-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
23/11/2018 07:12Người Việt ở Mỹ sợ cảnh mua sắm ngày Black Friday
“Tôi không có ý định ra ngoài mua sắm vào ngày Black Friday thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi khi xếp hàng dài chỉ để mua 1 hay 2 món đồ” là chia sẻ của Uyên Nguyễn, du học sinh đang sống tại thành phố San Jose, bang California về “ngày thứ sáu đen”, sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm với người Mỹ.
Chuyển sang mua online thay vì xếp hàng
Uyên kể mình phải quay về nhà khi không thể tìm được chỗ đậu xe bên ngoài một trung tâm thương mại sau 1 tiếng vào ngày Black Friday năm ngoái. “Năm trước nữa, tôi rời khỏi nhà lúc 10h tối và mất 1 giờ 30 phút mới tới được cửa hàng vì tắc đường và tìm chỗ trống trong bãi xe. Sau đó phải xếp hàng 1 tiếng để tới lượt vào mua sắm và thêm 1 tiếng để tính tiền, chưa kể thời gian lựa hàng”, cô gái 22 tuổi nhớ lại trải nghiệm Black Friday đáng quên.
Các cửa hàng tại San Jose đang có nhiều ưu đãi đặc biệt cho Black Friday năm nay như giảm giá thêm 30% cho 50 hoặc 100 khách hàng đến sớm nhất. Tuy nhiên, mặt hàng yêu thích của cô là quần áo lại không được khuyến mãi quá nhiều như sản phẩm công nghệ. “Hàng thời trang thì đợi đến Giáng sinh nhiều khi mua được với giá còn rẻ hơn”, Uyên nói.
Khi được bạn bè rủ đi mua sắm vào “ngày thứ sáu đen” năm nay, Uyên từ chối vì vẫn nhớ như in cảm giác mệt mỏi những năm trước. Nữ du học sinh chia sẻ bây giờ chỉ muốn mua sắm trực tuyến trong dịp Black Friday thay vì đến tận nơi như trước.

Trong khi đó, anh Thành Vinh, 30 tuổi, bang Virginia, kể lại từng phải xếp hàng từ 4h sáng bên ngoài một cửa hàng điện máy để mua được một chiếc tivi 60 inch giá hời. “Nhưng vậy cũng chưa có gì ghê gớm. Có những người ngủ qua đêm ngay tại đó để được vào bên trong đầu tiên.”, anh Vinh tiết lộ.
Anh Vinh cho biết năm nay chỉ săn hàng trên các website thương mại điện tử chứ không đến tận cửa hàng nữa vì phải chờ đợi lâu mà chỉ được mua 1 hay 2 sản phẩm do chính sách hạn chế mua hàng số lượng lớn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của anh Vinh, một số trang web chỉ giảm giá các dòng sản phẩm cũ hoặc tính phí giao hàng cao trong ngày Black Friday thay vì miễn phí vận chuyển như bình thường.
“Tôi ghét phải chờ đợi lâu nhưng nhiều người Mỹ lại thích không khí xếp hàng. Họ rất ủng hộ ngày lễ xuất phát từ đất nước mình.”, anh nói.
Ngày hỗn loạn
Viết Cường, 23 tuổi vẫn nhớ rõ ngày Black Friday cách đây 2 năm khi còn làm trợ lý cho cửa hàng trưởng một cửa hàng thời trang ở một trung tâm thương mại tại thành phố Seattle, bang Washington. Với anh, ngày thứ sáu ngay sau lễ Tạ Ơn chính là thời điểm vất vả nhất trong năm với những nhân viên làm việc trong ngành bán lẻ.
Để chuẩn bị cho sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm với người Mỹ, Cường và đồng nghiệp phải lên kế hoạch cụ thể ngay từ đầu tháng 10 và bắt đầu chuẩn bị trong suốt 3 tuần trước đó.
“Nhưng đến ngày Black Friday, mọi thứ vẫn vượt khỏi kế hoạch của chúng tôi. Khách đổ vào cửa hàng quá tải và tất cả áo quần, hàng hóa đều xộc xệch. Hệ thống máy bán hàng bị hỏng vài lần chỉ trong 24 giờ. Tôi và mọi người làm việc xuyên đêm nhưng vẫn không thể phục vụ hết khách. Trung tâm thương mại hôm đó không khác gì một sở thú”, Cường kể lại và cho biết năm nay không định đi mua sắm dịp Black Friday vì vẫn còn ám ảnh vì cảnh tượng năm xưa.

Dù được hưởng lương cao gấp rưỡi ngày thường và thưởng thêm doanh số nhưng Cường khẳng định không bao giờ muốn làm việc tại cửa hàng bán lẻ trong ngày Black Friday thêm một lần nào nữa.
Trong khi đó, chị Kim Vân, 26 tuổi, bang California chia sẻ từng xếp hàng nhiều giờ nhưng đến khi vào trong cửa hàng lại không còn bất cứ một chiếc giỏ hàng hay xe đẩy hàng nào nữa. Chị Vân cũng kể thêm một số trường hợp đang mở cốp xe để xếp đồ thì mất luôn chiếc tivi mới mua.
Nói thêm về nỗi sợ của mình với cảnh mua sắm ngày Black Friday, Uyên cho biết: “Ở các chuỗi siêu thị như Walmart, Target, mọi người giành giật rất kinh khủng, thậm chí có khi còn đạp lên nhau.”
Đặt hàng cho người thân ở Việt Nam
Thu Huyền, 21 tuổi, sinh viên khoa Tâm lý Đại học Middlebury, bang Vermont cho biết khu vực đang sinh sống vốn dĩ không phải là nơi mua sắm tấp nập nên không khí Black Friday khá trầm lắng.
“Nhưng điều đặc biệt là bạn bè ở Việt Nam lại mong ngóng Black Friday hơn cả mình. Cả tháng nay nhiều người tìm hiểu trước các chương trình khuyến mãi của nhiều thương hiệu lớn rồi nhờ mình mua giúp.”, Huyền chia sẻ.
Huyền cũng cho biết nếu các loại mỹ phẩm hàng hiệu hoặc máy tính bảng giảm giá mạnh thì sẽ gom hàng số lượng lớn để đem về Việt Nam bán lại kiếm lời.
Tương tự như Huyền, chị Vân cũng cho biết được bạn bè ở Việt Nam nhờ mua hàng giảm giá trong dịp Black Friday nhưng chỉ nhận lời với những ai thật sự thân thiết. “Không phải thứ gì mua online cũng có. Mà ra cửa hàng rất tốn thời gian lại chỉ được mua số lượng hạn chế.”, chị Vân chia sẻ lý do.
Theo Việt Đức (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư (20:30)
- Từ nay đến trước ngày 1/10, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sau (20:20)
- Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông (1 giờ trước)
- Chị em "thần đồng" gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng (1 giờ trước)
- Ở chung cư cũ 48m2, không ngờ lại có một cuộc sống đáng mơ ước như thế này! (1 giờ trước)
- Khống chế người đàn ông cầm dao, biểu hiện bất thường trên đường phố TPHCM (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư (2 giờ trước)
- 100.000 quân Nga bao vây Pokrovsk, Ukraine rơi vào thế gọng kìm (2 giờ trước)
- Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt (2 giờ trước)
- Diễn viên Minh Béo làm gấp 1 việc để né bão chỉ trích vì bán nước hoa sau bê bối (2 giờ trước)




