-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Kinh tế
24/06/2016 17:04Người Việt mất nhà vì cá cược Euro 2016
Mỗi giải bóng đá diễn ra đều gắn liền với hàng loạt thông tin về các vụ thắng cược lớn, thua cược hay cả những vụ tự tử gây nhức nhối khắp Việt Nam. Rất nhiều người vẫn đam mê cá cược dù đây là hành động phạm pháp.
![]() |
| Cảnh xem tường thuật trực tiếp bóng đá tại quán cafe trên phố ở Hà Nội |
Trò chuyện với phóng viên hãng thông tấn hàng đầu của Pháp tại một quán cafe nhỏ tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hoàng kể lại lần cá cược trong giải Euro năm 2012 đã lấy sạch tài sản của ông. "Cá cược bóng đá khiến tôi mất gần hơn 10 tỷ đồng", người đàn ông 58 tuổi cho biết thua cược khiến ông mất 2 căn nhà và một nhà hàng.
"Vợ tôi vô cùng ghét bóng đá bởi nó đã hủy hoại gia đình tôi", ông kể thêm.
Người cha của hai đứa con hiện làm công việc rửa bát tại một quán mỳ nhỏ trên vỉa hè, nơi vợ ông bán phở với thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày.
Tuy nhiên, cuộc sống túng thiếu hiện tại cũng không làm giảm máu cờ bạc trong ông Hoàng, và Euro 2016 không phải ngoại lệ.
Giờ đây ông cược nhỏ hơn. Ông Hoàng cho biết tuần trước ông kiếm được hơn 400.000 đồng nhờ thắng cược trận Anh với Wales.
Khao khát làm giàu nhanh chóng cùng văn hóa coi trọng sự may rủi khiến người Việt mờ mắt. Tăng trưởng kinh tế chóng mặt cũng khiến người ta càng chìm đắm trong khát vọng về những thứ xa xỉ.
![]() |
| Đây là hình ảnh quen thuộc trên phố trong thời gian diễn ra Euro 2016. |
Cá cược bất hợp phát thường bùng phát trong thời gian diễn ra các sự kiện thể thao lớn như World Cup, Euro với số tiền cược lên đến hàng chục tỷ đồng và có cả đường dây với nước ngoài. Chính quyền cũng không đưa ra con số chính xác và cũng có ít nghiên cứu về hiện tượng này.
Tuy nhiên, một vụ cá cược bất hợp pháp bị cảnh sát phát hiện hồi đầu tháng cho thấy phần nào con số khổng lồ này. Một quan chức cho biết họ đã bắt 23 người, băng nhóm tội phạm này đã cá cược bất hợp pháp với số tiền lên tới 340 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ đồng) trong suốt 12 tháng qua.
Trong kỳ Euro 2016, các tiệm cầm đồ tại Hà Nội đầy ắp điện thoại di động, xe máy, ô tô và thậm chí cả sổ đỏ được cắm để lấy tiền cá cược. Nhiều người gần như phá sản hoặc phải trốn chui lủi khi nhà cái đòi nợ sau trận bóng.
Máu nghiện cờ bạc có ở khắp nơi, từ công chức cho tới sinh viên hay thậm chí cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và các nhà cái luôn là người cười sau mỗi trận cầu.
Bề ngoài Phúc là chủ một cửa hiệu cầm đồ hợp pháp nhưng thực tế người đàn ông 55 tuổi này là một nhà cái cá cược. Ông được hưởng 1% hoa hồng từ tiền cược của người chơi.
Trả lời phỏng vấn của PV hãng thông tấn hàng đầu Pháp, ông Phúc cho biết họ có một mạng lưới những người nhận tiền cược từ người chơi, sau đó chuyển cho ông. Số tiền này sau đó được đưa lên mạng bởi "các anh cả". Những "anh cả" này có quan hệ với mạng lưới cá cược bất hợp pháp tại Hong Kong và Đài Loan.
Ông hi vọng thu về vài chục nghìn USD sau Euro 2016. Chia sẻ với AFP, ông cho biết lợi nhuận của chuỗi cá cược này lớn tới mức khó có thể ước tính.
Những chuỗi này ăn nên làm ra nhờ những con bạc như Trần Quốc Vinh, người có nguồn thu nhập chính từ cờ bạc trong 15 năm qua. Dù không phải là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, ông đã có một kỳ Euro rất thành công khi số tiền cá cược 500 USD ban đầu giờ đây nở ra gấp 10 lần chỉ sau vài trận cầu.
Chỉ việc gửi tin nhắn hoặc thực hiện một cuộc gọi nhanh, ông Vinh có thể đặt cược hàng trăm USD chỉ trong vài giây. Tiền thắng cược được trả vào ngày hôm sau. "Cá cược là một trò chơi của niềm tin. Chúng tôi tin tưởng nhau", ông cho biết.
Vài năm gần đây, tại Việt Nam nổ ra nhiều cuộc tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa cờ bạc, bởi hoạt động này có thể đem lại nguồn thuế lớn cho chính phủ.
Những nhà cái như ông Phúc cho biết hoạt động trấn áp của cảnh sát sẽ không có tác động gì đáng kể tới ngành công nghiệp bài bạc. "Có cầu thì luôn có cung", ông nhận xét.
Theo Hoài Thu (Zing.vn)
- TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong vì... xin đá lạnh uống nước (06/12/25 23:32)
- Nóng! Công an bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico: Là 1 diễn viên (06/12/25 21:55)
- Búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử (06/12/25 21:45)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (06/12/25 21:31)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (06/12/25 21:21)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (06/12/25 21:05)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (06/12/25 21:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (06/12/25 20:37)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (06/12/25 20:31)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (06/12/25 20:03)

