-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Kinh tế
18/05/2021 22:05Nhảy vào sàn ảo Coolcat, tham giàu nhanh mất đứt sổ đỏ 5 căn nhà
5 cuốn sổ đỏ và 7 tỷ đồng
“Nếu không nghĩ về bố mẹ và mấy đứa con nhỏ thì tôi đã chết đi cho rồi”, Nga nói xong bụm miệng khóc. Lý do là bởi, chị và các thành viên khác trong gia đình đã thế chấp tất cả 5 cuốn sổ đỏ, vay mượn thêm cả tiền bên ngoài để tham gia đầu tư vào sàn giao dịch ảo Coolcat. Tổng số tiền gốc bỏ ra để đầu tư là khoảng 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng vốn của người phụ nữ này chiếm một nửa.
Nga đầu tư và không rút vốn về, phần lời thu được đầu tư nối tiếp. Tính cả lãi thì ước chừng mất hơn 10 tỷ.
“Nhà tôi điêu đứng. Tôi quá ngu muội. Tất cả cắm số đỏ để vay, những người khác nếu không có thì vay lãi ngày để tham gia đầu tư cùng tôi. Tiền bây giờ làm ra bao nhiêu bên cho vay họ lấy hết. Nếu vay phải xã hội đen thì chắc họ lôi gia đình tôi ra đường và không cho sống rồi”, Nga nói.
Trớ trêu, vì muốn giúp đỡ những người em bớt khó khăn, chính Nga là người giới thiệu và rủ họ tham gia đầu tư vào sàn. Giờ chị bị áp lực từ người thân, từ những người là máu mủ ruột già trong gia đình. Em gái Nga mới đầu tư cả tỷ, được chục ngày thì sàn “bốc hơi”.
“Tôi khổ quá. Tất cả đều oán trách mình. Nhiều người đòi siết nhà nhưng biết không lấy được vì sổ đỏ cũng bị ngân hàng giữ. Tiền lương trả sạch lãi vay thì còn gì mà lấy nữa đâu ?”, chị nói trong nước mắt.
Trong 6 gói bảo hiểm từ thấp đến cao được Coolcat giới thiệu đến người chơi, gói bảo hiểm VI có giá trị lớn nhất là 9.146 USD, tương đương 210 triệu đồng. Với mức tiền bỏ ra này, người chơi sẽ thu về được từ khoảng 144-423 USD/ngày, tương đương từ 3,3-9,7 triệu đồng/ngày
Không tính những lần nâng cấp từ các gói bảo hiểm thấp hơn, Nga ước tính mình đã mua khoảng 40 gói bảo hiểm VI từ sàn giao dịch “ma” Coolcat.
Những tháng ngày dài phía trước
Trước đó, ngày 15/4, nhiều nhà đầu tư Coolcat hoang mang khi không thấy tiền được chuyển vào tài khoản đều đặn như mọi khi. Thời điểm đó, đại diện sàn đưa ra động thái trấn an người chơi bằng cách đưa ra thông báo, nếu ai chưa rút tiền chỉ cần cung cấp số ID tạo tài khoản ban đầu sẽ được Coolcat hỗ trợ mỗi người 50 đô. Khoảng 2 tiếng sau khi thu thập ID của người chơi, toàn bộ nick zalo “ma” của nhân viên Coolcat chuyển sang chế độ khóa. Số tiền 50 đô chuyển vào tài khoản như đã hứa, cũng chỉ là xạo.
15/4 cũng là ngày Nga chuyển số tiền đầu tư cuối cùng cho đại diện của sàn. Một ngày sau, sàn sập.

Nga là giáo viên đang công tác ở một huyện miền núi biên giới phía Bắc. Lúc đầu, chị nghĩ Coolcat là sàn giao dịch được bảo hiểm, kinh doanh bình thường, hợp pháp và đảm bảo. Những suy nghĩ đó đưa chị tới quyết định đầu tư loại hình này đầu tiên trong đời.
Những ngày đầu nghe tin Coolcat sập, Nga phát điên do sợ bị người thân kiện, sợ bị quy cho tội đánh bạc. Nga hoảng loạn và không ăn uống gì. Chị thỉnh thoảng đi lang thang, đêm ngủ giật mình vì nghĩ đến số tiền nợ quá lớn phải trả. Chồng thường xuyên đi tìm vì sợ chị nghĩ quẩn. Người em đầu tư cùng Nga cũng sốc và phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày.
“Bán mảnh đất để lấy tiền xây nhà cho bố mẹ ở lúc cuối đời, toàn bộ số tiền chưa kịp làm gì đã đầu tư vào đấy. Đất mất. Nhà mất. Chẳng còn gì cả. Tôi mất tất tần tật rồi”, chị tâm sự.
Nga chưa dám viết đơn trình báo tới cơ quan công an. Khi nhìn vào những hóa đơn chuyển tiền bằng chứng, tay chị run lên và không làm gì được. Nga cũng không đủ dũng cảm trình báo vì chị sợ khi cơ quan chức năng vào cuộc, mọi chuyện vỡ lở và người dân địa phương sẽ mất hết niềm tin vào chị.
“Tiền lãi vay khoảng 30 triệu/tháng gia đình tôi còn không trả đủ, chứ nghĩ gì đến gốc. Từ hôm xảy ra sự việc, bố mẹ nấu cơm cho gia đình tôi ăn. Con thì được người thân hỗ trợ học phí. Bao nhiêu biến cố trong đời, mẹ tôi đều chịu được nhưng giờ thì bà cũng đã đổ bệnh rồi”.
Nga tham gia đầu tư vào Coolcat từ tháng 1/2021. Cũng giống như nhiều nhà đầu tư khác, đại diện sàn hứa hẹn, cam kết lợi nhuận, bảo hiểm và nói những điều hay về công ty. Coolcat thông báo thời gian thành lập công ty, thời gian mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở TP.HCM trên nhóm chat zalo. Họ đưa cả hình ảnh những chuyên gia tài chính nước ngoài cho Nga. Lúc mới tham gia, Nga đầu tư nhưng gói bảo hiểm nhỏ và thấy tiền lãi đổ về tài khoản đều đặn nên chị tin tưởng.
Tính đến ngày 28/4, công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận khoảng 700 đơn trình báo của các bị hại liên quan đến sàn giao dịch ảo Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thuộc công an thành phố thụ lý. Một số bị hại đã được mời lên trình báo thông tin trực tiếp với điều tra viên. Cơ quan công an cho rằng, bản chất của sự việc có liên quan tới tội phạm an ninh mạng, tính ẩn danh nên phức tạp.
Trong khi đó, luật sư nêu quan điểm, mô hình Coolcat có một số dấu hiệu của kinh doanh đa cấp trái phép, vụ việc hoàn toàn có dấu hiệu của việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Mẹ bán hết đi. Con chỉ cần mẹ thôi”, “Con sợ mẹ chết lắm”, câu nói an ủi từ những đứa con thơ như xé nát tâm can Nga. Chị nói nếu không bám vào hy vọng thì không sống nổi. Chị mong lấy lại được cho mình cũng như các bị hại khác một phần số tiền rồi viết đơn trình báo sớm.
Theo Quảng Định (VietNamNet)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (17 phút trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (25 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (36 phút trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (57 phút trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (2 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (3 giờ trước)