-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
28/01/2020 03:48Người Hà Nội "méo mặt" vì 2 bát phở trộn giá 300 nghìn ngày Tết, dân mạng la lên: Phở có hành trồng ở Bắc Cực, rau sống trồng ở miệng núi lửa!
Vẫn biết là lễ Tết thì không thể trông mong giá cả ăn uống như ngày thường, bởi bao năm nay cứ lễ Tết là mọi thứ đều tăng. Tuy nhiên đến hôm nay, nhiều người đã không nhịn nổi phải khóc thét lên khi nghe chuyện ăn 2 bát phở trộn giá tận... 300k ở phố cổ Hà Nội.

Hàng nghìn người đã cảm thấy xây xẩm mặt mày sau khi đọc câu chuyện ngắn gọn ở trên. Các hàng ăn nằm trong khu phố cổ vẫn "được tiếng" là chặt chém lâu năm, kể cả ngày thường cũng có hẳn một list quán bán giá đắt đỏ mà dân tình bảo nhau tránh xa. Nhưng địa chỉ mới ở Hàng Bún bán 150k/ bát phở trộn thì hôm nay mới được mọi người lôi ra gạch đá ầm ĩ.
Chắc bát phở có hành trồng ở Bắc Cực, rau sống trồng ở miệng núi lửa nên mới đắt như vậy chăng?!?

Hầu hết cư dân mạng đều bức xúc vì quán phở ở Hàng Bún lợi dụng dịp Tết để móc túi khách, không ít bình luận cũng tố quán ăn này quen "cắt cổ" thực khách rồi, ngày thường cũng bán giá khá cao, mà chất lượng đồ ăn lại chẳng hề tương xứng với số tiền khách phải trả. Một số thành viên mạng chia sẻ rằng họ sống ở gần quán phở Hàng Bún đang bị chỉ trích, nên họ xác nhận việc chặt chém là có thật, họ biết điều đó nên chẳng bao giờ ghé vào ăn dù chỉ cách vài bước chân.

Thôi thì xem đây làm gương mà rút kinh nghiệm, ngồi xuống chỗ nào ở bất kỳ đâu dịp Tết này cũng phải nhớ hỏi giá trước kẻo sốc ăn mất ngon! Nhờ có màn "khoe" ăn sáng sang chảnh này mà dân tình được phen hú hồn khi update giá cả thị trường ẩm thực dịp Tết ở Hà Nội, nghe dân mạng kể lại mà toát mồ hôi:
- Mì gà tần đầu Hàng Bồ 220k 2 bát nha. 1 bát có mì, 1 bát không mì. 2 cốc nước chanh. Không thể nào chán hơn!
- Bún riêu Tạ Hiện 140k/ bát.
- Miến lươn trộn Hàng Điếu 70k/bát ăn như đấm vào mồm nhé các bạn.
- Mùng 2 ăn bát bún ốc 60k ở Lê Duẩn, được mấy con ốc gỡ gạc chứ nước bún không thể chán hơn.
- Đây đây, vừa lau miệng bát miến lươn 100k đây, về nhà mà ăn miến gà mẹ nấu nhé các bác!
- Mình cũng đi ăn mùng 2 ở chỗ Hàng Bún này, 5 bát 340k, né đến già.
Theo Lynk (Helino)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




