-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Kinh tế
22/03/2025 03:42Ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống cửa hàng di động Mai Nguyên qua đời
Cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang Victoria (Victoria Police) đã ra thông báo lúc 11h41 (giờ địa phương) ngày 20/3 về vụ tai nạn mô tô trên cao tốc Westgate, xảy ra vào trưa ngày 5/3, liên quan đến ông Mai Triều Nguyên, 48 tuổi, người Việt Nam. Theo thông tin từ cơ quan này, sau khi bị thương nặng, ông Mai Triều Nguyên đã được đưa vào bệnh viện điều trị trong nhiều ngày nhưng không qua khỏi.
Ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống cửa hàng di động Mai Nguyên, đã qua đời tại Úc vào sáng 21/3 sau vụ tai nạn mô tô trên cao tốc Westgate vào ngày 5/3.
Cộng đồng CBC (những người sử dụng xe mô tô BMW Adventure và cắm trại), nơi ông từng sinh hoạt, đã thông báo về sự ra đi của ông tại Bệnh viện Royal Melbourne. Hiện gia đình đang hoàn tất thủ tục để đưa ông về Việt Nam.
Sự ra đi của ông Mai Triều Nguyên để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới công nghệ, đặc biệt là những người làm trong ngành bán lẻ và cộng đồng yêu thích công nghệ tại Việt Nam. Trước đó, nhiều người đã hy vọng vào một phép màu sau khi ông được đưa vào bệnh viện điều trị.
Là một người đam mê công nghệ, ông Mai Triều Nguyên khởi nghiệp năm 2002 với dịch vụ cài đặt phần mềm, nhạc chuông và hình nền cho điện thoại Nokia. Sau đó, thương hiệu Mai Nguyên nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc tại TP.HCM trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho điện thoại di động.
Giai đoạn 2008-2009, ông mở thêm Mai Nguyên Luxury, chuyên kinh doanh điện thoại cao cấp như Vertu, Mobiado, phục vụ khách hàng cao cấp. Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của smartphone, ông tiếp tục mở rộng sang các dòng điện thoại của Apple, HTC, Samsung, Sony… Đồng thời, ông còn thử sức trong lĩnh vực âm thanh với các thương hiệu JBL, Harman/Kardon, Bose, B&O…
Ngoài công nghệ, ông Mai Triều Nguyên còn đam mê mô tô và du lịch khám phá. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, ông cho ra đời Mai Nguyen Rider Store, chuyên cung cấp sản phẩm dành cho người đi xe mô tô và đồ dã ngoại.
Ông cũng thường xuyên chia sẻ trải nghiệm về các sản phẩm công nghệ và những chuyến đi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, thu hút nhiều người theo dõi và yêu mến. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với cộng đồng công nghệ và những người yêu thích mô tô tại Việt Nam.
Theo VietNamNet)
- HLV Na Uy: Cặp trung vệ Gabriel và Marquinos "run sợ" trước Erling Haaland (40 phút trước)
- Đây là iPhone camera đơn, chip mạnh ngang iPhone 11 Pro Max rẻ nhất Việt Nam chụp đẹp như iPhone 17e (1 giờ trước)
- Hà Nội: Bộ Công an giải đáp vụ người đàn ông tá hỏa khi phát hiện trùng CCCD với 1 người phụ nữ (1 giờ trước)
- Lý do đặc biệt khiến Erling Haaland phải đổi tên khi tham dự World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Nóng: Thông tin mới vụ điểm Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Phê chuẩn lệnh bắt đối với một giáo viên (1 giờ trước)
- Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ (1 giờ trước)
- Làn sóng bán lại phơi bày điểm yếu của thị trường kim cương (1 giờ trước)
- Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý (1 giờ trước)
- Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh (2 giờ trước)
- Quyết định xóa thẻ đỏ của FIFA với tuyển Mỹ: HLV tuyển Bỉ mỉa mai như trò đùa Cá tháng Tư (2 giờ trước)