-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
20/01/2017 21:30Gần nửa triệu đồng một kg cá chép vẫn "cháy" hàng
Chị Hoa, ở quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, 6h sáng chị đã ra chợ để chọn lựa cá chép cúng ông Công ông Táo và phóng sinh, nhưng không ngờ giá tăng gấp 4 lần so với ngày thường. "Mới đầu tôi định mua khoảng 3kg cá chép loại 4 con 1kg vì tưởng chỉ 45.000 đồng mỗi kg lúc nhìn thoáng qua bảng giá, nhưng khi nhận hàng chủ sạp cho biết một kg giá 450.000 đồng thì tôi mới tá hỏa và quyết định chỉ mua 3 con lẻ với giá 370.000 đồng để về cúng", chị Hoa nói.
![]() |
Cá chép năm nay đắt đỏ hơn so với mọi năm. Ảnh: Phương Đông. |
Vừa thoát khỏi đám đông chen lấn trước một cửa hàng cá chép, chị Lê, nhân viên văn phòng cho biết, do ngày cúng năm nay không trùng dịp nghỉ cuối tuần nên chị phải tranh thủ ra chợ từ sớm để chọn được cá khỏe, màu đỏ rực cho may mắn.
“Tôi đến chợ từ lúc 5h30 nhưng đến sạp nào cũng chen lấn chọn đồ và chờ thanh toán nên cả tiếng rồi mà trong giỏ mới có ít trái cây, giờ cần thêm cá chép cho đủ mâm cỗ”, chị Lê nói.
Đi chợ muộn hơn chị Hoa, chị Thanh ở quận 5 cho biết, phải chen chúc mới chọn được vài con cá chép dù mẫu mã không đẹp và giá cả đắt đỏ. "Tôi định không mua vì giá cá lên cao quá nhưng do cả năm mới có một ngày nên đành bấm bụng để có 'phương tiện' cho ông Công ông Táo chầu trời", chị Thanh bộc bạch.
Mặc dù giá cá chép tăng mạnh nhưng khảo sát tại các sạp kinh doanh mặt hàng này ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), An Nhơn (quận Gò Vấp) đều chật ních người chen mua.
![]() |
Cá chép được các tiểu thương đựng vào bịch để tiện cho khách chọn lựa. Ảnh:Phương Đông. |
Bà My ở quận Gò Vấp cho biết, bình thường cửa hàng chuyên kinh doanh hải sản nước mặn nhưng hôm nay đã chuyển sang bán cá chép đỏ. Đợt này cửa hàng nhập 250 kg từ một trại cá giống ở Đồng Tháp, tùy theo kích cỡ mà giá bán dao động 20.000-100.000 đồng một con.
“Giá cá chép năm nay tăng 20 đến 30% so với mọi năm nhưng sức tiêu thụ rất tốt, nhẩm tính chỉ trong chưa đầy một giờ đã bán được khoảng hơn phân nửa. Cá chép cỡ bằng 2 ngón tay giá 90.000 đồng một túi, loại to hơn khoảng 150.000 đến 250.000 đồng một túi”, bà Mỹ nói và cho biết thêm phần lớn khách mua đều ngại trực tiếp chọn cá nên bà cho sẵn 3 con vào một túi nilon.
Bà Thanh, tiểu thương kinh doanh cá chép tại chợ phường 15 (Bình Thạnh) cho biết, năm nay bà chọn cá chép loại một 1, màu sắc bắt mắt nên giá đắt hơn hẳn so với các nơi khác. Nếu cá chép loại 4 con một kg bán với giá 450.000 đồng, thì loại nhỏ hơn là 350.000 đồng. Còn lại, nếu mua lẻ, loại nhỏ bằng 3 đầu ngón tay sẽ có giá 100.000 đồng một con.
Một số tiểu thương tại chợ An Nhơn cho hay, giá cá chép năm nay đều cao hơn nhiều so với năm ngoái, song vẫn có tình trạng "cháy hàng", do sức mua cao mà nguồn hàng thì hạn chế. Cụ thể, năm ngoái cá chép cúng nhập từ miền Tây chỉ khoảng 110.000-150.000 đồng một kg thì nay có loại lên đến 350.000 đồng.
Ngoài các loại cỡ to giá vài trăm nghìn đồng một túi thì năm nay, nhiều tiểu thương cho biết cá chép từ 30.000 đến 50.000 đồng một túi cũng khá đắt hàng vì phù hợp túi tiền và mục đích phóng sinh ngay sau khi cúng. Tuy nhiên, loại này kích cỡ rất nhỏ.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo chợ đầu mối Bình Điền cho biết, một lượng lớn cá chép đã được các tiểu thương tới đặt mua từ rất sớm. "Năm nay nguồn cung về chợ ít hơn mọi năm nên hàng hết sớm. Ban đầu giá bán cho các tiểu thương là 200.000 đồng một kg, nhưng đến khoảng 4h sáng nay đã tăng lên 300.000-400.000 đồng một kg vì nguồn hàng khan hiếm", lãnh đạo chợ Bình Điền nói.
Theo Phương Đông - Thi Hà (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




