, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải thu được bằng chứng liên quan về tội hối lộ và hóa đơn thuế giá trị gia tăng giả của Châu nên Châu một lần nữa bị bắt giữ.

Đặc biệt, hai căn biệt thự ở Hồng Kông mà Châu mua với giá 150 triệu trước đó, một trong số đó nằm trên đỉnh đồi, đã được bán đấu giá với giá trên trời 1,5 tỷ NDT (5,2 nghìn tỷ đồng) vào đầu năm 2015.
Chu cũng có thể kiếm được khoản lợi nhuận ổn định là 3 tỷ NDT (10,2 nghìn tỷ đồng) chỉ với hai dinh thự này.
Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)








- Quý tử "xịn xò" nhất showbiz Việt: Mẹ là ca sĩ nổi tiếng, bố là đại gia, mới ít tuổi đã được nuôi dạy thật đáng ghen tỵ (1 giờ trước)
- Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội (1 giờ trước)
- Em gái vợ đến ở cùng được 3 ngày đã khiến tôi hối hận, đến tháng thứ 2 thì tôi chỉ muốn trốn luôn ở cơ quan (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước (1 giờ trước)
- Ter Stegen công khai khiêu khích Barca (1 giờ trước)
- Căn nhà như bãi rác, quần áo chất đống, nấm mọc thành chùm của nữ diễn viên "mặt xinh, dáng đẹp" (1 giờ trước)
- Màn trình diễn pháo hoa biến thành thảm họa, nhiều người nhảy xuống biển (1 giờ trước)
- Nữ sinh 21 tuổi qua đời vì ung thư và lời cảnh tỉnh về thói quen nhiều người mắc (1 giờ trước)
- Nữ sinh đang bị hôn mê, đứng trước cửa tử bỗng tỉnh dậy sau khi nhận được giấy báo đỗ đại học (2 giờ trước)
- Tiếc cho ca sĩ Bích Phương (2 giờ trước)



