-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Kinh tế
26/11/2020 16:10Dồn hết tiền mua đất, 2 mẹ con quay cuồng kiếm 15 triệu tiêu Tết
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 suốt cả năm, cộng với thiên tai lũ lụt mà tình hình kinh tế năm nay trở nên ảm đạm. Điều này đã tác động không nhỏ đến đời sống của người lao động và nhân viên công sở. Nhà chị Trần Thị Hoài, 40 tuổi ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội cũng vậy.
Chị Hoài cho biết, do dịch Covid-19 nên công ty chị buộc phải cắt giảm nhân sự để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Là người may mắn được giữ lại, nhưng lương của chị Hoài vẫn bị giảm 20%. Vì thế hàng tháng, thu nhập của chị Hoài chỉ còn 13 triệu đồng. Trong khi đó, lương của anh xã nhà làm tại một công ty xây dựng trung bình chỉ được khoảng gần 20 triệu đồng.
“Tổng lương tháng của vợ chồng mình khoảng 30-33 triệu đồng.Trong đó, tiền ăn học cho hai con, chi tiêu gia đình mỗi tháng hết tầm 18 triệu. Tiền mình tiết kiệm được mỗi tháng khoảng 12-15 triệu đồng. Năm nay, dự kiến mình để ra được khoảng 180 triệu đồng”, chị Hoài kể.
Vì thế, chị Hoài không hy vọng năm nay thưởng Tết được nhiều có khi còn bị cắt và thời gian nghỉ Tết sẽ kéo dài hơn năm ngoái.
“Dù chưa thấy thông tin gì về thưởng Tết nhưng với tình hình kinh doanh tệ như thế này thì năm nay tôi không dám nghĩ tới chuyện có thưởng. Đã thế, thời gian nghỉ Tết sẽ dài hơn hẳn năm ngoái, có khi đến nửa tháng liền vì xuất nhập khẩu đầu năm úi xùi. Tiền không có để tiêu Tết, lại còn nghỉ dài thì lấy gì mà tiêu?”, chị lo ngại.
Đã thế, mấy năm qua tích lũy được 500 triệu, vợ chồng chị Hoài vừa vay thêm ngân hàng 700 triệu mua một mảnh đất trị giá 1,2 tỷ. "Nhà mình lựa chọn gói vay vốn cố định lãi suất 12 tháng, lãi suất 7,9%/năm. Sau ưu đãi, lãi suất trung hạn dự tính 10%/năm. Thời gian vay 10 năm. Như vậy, tính ra mỗi tháng vợ chồng mình phải trả ngân hàng khoảng 10,5 triệu đồng”, chị Hoài nhẩm tính.
Do mới mua đất nên kỳ hạn tháng 11 này là kỳ hạn đầu tiên vợ chồng chị Hoài phải trả ngân hàng. Mỗi tháng, nhà chị chỉ còn dư khoảng 4,5 triệu đồng. Vì thế, người mẹ 2 con này buộc phải lên kế hoạch làm thêm để “cày tiền tiêu Tết”.
Chị ái ngại: “Tiền thưởng Tết năm nay không có hoặc chỉ có ít nên tính qua tính lại thấy không còn tiền tiêu Tết. Vì thế, mọi khoản biếu nội ngoại, mua sắm Tết năm nay nhà mình sẽ phải giảm bớt”.
Ngoài lên kế hoạch giảm bớt các khoản chi tiêu Tết cho phù hợp, thời điểm này chị Hoài cũng nhận thêm việc “chăm page” bán thực phẩm sạch cho một công ty thực phẩm của người quen.
“Mình vừa nhận thêm việc chăm sóc hai trang bán thực phẩm quê, đồ sạch cho một công ty thực phẩm. Vì họ có nhiều mặt hàng bán Tết nên không có thời gian lo cho trang web bán hàng. Công việc hàng ngày là đăng bài trên trang, trả lời comment (bình luận) hay inbox (tin nhắn) của khách về sản phẩm và chốt đơn. Mỗi tháng họ trả mình 5 triệu đồng dù phải ngồi máy tính online từ 7h sáng đến 9h tối”, chị Hoài nói.
Như vậy, với 5 triệu đồng/tháng, làm thêm từ giờ đến Tết chị sẽ có 15 triệu đồng. Số tiền này cũng đủ cho vợ chồng chị chi tiêu mấy ngày Tết.
“Năm nay nhà mình về quê nội ăn Tết. Do không có nhiều tiền nên năm nay mình cắt giảm nhiều khoản, chỉ tiêu Tết trong tiền kiếm được khi làm thêm”, chị Hoài cho hay.
Cụ thể, số tiền 15 triệu đồng chị Hoài dự định tiêu Tết như sau:
*Tiền biếu nội ngoại: 5 triệu đồng
Mọi năm tiền biếu nội ngoại nhiều hơn hẳn nhưng năm nay chị Hoài dự định biếu mỗi bên nội ngoại 2 triệu và dành 1 triệu để mua giỏ quà bánh kẹo về thắp hương bàn thờ hai bên gia đình.
*Tiền góp mua thức ăn cho nhà nội: 3 triệu đồng
Về quê ăn Tết, chị đưa bà nội thêm 3 triệu để góp vào việc mua sắm thức ăn mấy ngày Tết.
*Tiền đi lại ngày Tết: 1 triệu đồng
Dù đi lại ngày Tết chủ yếu bằng xe máy nhưng do nhà chị Hoài hay đi lễ chùa đầu xuân cùng mọi người trong gia đình nên tiền xăng xe, mua lễ đi chùa hết khoảng 1 triệu đồng.
*Tiền mừng tuổi: 1,5 triệu đồng
Với bố mẹ, người già trong họ gần, chị Hoài dự định mừng tuổi 100.000 đồng/người. Còn với trẻ nhỏ thì chỉ mừng 10.000 đồng/cháu gọi là lấy lộc.
*Tiền trả lương người giúp việc: 3 triệu đồng + thưởng Tết 1,5 triệu đồng
Vì ở trên Hà Nội, vợ chồng đều đi làm về muộn nên chị Hoài có thuê giúp việc theo ngày nên Tết đến chị Hoài cũng cố gắng trả lương và chút thưởng Tết.
Chia sẻ về kế hoạch cắt giảm chi tiêu Tết Nguyên đán 2021, chị Hoài thú nhận: “Mình vẫn băn khoăn việc cắt giảm khoản mừng tuổi vì cả năm mới về quê 2-3 lần. Nhưng thôi mình tự an ủi rằng nhà đang khó khăn, chai mặt tí cũng không sao. Bởi ra Tết, tiền học của con, tiền chi tiêu đủ thứ khác cũng rất tốn kém”.
Theo Thảo Nguyên (VietNamNet)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (21:31)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (21:21)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (21:05)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (21:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (1 giờ trước)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (1 giờ trước)
- U22 Malaysia đẩy U22 Việt Nam vào tình thế khó khăn, HLV Kim Sang-sik trầm tư ra mặt (2 giờ trước)
- Đau lòng tang lễ 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà hàng ở TP HCM, người thân gục khóc bên di ảnh (2 giờ trước)
- Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu không xuất hiện trước công chúng, có thế thân dự sự kiện thay (2 giờ trước)