-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Kinh tế
11/10/2018 23:02Hà Nội chớm rét, kinh doanh quần áo 'hốt bạc'
Khảo sát của người viết cho thấy, dọc các phố Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, Thái Hà, Cầu Giấy…trong những ngày này rất dễ bắt gặp cảnh khách hàng chen chúc nhau mua sắm quần áo. Các cửa hàng cũng tranh thủ giảm giá đồ hè, đồ mùa đông năm ngoái để đẩy hàng đi nhằm xoay vòng vốn.
Ngay đợt lạnh đầu tiên, nhiều cửa hàng bán đồ đông dọc các tuyến phố Cầu Giấy, Kim Mã, Chùa Bộc và khu vực phố cổ… đã thi nhau treo biển khuyến mại, giảm giá lớn 50 – 60% để kéo khách.
Tại cửa hàng quần áo của chị Yến trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, trong 2 ngày hôm nay, hàng hè thu đã được thay thế bằng đồ đông.
Toàn bộ các sản phẩm được giảm giá từ 30- 40%. Chị cho biết, mới đợt rét đầu tiên nhưng khách mua rất đông. Trung bình mỗi ngày chị bán được hơn 100 sản phẩm, con số kỷ lục tính từ thời điểm đầu hè tới nay.
Chị cho biết thêm, tất cả quần áo mùa đông đang bán giảm giá tại cửa hàng là hàng tồn của năm trước. Tuy nhiên, nhờ được bảo quản tốt nên hàng còn mới nguyên, thậm chí một số còn nguyên kiện.
"Đợt rét cuối năm ngoái, chị ôm nhiều hàng nên bị tồn đọng. Do thanh lý không hết nên tranh thủ đợt rét đầu mùa bán giảm giá. Cũng phần vì lấy vốn nhanh để nhập hàng rét mới của năm nay nên phải giảm giá sốc", chị Yến chia sẻ.
Không riêng gì tại cửa hàng bán quần áo trên các phố, các shop bán quần áo online trong mấy ngày này cũng trong tình trạng kín đơn hàng.
Cụ thể tại shopp quần áo online của chị Vân Thành trong những ngày này lượng khách đặt hàng qua mạng xã hội tăng chóng mặt.
Với kinh nghiệm nhiều năm bán hàng quần áo chị cho biết , năm được tâm lý chung của người tiêu dùng đầu mùa lạnh năm nào nhu cầu mua sắm đồ thu đông của khách rất lớn, shopp chị đã om và găm một lượng lớn quần áo thu đông tại nhà để phục vụ nhu cầu mua sắm của chị em.
Mấy ngày gần đây lượng quần áo bán ra tăng đang kể, chủ yếu là bạn sinh viên và chị em dân văn phòng đặt mua, mỗi ngày chị đóng trên dưới 100 đơn đi ship trong nội và ngoại thành.
Chị Nga, nhân viên văn phòng cho biết, vợ chồng chị đang đi mua quần áo lạnh cho cả gia đình. Quần áo mùa đông có giá "chát" hơn những loại quần áo của những mùa khác, gia đình chị đã mua 4 chiếc áo khoác với giá hơn 3 triệu đồng.
"Giá đó là cửa hàng đã giảm từ 30-50% rồi, chứ nếu chưa giảm giá thì phải hơn 5 triệu mới mua được 4 cái áo khoác này", chị Nga nói.
Theo ghi nhận, quần áo mùa đông có nhiều mức giá để khách hàng lựa chọn. Áo len loại thường có xuất xứ trong nước có giá từ 200.000 – 400.000 đồng/áo. Áo len của các thương hiệu thời trang lớn có giá từ 700.000 – 800.000 đồng.
Áo khoác "bình dân" có giá dao động từ 250.000 – 500.000 đồng. Trong khi đó, áo khoác của những thương hiệu thời trang lớn trong nước có giá từ 1 triệu đồng –đến hơn 2 triệu đồng/áo.
Các loại quần dài ấm dành cho mùa đông cũng có giá từ vài trăm ngàn đồng trở lên. Quần dài của các thương hiệu lớn đều có giá gần 1 triệu đồng/chiếc.
Tại các chợ nhà Xanh, chợ đêm sinh viên, các mặt hàng mùa đông cũng được bày bán khá nhiều với mẫu mã kiểu dáng đa dạng, với giá chỉ từ 50.000 đến 150.000 đồng/chiếc.
Chị Hoa, chủ sạp quần áo tại chợ nhà Xanh cho biết, đây hầu hết là những mặt hàng cũ, hàng bán ế của năm ngoái, do vậy mới có giá rẻ. Cũng theo chị, vào thời điểm giao mùa trong năm, hầu hết các nơi đều bán đồ của năm trước.
Hiện tại, các mốt đông mới năm nay chưa nhiều, cũng không biết khách chuộng kiểu gì nên chị chưa dám nhập. "Những hàng hết mốt, đồ cũ tồn kho vẫn hút người mua. Khách của những đồ giảm giá hầu hết là đối tượng sinh viên. Chỉ trong 2 ngày bán thanh lý, quầy hàng tôi đã bán được hàng trăm chiếc", chị Hoa cho biết.
Theo Tùng Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)