-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Kinh tế
21/05/2021 15:49Nghe theo khuyến nghị mua cổ phiếu 'tốt' vì sao vẫn thua lỗ nặng giữa uptrend?
Tôi là nhà đầu tư chứng khoán F0 mà thực sự thì còn mới hơn cả F0. Tôi bắt đầu chú ý đến chứng khoán từ thời gian giãn cách xã hội giữa năm ngoái khi chứng khoán liên tục tăng “ầm ầm” dù các hoạt động kinh tế phải tạm dừng. Tôi vẫn đứng ngoài, chưa sẵn sàng tham gia do chưa từng quan tâm tìm hiểu.
Chứng khoán ngày càng phổ biến khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh tôi cũng lần lượt tham gia và suốt ngày “khoe lãi” khiến tôi tò mò và quyết định tìm hiểu. Tôi biết được rằng thời điểm đó giá phần lớn cổ phiếu đã cao hơn trước rất nhiều. Nhiều cổ phiếu tôi theo dõi đã tăng hàng chục phần trăm trong 3 – 6 tháng, cá biệt có những cái tên tăng bằng lần.
Vì thế tôi xác định nếu đầu tư sẽ tìm cổ phiếu tăng trưởng tốt để đầu tư dài hạn hưởng cổ tức thay vì cố gắng lướt sóng như phần đông người mới tham gia vì từng đọc một chia sẻ có đến 95% người tham gia thị trường là giao dịch chứng khoán và thua lỗ.
Tôi được khuyến nghị một mã giá khoảng 50.000 đồng/cổ phiếu khá phù hợp với yêu cầu với tăng trưởng lợi nhuận hàng năm đến 30%, cổ tức cũng đều đặn bằng tiền, đôi khi có cả cổ phiếu. Không mất nhiều thời gian tìm hiểu thêm, tôi bắt đầu “kết” cổ phiếu này nhưng tôi lại chần chừ vì thấy cổ phiếu đã tăng cả đoạn khá dài.
Tôi kiên nhẫn đợi và hy vọng sẽ mua được giá “hời” hơn chút dù không thực sự nắm rõ về định giá hay phân tích kỹ thuật để chọn điểm mua. Và sau đó cổ phiếu lại tiếp tục tăng, không tăng sốc, dựng đứng nhưng cũng không có phiên nào giảm đủ sâu để tôi mua vào. Tôi lần lượt để lỡ “tàu” ga 6x, 7x rồi 8x và thực sự mất kiên nhẫn khi cổ phiếu leo lên 9x.
Thật may mắn tôi không bị “đu đỉnh” bởi ngay sau đó là cú “sale off” toàn thị trường hồi cuối tháng 1/2021. Đáng nhẽ tôi phải nhập cuộc ở nhịp này nhưng một lần nữa tôi lại bỏ lỡ vì một lý do khá mâu thuẫn: luôn chờ đợi cổ phiếu điều chỉnh mạnh để mua cho yên tâm nhưng đến khi cổ phiếu giảm sâu thì tôi lại sợ đủ thứ.
Sợ dịch bệnh phức tạp, sợ tâm lý nghỉ Tết rồi bắt đầu đặt giả thuyết “nhỡ mình mua vào cổ phiếu lại giảm tiếp thì sao” và tôi lại bỏ qua để chờ cơ hội sau nghỉ lễ khi thị trường ổn định hơn. Tôi lại đi vào “vết xe đổ” của chính mình khi cổ phiếu “ngắm nghía” mãi không mua từ 5x leo lên 3 chữ số.
Tôi bắt đầu đi “hóng” nhiều hơn trên các đội nhóm, diễn đàn về cổ phiếu này và thông tin tôi nhận được phần lớn là kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng mạnh, sắp chia cổ tức khủng, chuẩn bị chuyển sàn,... thậm chí có room hô “siêu phẩm”. Tôi quán triệt tư tưởng nhất định sẽ phải “múc” cổ phiếu này trong nhịp điều chỉnh tiếp theo và cuối cùng cũng chính thức lên “tàu” ở giá 8x khi không thể chờ đợi thêm nữa.
Nhưng thật đen đủi nhịp điều chỉnh tưởng chừng là “như mong đợi” của tôi lại chỉ là một phần trong trend giảm khá dài. Tôi vừa mua đã lỗ và khoản lỗ ngày càng lớn thêm qua từng ngày khi cổ phiếu vẫn “miệt mài” giảm. Giờ tôi chỉ mong "về bờ" để cắt lỗ.
Tôi thất vọng, chán nản, than vãn khắp các diễn đàn, đội nhóm và thật bất ngờ lại có không ít người cũng chung cảnh ngộ như tôi. Đúng cổ phiếu, sai thời điểm có lẽ là tình trạng mà các nhà đầu tư F0 thiếu kiến thức, kinh nghiệm như tôi thường mắc phải.
Trong thời gian cầm cổ phiếu “mơ ước” tôi vẫn thường xuyên theo dõi thị trường hàng ngày, nhìn các cổ phiếu khác tăng ầm ầm, người người nhà nhà khoe lãi càng khiến tôi thất vọng. Tôi nghĩ giá mà mình lướt lát mấy cổ phiếu đó thì giờ cũng được kha khá rồi, liệu tôi có nên chuyển từ đầu tư sang đầu cơ trong tương lai?
Theo Thanh Hà (BizLive.vn)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (5 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (13 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (16 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (38 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (40 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (40 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (41 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (48 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (56 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (58 phút trước)




