-
Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư -
Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" -
Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải -
Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas -
Phút giây nghẹt thở tìm lại gói vàng bị bỏ nhầm vào túi rác trên tàu SE5 -
Cô gái nhập viện khâu 4 mũi sau khi nhắc nhở người đàn ông "đá lông nheo" bất lịch sự -
Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 334 kg khi đi câu cá bên suối ở Đắk Lắk -
Hơn 3.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày đầu năm 2026 -
Sập bờ kè ở Đăk Lăk, 4 người tử vong -
Thu hồi toàn quốc lô nước tắm gội trẻ em vì nhiễm vi sinh vật
Kinh tế
19/02/2018 20:41Hàng ăn vỉa hè Hà Nội tăng giá vẫn đông khách dịp Tết
Tết đến ăn nhiều đồ béo nên hầu như ai cũng thích thưởng thức một tô bún ốc, bún riêu để giải ngấy. Tuy nhiên hàng quán dịp này thường đóng cửa, chỉ một số ít mở xuyên Tết và giá cả cũng tuỳ nơi sẽ tăng lên.
Nguyễn Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết vì thèm bún ốc, mùng 2 Tết cô lên phố cổ tìm hàng quen nhưng chưa mở. Cô ghé một hàng vỉa hè ở Hàng Buồm, một bát giá 50.000 đồng, trong khi ngày thường là 30.000 đồng. "Giá cao hơn một chút cũng được nhưng nhìn bát bún chỉ vài con ốc bé lèo tèo, mình hơi hụt hẫng, thấy mất công vượt đường sá đi ăn", cô kể.
Chia sẻ với Hương trên một diễn đàn ăn uống, Nguyễn Phương Chi cũng cho biết gặp phải một hàng "cả năm chỉ mở vài ngày Tết" ở Bạch Mai. Kết quả là cô cũng phải trả giá 50.000 đồng cho một bát bún bún ốc toàn cà chua, đậu, thịt bò ít mà dai.
Chị Đào Hạnh (Ba Đình, Hà Nội) cũng có kỷ niệm không mấy vui vẻ khi đi ăn bún ốc ngày Tết ở Cầu Gỗ. "Bát bún ốc mình gọi gồm 3 con ốc, 3 miếng thịt bò, 2 miếng đậu, nửa miếng giò tai, vậy mà 90.000 đồng. Mình thắc mắc thì chủ quán nói bún ốc nhà anh ấy là gia truyền nấu ngon chứ không như hàng khác". Hạnh còn kể rằng khách Hàn Quốc vào ăn thì bị chủ quán "chém" 150.000 đồng/bát mà "không vớt được con ốc nào".
Mùng 3 Tết, Hoàng Trang (Cầu Giấy Hà Nội) vào quán mì gà tần ở Hàng Bồ. Cô cho biết dù biển đề 30.000 đồng/bát, khi thanh toán chủ hàng thu giá 70.000 đồng/bát. "Tết nhất mình không muốn đôi co, nhưng trả tiền xong cảm giác như bị lừa", Trang kể.
Tạt vào quán nướng vỉa hè ở Cát Linh ăn mùng 2 Tết, Nguyễn Thu Hương và bạn trai cũng rước bực vào người khi thanh toán. Cô kể quán rất đông khách nên tin tưởng rẽ vào. "Một đĩa thịt lêu hêu vài miếng ba chỉ vụn, mấy miếng bò và nầm, giá 400.000 đồng một đĩa. Nấm kim chi là 30.000 đồng/đĩa. Bơ bình thường không tính tiền mà quán lấy 10.000 đồng/hộp. Mình gọi 3 đĩa thịt, 2 đĩa nấm, 2 hộp bơ, nước lọc và 5 bánh mì, tổng hoá đơn 1,3 triệu đồng", Hương nói và cho biết "được chủ quán bớt" còn 300.000 đồng/đĩa thịt. Sau khi tìm hiểu, Hương được biết đây là quán mới mở ngày Tết, lấy mặt bằng của một quán có tiếng khác nên nhiều người nhầm lẫn.
Nhiều người chấp nhận giá tăng ngày Tết vì cho rằng giá nguyên liệu đầu vào, thuê nhân viên ngày Tết cũng cao hơn, nhưng chất lượng món ăn vẫn phải đặt lên hàng đầu. "Quan trọng giá cả phải niêm yết rõ ràng, hoặc khách đến phải hỏi giá trước để không rơi vào cảnh chặt chém, ăn như bị lừa", Thuỳ Minh (Cầu Giấy. Hà Nội) chia sẻ.
Tại một số địa chỉ ăn uống, giá ngày Tết tăng 10-30% so với ngày thường. Với các hàng ăn uống vỉa vẻ, giá một bát cao hơn ngày thường 10.000 - 20.000 đồng được đa số thực khách chấp nhận. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng tăng giá. Nhiều hàng quán giá và chất lượng món ăn vẫn được giữ nguyên, thậm chí khuyến mại trà đá cho khách đầu năm để lấy may.
Theo Vy An (VnExpress.net)
- Khi nào tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 trước Malaysia? (15:50)
- Mỹ siết vòng vây trừng phạt lên doanh nghiệp Trung Quốc: Đòn cảnh báo "đội tàu bóng tối" của Venezuela (15:39)
- Ford lập "kỷ lục" triệu hồi xe gây sốc: Trung bình mỗi phút có 25 chiếc xe dính lỗi (15:26)
- Nghiên cứu gây tranh cãi: Con càng thiệt thòi thuở nhỏ, càng tận tâm phụng dưỡng cha mẹ lúc xế chiều (15:24)
- Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư (15:20)
- Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" (15:02)
- Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (52 phút trước)
- Hoa hậu Hong Kong 2010: 8 năm yêu, hạ mình bán hàng rong cứu bạn trai bể nợ và cái kết bị ruồng bỏ (56 phút trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas (1 giờ trước)
- Thụy Sĩ tuyên bố 5 ngày quốc trang sau thảm kịch hỏa hoạn "chưa từng có" đêm giao thừa (1 giờ trước)