-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
07/08/2018 09:32Kiếm hơn nửa triệu USD nhờ bán rượu bia cho chó mèo
Chúng ta nuôi chó mèo, mặc quần áo và cho chúng ăn thức ăn của con người, xem chúng như người thân trong gia đình. Vậy tại sao không cùng để chúng ngồi chung bàn nhậu?
Đó là lý do Brandon Zavala nghĩ ra việc bán rượu cho chó mèo, dù thức uống của anh không thật sự chứa cồn. Loại đồ uống của anh chỉ làm thú cưng chếnh choáng một chút.
"Một số người thậm chí hét lên với tôi rằng 'Tại sao anh lại cố con người hóa động vật?' Tôi xin lỗi, tôi không có ý định như vậy", doanh nhân 33 tuổi nói.
Ba năm trước, Zavala sáng lập Apollo Peak, đặt theo tên con mèo lớn nhất mà anh nuôi là Apollo tại Golden, Colorado. Khi ấy, anh đang làm việc cho một công ty bán thức ăn chó mèo. "Không có gì ngoài thức ăn khô và thức ăn mềm được bán cho thú cưng", anh nói.
Quan sát ấy làm Zavala nghĩ ra việc tạo một loại thức uống lỏng cho chó mèo, đặc biệt khi thị trường đồ uống cho con người đang phát triển theo cấp số nhân tại Mỹ. "Những gì tôi nhận thấy là văn hóa rượu vang ở Mỹ rất mạnh mẽ. Một tỷ lệ rất lớn những người nuôi chó mèo yêu thích rượu vang", anh chia sẻ.

Thế là Zavala quyết định làm rượu vang cho mèo. Loại thức uống không thực sự có cồn nhưng có thành phần cỏ bạc hà, khiến mèo uống vào bị ngây ngất tương tự như say rượu. "Nếu bạn làm cho mèo uống thứ gì đó mà biểu hiện như say rượu thì mọi người sẽ thích thú", anh nói.
Zavala thậm chí còn đặt tên cho các loại thức uống là Pinot Meow và Catbernet. "Tôi nghĩ nó chỉ là một ý tưởng thú vị nho nhỏ, có thể thành công hoặc không. Nhưng tại sao lại không thử", nhà sáng lập kể lại.
Năm 2015, anh dùng 4.000 USD để bắt đầu dự án. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh đã tìm ra công thức phù hợp cho thức uống với thành phần chính là nước, màu thực phẩm tự nhiên và cỏ bạc hà.
Tháng 10 năm ấy, anh mang sản phẩm đến các cửa hàng thực phẩm thú cưng và bắt đầu được tiêu thụ. Bước đầu khả quan giúp anh bước ra khỏi nhà bếp với quy mô thủ công ban đầu.
Năm 2016, Zavala quyết định "chơi lớn". Anh liên hệ với các nhà bán lẻ danh tiếng. Một trong số đó là Meowbox, đơn vị chuyên gửi hộp quà tặng cho mèo đến những người đăng ký mỗi tháng. Đơn vị đặt hàng cùng lúc 4.000 chai rượu cho mèo. Chẳng mấy chốc, căn hộ của anh tràn ngập chai Pinot Meow. Sau đó, Zavala phải thuê một nhà kho nhỏ. Tiếp đến, Apollo Peak được lên báo Huffington Post. Thế là nhà sản xuất “Shark Tank” của ABC gọi điện cho anh.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sản phẩm của mình được lan truyền đến vậy. Nhờ đó, cửa hàng chúng tôi hoạt động không ngừng nghỉ", Zavala nói.
Tiếp theo Zavala phát triển rượu dành cho chó, sau này là bia. Anh phát hiện ra rằng chó bị cuốn hút bởi vị của thịt. Do đó, thay vì cỏ bạc hà, anh sử dụng nước dùng gà với bột hạt hồi. Ngoài ra, anh còn cho thêm thành phần như glucosamin có tác dụng giảm viêm, nhằm có thể tiếp thị về công dụng sức khỏe của thức uống.
"Điều cơ bản nhất với những người nuôi chó là họ muốn các lợi ích chức năng trong đồ uống nên đó là những gì chúng tôi làm", anh nói.
Công việc phát đạt nên Zavala phải xin nghỉ việc ở cửa hàng thực phẩm thú cưng. Tuy nhiên, khi ngồi lại với các nhà đồng sáng lập, anh cũng gặp một số khó khăn. Một vài người sẵn lòng góp tiền nhưng không muốn tham gia góp sức. Do đó, anh buộc lòng phải chia tay trong lúc đang thiếu nhân sự.
Năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu 450.000 USD và tăng lên mức 560.000 USD vào năm ngoái. Tháng 9/2016, Zavala chính thức tham gia "Shark Tank".
Tại chương trình này, anh nhận được hai lời đề nghị đầu tư 100.000 USD từ "cá mập" Kevin O’Leary và Daymond John. Zavala quyết định chọn O’Leary vì có kinh nghiệm kinh doanh rượu vang. Thế nhưng, sau chương trình, startup của anh không nhận được tiền vì O’Leary xét lại hồ sơ và thấy quá mạo hiểm để đầu tư vào một công ty non trẻ như vậy.
Zavala xuất hiện trên "Shark Tank" vào tháng 4/2017, bảy tháng sau khi ghi hình. Trong thời gian này, Apollo Peak cũng đã mở rộng quy mô lên một cơ sở sản xuất rộng 250 m2.
Dù không lấy được khoản tiền từ "Shark Tank", Zavala cho biết việc xuất hiện tại chương trình cũng giúp anh tăng doanh thu, khoảng 30.000 USD. Và hơn hết, sản phẩm của anh vẫn đang ăn nên làm ra.
Theo Phiên An (VnExpress.net)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (1 giờ trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (1 giờ trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (1 giờ trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (2 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (2 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (2 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (2 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (2 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (2 giờ trước)




