-
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý
Kinh tế
12/01/2023 15:45Nghề hot dịp Tết: 'Trang điểm' trái cây kiếm cả triệu đồng mỗi ngày
Nghề “trang điểm” trái cây
Chị Bùi Ái Trinh (29 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM) là giáo viên mầm non. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, ngoài giờ dạy, chị lại tất bật với công việc “trang điểm” trái cây.
Chị Trinh bắt đầu công việc vẽ, viết thư pháp lên các loại trái cây chưng Tết như: dưa hấu, dừa, bưởi… từ 4 năm trước. Trước đây, chị chủ yếu mua các loại giấy đỏ, mạ vàng về dán lên trái cây rồi mới viết, vẽ đè lên trên.
Năm nay, chị quyết định phun sơn lót lên vỏ trái để tạo không gian viết, vẽ các họa tiết trang trí. Chị nói: “Việc chọn màu, phun sơn, tôi nhờ chồng hỗ trợ. Để phù hợp với không khí ngày xuân, tôi chủ yếu chọn loại sơn có màu vàng, đỏ”.
Sau khi sơn khô, tôi tiến hành vẽ các họa tiết trang trí như cánh hoa đào, hoa mai hoặc viết các chữ thư pháp, câu chúc Tết hay… Tôi cũng trang trí các loại trái cây theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi sản phẩm, tôi đang bán với giá từ 100-500.000 đồng”.
Trong khi đó, Huỳnh Thúy Thương (SN 1992) lại quyết định chỉ vẽ trang trí trên quả dừa tươi. Cô gái cho biết, đây là loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết. Đặc biệt, dừa có thể chưng lâu, không bị hỏng.
Cũng như chị Trinh, Thúy Thương chọn vẽ các họa tiết, hình ảnh đặc trưng của không khí Tết trên nền màu nhũ vàng kim tuyết hoặc màu nhũ đồng. Ngoài viết thư pháp, câu chúc, Thương còn vẽ cách điệu 12 con giáp theo từng năm để các sản phẩm của mình thêm sinh động, hấp dẫn.
Tại Ninh Thuận, Trương Thị Loan (SN 1992) cũng chọn vẽ trang trí trên trái dừa tươi chưng Tết. Tuy nhiên, Loan chỉ vẽ trang trí hình mèo cùng những chú cá vàng trên vỏ loại trái cây này.
Đây là lần đầu tiên Loan đến với công việc vẽ trang trí trái cây chưng Tết. Tuy vậy, do có khiếu về hội họa, các sản phẩm dừa Tết trang trí hình mèo vàng, mèo son của cô được đánh giá rất cao.
Loan chia sẻ: “Tôi rất thích mèo và đang làm công việc liên quan đến mỹ thuật nên dịp Tết, tôi chọn vẽ trang trí hình mèo lên trái dừa. Từ khâu chọn dừa, vệ sinh bề mặt, dát vàng, xịt sơn, chờ khô, vẽ trang trí… tôi mất 5 giờ đồng hồ mới hoàn thành một sản phẩm.
Tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm nên giá thành hơi cao. Hiện, tôi đang bán với giá 390.000 đồng/1 cặp dừa trang trí thành phẩm”.
Thu nhập tốt
Do chọn vẽ trang trí linh vật mèo 2023, các sản phẩm của Loan được khách hàng đặc biệt chú ý. Ngoài cung cấp cho khách lẻ, cô gái còn nhận được nhiều đề nghị từ khách sỉ… Tuy nhiên, vì không có nhiều thời gian, Loan buộc phải từ chối.
Dù vậy, công việc trên vẫn đem đến cho cô gái thu nhập tốt vào những ngày cận Tết. Tại Quảng Nam, Thúy Thương cũng khẳng định, công việc này đem lại cho mình thu nhập kha khá. Tuy vậy, vì một số lý do khách quan, Thương chưa có ý định nhận vẽ, trang trí số lượng lớn cho các vựa trái cây.
Trong khi đó, chị Trinh không ngại chia sẻ bản thân thu nhập 1 triệu đồng/ngày từ việc trang trí trái cây chưng Tết. Ngoài kinh doanh trái cây đã được mình trang trí sẵn, chị còn nhận “trang điểm” trái cây chưng Tết cho người cần.
Dù chỉ làm công việc này trong khoảng một tháng cuối năm, chị Trinh cũng thu về trên 20 triệu đồng. Những ngày này, chị liên tục nhận được đơn đặt hàng. Tuy nhiên, do còn phải đứng lớp nên chị có phần dè dặt trong việc nhận vẽ cho khách.
Chị chia sẻ: “Năm nào tôi cũng làm công việc này đến 30 Tết mới nghỉ. Những ngày sát Tết, có thời gian, tôi nhận vẽ nhiều hơn và thu nhập cũng tốt hơn.
Việc này không quá khó, đôi khi chỉ vẽ vài nét cơ bản là được. Tuy vậy, người trang trí vẫn phải cho khách hàng thấy được các nét vẽ, chữ viết của mình có hồn”.
Cũng theo chị Trinh, hiện nay, dừa, bưởi, dưa hấu chưng Tết không chỉ được trang trí bằng cách vẽ, viết chữ thư pháp. Ngoài ra, các sản phẩm này còn được “trang điểm” bằng cách khắc laser, dát vàng…
Các sản phẩm này đòi hỏi người “trang trí” có tay nghề, kỹ thuật cao nên giá thành cũng khá đắt đỏ. Một nhân viên của cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây chưng Tết dát vàng cho biết: “Cửa hàng nơi tôi làm việc sử dụng vàng 24K mạ lên vỏ các loại trái cây như: Dừa, dưa hấu, bưởi để chưng Tết.
Giá thành mỗi cặp trái cây dát vàng dao động từ 500.000-2.500.000 đồng. Do công việc đòi hỏi phải có kỹ thuật nên tôi cũng được trả tiền công khá cao. Thường thì cửa hàng chỉ nhận làm theo đơn đặt hàng của khách. Dẫu vậy, năm nào tôi cũng phải làm hết công suất”.
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (15:31)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (15:25)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (15:22)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (15:15)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (15:04)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (15:01)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (58 phút trước)
- Vụ nữ sinh gặp nạn tử vong tại Vĩnh Long: Ba lần tạm đình chỉ xác minh tố giác cán bộ (59 phút trước)
- Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết (59 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý: "Kẻ thiếu tự tin mới phải đi vay hào quang của người khác" (1 giờ trước)