-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Kinh tế
13/05/2025 05:34Ông Hồ Nhân - Cha đẻ của vaccine Covid 'made in Vietnam' Nanocovax qua đời
Sự ra đi của ông Hồ Nhân đã để lại niềm tiếc thương to lớn. Trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ vợ ông, đã có những lời chia sẻ xúc động: "Mẹ biết con là chàng trai có nhiều hoài bão trong sự nghiệp, có nhiều mong muốn đóng góp cho xã hội và con đã chứng minh con làm được… Không thành danh nhưng con đã thành nhân".
Ông Hồ Nhân (sinh năm 1966) là Việt kiều Mỹ, từng sinh sống tại TP New York và lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Đại học Arizona. Sau gần hai thập kỷ miệt mài nghiên cứu ở nước ngoài, năm 2006, ông quyết định trở về quê hương, ấp ủ khát vọng xây dựng một công ty công nghệ sinh học của riêng mình tại Việt Nam.
Khát vọng đó đã thành hình vào tháng 9/1997 với sự ra đời của Nanogen. Ông Hồ Nhân không chỉ là nhà đồng sáng lập mà còn là người thuyền trưởng lèo lái công ty từ những ngày đầu, nắm giữ đến 70% vốn điều lệ ban đầu (140 tỷ trên tổng số 200 tỷ đồng).
Dưới sự dẫn dắt của ông, từ trụ sở tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (TP Thủ Đức), Nanogen đã vươn mình mạnh mẽ, với tổng tài sản cuối năm 2019 vượt mốc 1.369 tỷ đồng, và vốn điều lệ hiện tại đạt 715 tỷ đồng, trong đó có sự góp mặt của cổ đông nước ngoài (khoảng 22,7%).
Bước ngoặt lớn đến vào đầu năm 2020. Khi đại dịch COVID-19 phủ bóng toàn cầu, chính ông Hồ Nhân đã quyết đoán đưa Nanogen vào hành trình đầy thử thách: nghiên cứu vaccine "made in Vietnam". Chỉ sau đó ít lâu, tháng 3/2020, Nanogen được Bộ Khoa học và Công nghệ "chọn mặt gửi vàng", giao trọng trách phát triển vaccine ngừa COVID-19. Sản phẩm Nanocovax ra đời từ đó, trở thành một trong những niềm hy vọng vaccine Việt đầu tiên bước vào thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.
Dù chưa chính thức được cấp phép lưu hành, Nanocovax đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Ông từng chia sẻ, không ít người thân và bạn bè gia đình đã tình nguyện tham gia các đợt tiêm thử nghiệm.
Không chỉ dừng lại ở công nghệ sinh học, dấu ấn của ông Hồ Nhân còn được ghi nhận trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Ông từng là thành viên Hội đồng quản trị của Chứng khoán Vina (VinaSecurities) trong giai đoạn công ty đối mặt với nhiều thách thức (từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2017). Kinh nghiệm của ông còn được tích lũy từ những thương vụ M&A trong ngành dược, thiết bị y tế và bệnh viện khi còn ở Mỹ, cũng như vai trò định giá cổ phiếu y tế cho một quỹ đầu tư tại Hồng Kông. Ông cũng là một cổ đông đáng chú ý tại Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW), với tỷ lệ sở hữu lên tới 15,8% (tính đến tháng 11/2016).
PV (SHTT)
- Hyundai Creta ra mắt phiên bản mới: Giá chỉ 341 triệu đồng, "đe nẹt" Kia Seltos và Mitsubishi Xforce (13:51)
- Lời khai 3 đối tượng nổ súng vào nhóm người đang nhậu ở Đồng Tháp, khám xét khẩn cấp thu giữ gì? (13:46)
- Xót xa vụ người phụ nữ đi xe đạp bị cuốn vào gầm xe container: Cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương (13:36)
- Nghi vấn Đoàn Văn Hậu bị tố nhắn tin "thả thính" gái lạ (13:33)
- Chính thức giảm thuế với xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026, giá RON 95, dầu Diesel hôm nay thế nào? (13:29)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)