-
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng
Kinh tế
14/01/2023 20:43Gà cúng ngậm hoa hồng ở 'chợ nhà giàu' giá hơn 500.000 đồng/con vẫn hút khách
Theo ghi nhận của PV. VietNamNet, vào sáng ngày 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), tại Hà Nội, các loại đồ lễ như hoa quả, thực phẩm tươi sống, vàng mã, cá chép đỏ đang rất dồi dào.
Ngày ông Công ông Táo tại phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên đông đúc, người dân sống tại các quận trung tâm tại Hà Nội ghé qua đây để sắm những món đồ phục vụ mâm cỗ cúng.
Món gà cúng ngậm hoa hồng rất hút khách dù giá rất đắt, dao động 350.000 - 400.000 đồng/kg. Như vậy, tính ra, mỗi con gà cúng giá trung bình khoảng 500.000 - 600.000 đồng/con.
Mặc dù, để mua đầy đủ các món ăn để cúng ông Công, ông Táo về trời có giá gần triệu đồng nhưng người dân Hà Nội vẫn ưa chuộng, lựa chọn.
Đã từ rất lâu, khu "chợ nhà giàu" này trở thành một nơi quen thuộc cho nhiều người lựa chọn mua đồ chế biến sẵn để bày mâm cỗ thắp hương. Nem cuốn được bán với giá 120.000 đồng/hộp; canh bóng 12.000 đồng/hộp; nộm 50.000 đồng/đĩa; chim quay 350.000 đồng/con; xôi giá 100.000 đồng/đĩa…
Chị Nguyễn Ngọc Bích (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Dù biết, cứ mỗi khi dịp Tết đến những món đồ cúng đều tăng giá. Tuy nhiên, giá cả có cao nhưng để bày tỏ được lòng thành kính thì không nên tính toán. Mặt khác, đồ lễ tại chợ Hàng Bè luôn được tôi tin dùng vì rất chất lượng và đẹp mắt".
Theo một cửa hàng trên phố Hàng Bè, nhằm đáp ứng nhu cầu của thực khách, cửa hàng đã huy động thêm hàng chục nhân công làm từ khâu thịt gà tới luộc, chặt, đồ, gói xôi...
Giá vàng mã ổn định
Giá các mặt hàng vàng mã năm nay không có nhiều biến động so với mọi năm, bộ táo quân có giá dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng/bộ; tiền vàng, thỏi vàng thần tài giá 10.000 đến 25.000 đồng/lễ.
Chị Minh Trang, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm quà tặng trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nay, các mặt hàng vàng mã phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo khá đa dạng, mẫu mã đẹp, giá cả lại không tăng so với mọi năm.
Cụ thể giá 120.000 đồng/cặp táo quân và giao thừa cỡ nhỏ, 140.000 đồng/cặp táo quân và giao thừa cỡ to; 190.000 đồng/cặp táo quân và giao thừa cỡ đại, vàng tiền 10.000 đồng/đinh, vàng hoa giá từ 80.000 - 120.000 đồng/cây.
Chị Nguyễn Thị Hằng, ở phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình cúng ông Công ông Táo sớm hơn mọi năm, với mong muốn một năm mới may mắn, an khang thịnh vượng. Năm nay, các mặt hàng vàng mã phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo rất đẹp mà giá cả lại phải chăng, cá chép cũng vậy.
Chợ cá lớn nhất Hà Nội bớt nhộn nhịp
Tại chợ cá Yên Sở, hàng trăm tiểu thương đã có mặt để nhận cá chép đỏ từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... vận chuyển về. Cá sau đó sẽ được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội. Theo quan sát, để buôn may bán đắt, nhiều thương lái từ các chợ khác đổ về đây từ rất sớm, tự tay lựa chọn những con cá chép đỏ đẹp và khoẻ mạnh.
Chị Lê Thị Quỳnh (42 tuổi) cho biết đã buôn bán cá ở chợ này đến nay hơn 10 năm. Theo chị Quỳnh, mọi năm vào ngày này lượng người mua cá cúng ông Công ông Táo rất đông, đặc biệt vào sáng ngày 22, 23/12 âm lịch, lượng người mua nhiều nhất.
“Năm nay số lượng cá đổ về chợ lớn, vì thế giá khá rẻ. Nếu như năm trước vào thời điểm rạng sáng 23 tháng Chạp cá chép bán buôn tại chợ có giá 300-400 nghìn đồng/kg thì nay chỉ còn 40-60 nghìn đồng/kg. Cao lắm thì chỉ khoảng 70 nghìn đồng/kg. Năm ngoái vào ngày này tôi bán cả tấn cá nhưng hôm nay chỉ bán được 500-600 kg", chị Quỳnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Chương (tiểu thương bán cá lâu năm tại chợ) cho biết, giá cá chép năm nay rẻ hơn nhiều so với năm trước. Năm ngoái, có thời điểm cá chép lên đến 300 nghìn đồng/kg thì năm nay dao động từ 40-60 nghìn đồng/kg tuỳ loại xấu đẹp.
"Năm ngoái, do có dịch bệnh Covid-19 nên giá cá tăng cao. Năm nay, tình hình ổn định, người dân nuôi nhiều dẫn đến nguồn cung dồi dào trong khi ít khách mua nên giá cá giảm nhiều lần so với năm trước", anh Chương nói.
Theo Bảo Khánh (VietNamNet)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (15:26)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (15:23)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (15:08)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (53 phút trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (54 phút trước)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (1 giờ trước)
- Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 (1 giờ trước)
- Thủ môn U23 Trung Quốc: Tôi đang nghĩ tới chiến thắng ở bán kết (1 giờ trước)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (1 giờ trước)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (1 giờ trước)