-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Kinh tế
10/06/2023 18:05'Ma trận' vải thiều dọc các tuyến phố, chợ cóc ở Hà Nội

Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chánh, Trần Thái Tông... vải bắt đầu được bày bán nhiều từ hơn một tuần nay.

Ông Bình bán vải tại khu vực Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân) cho biết, mấy hôm nay ông tiêu thụ hết cả tạ vải tươi mỗi ngày. "Tôi lấy hàng trực tiếp từ các nhà vườn tại Thanh Hà (Hải Dương), giá nhập từ 20.000 -22.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí vẫn thu về hơn 1 triệu tiền lãi", ông Bình nói.


Những quả vải tươi nguyên cành trên các xe rong dọc đường này được người bán quảng cáo là vải thiều Thanh Hà, giá từ 30.000-35.000/kg. Tiểu thương buộc chúng thành từng chùm khoảng 2 - 3kg, ít khi xé lẻ.

Khảo sát ở các chợ và dọc nhiều tuyến phố cho thấy, giá bán vải rất khác nhau. Với hàng mới từ 25.000-40.000 đồng/kg, còn loại để qua ngày chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg.

Tuy chưa vào thời điểm chính vụ, nhiều xe bán vải rong lác đác xuất hiện ở các khu đông dân cư nội thành Hà Nội.

Chị Quỳnh bán vải trên phố Ngụy Như Kon Tum cho biết: “Đây là vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) tôi nhập từ chợ đầu mối, ngọt thanh, cùi dày. Vải để lâu vỏ khô nhưng chất lượng không bị ảnh hưởng nhiều”.

Với kinh nghiệm bán vải đã hơn 4 năm, chị Quỳnh chia sẻ thêm, những loại được bày bán 15.000 - 20.000 đồng ở nhiều tuyến phố khác chỉ là loại vải lai, cùi mỏng và không ngọt.

Tại một xe bán vải Thanh Hà trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) vào giờ tan tầm, chị Trang sau khi mua ăn thử từ hai hôm trước đã quay lại đây chọn mua thêm 3kg vì thấy ngon dù không biết là vải thiều hay vải gì, nhập về từ tỉnh nào.

Trái ngược với những gánh hàng rong đắt khách, vải tươi bán ở các cửa hàng hoa quả trên các tuyến phố tiêu thụ có phần chậm hơn. Đa số tiểu thương ở đây bán vải lai, hạt to và ít ngọt.


Tại một chợ cóc trên phố Trung Kính, tiểu thương Nguyễn Thị Hương kể, chỉ dám nhập loại vải thiều lai vì các loại vải khác có vẻ rất khó tiêu thụ.
Theo Thế Bằng (VietNamNet)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)