-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Kinh tế
13/12/2018 16:00Người Sài Gòn hiến đất tiền tỷ mở rộng hẻm
Hẻm 55 Nguyễn Thông (phường 9, quận 3) những ngày này chộn rộn vì người dân thường bàn chuyện hiến đất cho chính quyền mở hẻm. Trong đó, ông Lê Văn Nguơn (86 tuổi) đã nhường 12 m2 đất của gia đình, có giá thị trường khoảng 1,2 tỷ đồng.
"Số tiền đó tôi có thể mua một căn nhà vùng ven nhưng hiểu được ý nghĩa của việc hiến đất nên tôi và bà con ở đây rất sẵn sàng", ông Nguơn cười, móm mém nói.
Ông cụ kể, trước đây con hẻm khá nhếch nhác, dài chưa đến 200 m, rộng gần 3 m. Các hộ dân đều sống trong cảnh chật chội nên khi xảy ra hỏa hoạn, có người bệnh cần cấp cứu, các xe chuyên dụng rất khó tiếp cận. Hay khi nhà nào có cưới hỏi, ma chay đều rất bí bách. Thấy được những hạn chế trên, chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất mở hẻm.
Phong trào này cũng được phường 9 áp dụng với hẻm 85 Rạch Bùng Binh, dài 200 m và trước đây rộng chừng hơn một mét. An toàn cháy nổ ở khu vực này rất thấp, đã có một số vụ hỏa hoạn xảy ra và việc chữa cháy là rất khó khăn.
Sống tại đây nhiều năm, ông Nguyễn Xuân Lộc (60 tuổi) giọng phấn khởi: "Chính quyền hỗ trợ mặt hạ tầng kỹ thuật, người dân hy sinh đất. Đất của chúng tôi hơn 3 cây vàng một mét đấy. Cân nhắc mãi, động viên nhau cùng thực hiện nên giờ con hẻm rộng hơn 4 m, rất thoáng mát".
Tương tự, mỗi hộ dân tại hẻm 19 Cô Bắc (phường 1, quận Phú Nhuận) cũng tình nguyện hiến hơn một mét chiều dài nhà (khoảng 3-4 m2), có giá 90-110 triệu đồng một mét vuông.
Ông Lê Doãn Minh (71 tuổi) cho biết, đối diện nhà ông trước đây là ruộng rau muống. Mỗi chiều đi làm về cha ông lại chở một xe tải đất về lấp ao, làm thành con hẻm rộng 6 m cho người dân đi lại. Về sau, nhiều người mở rộng khuôn viên nhà, lấn dần ra hẻm.
Khi chính quyền địa phương bàn chuyện mở rộng hẻm, đa số hộ dân ủng hộ bởi ngoài việc góp phần chỉnh trang đô thị sạch đẹp, việc này khiến giao thông thuận tiện, xử lý cứu hỏa, cứu nạn kịp thời. Ngoài ra, về lâu dài giá trị căn nhà của người dân được tăng lên.
"Nếu mở hẻm rộng thêm nữa, thông thoáng, có lợi cho người dân tôi sẵn sàng hiến thêm", ông Minh chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch phường 9 (quận 3) Nguyễn Ngọc Bình cho biết, việc vận động người dân không dễ, vì đất ở quận hiện có giá cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông. Hẻm 55 có 42 hộ nhưng chỉ có 30 nhà đồng ý hiến đất, dù chính quyền và bà con đã nỗ lực rất nhiều.
"Ngoài tiếp tục vận động, phường thực hiện mở hẻm theo hình thức 'cuốn chiếu' để người dân thấy được lợi ích mà đồng thuận", ông Bình nói.
Theo Dương Trang (VnExpress.net)
- Phim Việt bị chê thảm họa thu 11 tỷ đồng (06:27)
- Cà phê nào ngon, tốt cho sức khỏe và ít gây hại dạ dày? (06:24)
- Aston Villa quật ngã Man City, viết lại lịch sử sau 89 năm (06:20)
- Mbappe tỏa sáng giúp Real hạ Barca (06:15)
- Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột (06:13)
- "Hố tử thần" xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, nuốt chửng xe máy (06:10)
- Sinh viên chật vật "gồng gánh" khi giá nhà trọ tăng (06:07)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần trì trệ, Dậu may mắn kép (06:00)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)