-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Kinh tế
08/11/2016 17:06Huỳnh Uy Dũng, đại gia thị phi thích chơi ngông
Đóng, mở cửa Đại Nam hay nghỉ kinh doanh nhưng mở trường đua ngựa là những quyết định không mấy xa lạ của vị đại gia “nói một đằng, làm một nẻo" Huỳnh Uy Dũng.
Chỉ chưa đến 2 tháng từ cuối năm 2014 đến đầu 2015, đại gia Dũng “Lò vôi” đã khiến mọi người “mắt tròn mắt dẹt” khi ra đến 2 quyết định mang tính chất sống còn đối với khu du lịch Đại Nam.
Vốn là doanh nghiệp "con cưng" của tỉnh Bình Dương, ông từng được UBND tỉnh này "trải thảm" để phục vụ cho công cuộc kinh doanh.
Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu từ khi khi UBND tỉnh Bình Dương ra văn bản yêu cầu thu hồi quyền sử dụng 61,4 ha đất của công ty Đại Nam. 12 văn bản trong vòng 51 ngày đã khiến Dũng "Lò vôi" bất ngờ tuyên bố "đóng cửa khu du lịch Đại Nam Văn Hiến" nhằm gây áp lực cho phía chính quyền cùng với hành động gửi đơn lên Chính phủ.
Bên cạnh đó, khẳng định việc đóng cửa khu du lịch này không làm ảnh hưởng đến thu chi của địa phương của đại diện chính quyền cũng đã "đổ thêm dầu vào lửa" cho quyết định của ông chủ Đại Nam.
Ngày 4/11/2014, trên website chính thức của khu du lịch này đã xuất hiện thông báo tạm ngưng phục vụ từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12, đồng thời phục vụ miễn phí du khách những ngày còn lại. Cuối cùng, thông báo thời gian đóng cửa được “chốt” từ 20/11 đến 31/12/2014. Thay vì việc ngừng hoạt động liên tục, Đại Nam vẫn mở cửa miễn phí cho khách vé tham quan, riêng trò chơi sẽ tính phí bình thường.
![]() |
| Ông Huỳnh Uy Dũng được biết đến với nhiều phát ngôn và hành động gây sốc. Ảnh: Lê Quân. |
Thông báo này đã khiến dư luận được phen xôn xao, đặt ra nhiều câu hỏi liệu rằng việc đóng cửa khu du lịch này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế địa phương, cũng như giải quyết lao động và chính sách mổ tim miễn phí cho trẻ em từ doanh thu hoạt động.
Thế nhưng, tuyên bố hùng dũng của ông Dũng không kéo dài lâu. Đầu tháng 1/2015, khu du lịch này bất ngờ thông báo sẽ mở cửa trở lại. Gần 2 tháng sau tuyên bố "đóng cửa hoàn toàn" của Chủ tịch Huỳnh Uy Dũng, khu du lịch vẫn duy trì lịch mở cửa, dù có thời điểm bị hạn chế.
Quyết định mở cửa trở lại này của Đại Nam được đưa ra sau chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến đơn tố cáo của ông.
Bỏ qua những khoản thiệt hại lớn mà Đại Nam cũng như Dũng “Lò vôi” phải đón nhận, việc đưa ra quyết định đóng cửa Đại Nam khiến công chúng nhìn nhận như một chiêu trò của ông Dũng.
Sau những rắc rối vướng phải từ hoạt động truy thu thuế, đại gia Dũng “Lò vôi” tỏ ra khá chán ngán việc kinh doanh thông qua những phát ngôn gây sốc.
Những phát ngôn này càng được chứng thực sau hành động ấn tượng của vị đại gia này. Trong tiệc thôi nôi của con trai Huỳnh Hằng Hữu của ông và người vợ thứ 2 – bà Nguyễn Phương Hằng - ông Dũng và bà Hằng tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu bé. Khối tài sản này gồm có Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.
Ông cũng tuyên bố uỷ quyền toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho con trai 1 tuổi. Còn vợ chồng ông chỉ đứng sau lưng làm quân sư.
Tuy nhiên, việc “ngưng kinh doanh, tập trung viết sách” của ông chỉ kéo dài cho đến tháng 8/2016. Sau đó, đại gia này đưa ra tuyên bố sẽ xây trường đua ngựa hơn trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam.
Ông chủ Đại Nam cho biết ý tưởng xây dựng trường đua dành cho các môn thể thao chợt đến khi hai vợ chồng ông xem một phóng sự về nghề nuôi ngựa. Trong phóng sự này, những người nông dân bày tỏ trăn trở về việc nuôi loài vật nói trên. Từ đó, ông và vợ đã đưa ra quyết định sẽ… xây trường đua và đưa những con ngựa về để chăm sóc.
Đại gia Dũng "Lò vôi" cho biết, vốn đầu tư dự án khoảng 100 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và đi vào khai trương từ 16/10/2016 nhưng đến nay, dự án này của vị đại gia nổi tiếng chơi ngông đã trễ hẹn gần 1 tháng.
Theo Thái Nguyễn (Zing.vn)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (47 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
