-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Kinh tế
19/05/2016 13:57Sợ “lợn bệt”, dân không dám ăn
5 giờ sáng, cổng chợ 4 Móng Cái đã đông nghẹt người, chủ yếu là các thương lái chở hàng đến giao cho tiểu thương kinh doanh. Khu vực bán đồ tươi sống nhộn nhịp không kém ngoài cổng chợ, với những chiếc xe máy chở gà, vịt, lợn đã phanh thây lao hẳn tới tận quầy. Sau khi nhận hàng, chủ các quầy thịt lợn bận bịu với việc chặt, thái, phân khúc thành những tảng thịt, xương để bày bán với mức giá riêng biệt. Nước bẩn chảy lênh láng trên nền chợ. Không gian đặc quánh một mùi hôi nồng.
Cảnh nhộn nhịp tại các quầy thịt lợn chỉ diễn ra trong khoảng từ 4-6 giờ sáng. Sau đó là cảnh im lìm, vắng vẻ. Các bà chủ quầy thịt lợn chẳng còn việc gì làm ngoài nghển cổ chờ khách và...mài dao.
Bà Lê Thị Hồng, chủ một quầy thịt lợn tại chợ 4 Móng Cái than vãn: “Trước cứ mỗi ngày 2 con tôi bán trôi tuồn tuột, mấy tháng nay ế dần. Từ đầu tháng 5 đến nay thì mỗi ngày bán hết một con là may lắm rồi”. Chị Trần Thị Yên, có quầy thịt lợn liền kề quầy bà Hồng, cho biết: “Khách mua thịt lợn bây giờ chủ yếu là những người lao động tự do. Còn bao nhiêu khách quen trước, nhất là dân gốc Móng Cái cứ đi đâu tiệt!”.
![]() |
| Cảnh ế ẩm tại các quầy thịt lợn ở Móng Cái. |
Không riêng gì quầy thịt lợn của Bà Hồng, chị Yên, mà hàng dãy các quầy thịt lợn khác cũng trở nên vắng vẻ, ế ẩm hơn bao giờ hết. Theo các hộ tiểu thương, việc kinh doanh thịt lợn của họ bị ế ẩm ngay từ đầu năm, đặc biệt là trong tháng 5 này. Nguyên nhân, vẫn theo ý kiến của các tiểu thương, là do người dân có tâm lý lo ngại mua phải thực phẩm bẩn, nhất là sau vụ lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện lợn chết tại 2 lò mổ hồi cuối tháng 4.
Tương tự, cảnh kinh doanh ế ẩm của các quầy thịt lợn cũng diễn ra tại chợ 3 – một chợ đầu mối lớn ở TP. Móng Cái. Do việc kinh doanh sa sút, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ tiểu thương, nên chính các hộ này cũng lên tiếng đề nghị các cơ quan chức năng thắt chặt quản lý đối với mặt hàng thịt lợn, xóa bỏ tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng. Chị Mai Hoa Luyến, hộ kinh doanh thịt lợn tại chợ 3, bày tỏ: “Gia đình em 4 người chỉ trông chờ vào quầy thịt lợn này. Mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sớm có biện pháp, chứ với tình hình buôn bán như thế này, nếu tiếp tục kéo dài không biết chúng em sẽ sinh sống ra sao!”.
Còn với những người nội trợ như chị Phạm Thị Thu Hương (SN 16, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái), thì: “Đã 2 tháng nay nhà em không biết một miếng thịt lợn nào. Em nghĩ, không phải quầy nào cũng tiêu thụ thịt lợn bẩn, lợn chết, nhưng người tiêu dùng thì không có hiểu biết, thông tin gì để lựa chọn. Tốt hơn hết là kiêng thịt lợn vô hạn định!”.
Truy tìm nguồn “lợn bệt”
Nghi ngại của người dân TP. Móng Cái không phải là thiếu cơ sở. Một thành phố cửa khẩu sầm uất với dân số trên 10 vạn người, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch mỗi năm, nhưng chưa có 1 cơ sở giết mổ nào đủ tiêu chuẩn được cấp phép hoạt động. Các lò mổ tự phát thì nhiều không kiểm soát hết. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh xe máy chở 2-3 con lợn đã mổ phanh chạy trên đường vào sáng sớm, nhưng không biết nguồn gốc từ đâu.
![]() |
| Một trại tập trung lợn chờ xuất sang Trung Quốc ở Km 20, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái. |
Thời gian gần đây, việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu lợn thịt từ Việt Nam đã làm cho mặt hàng nông sản này bị dồn ứ ở các cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh và một số đường tiểu ngạch ở Móng Cái. Đây chính là nơi phát sinh nguồn gốc “lợn bệt”. Tại một trại lợn (nơi các chủ hàng gửi lợn để chờ xuất sang Trung Quốc) ở Km20, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, PV Dân Việt đã trực tiếp “làm giá” với 1 đầu lậu tên Đ ,và được biết: Nguồn hàng “lợn bệt” rất dồi dào, giá chỉ từ 20.000-40.000 đồng/kg (cân hơi), thậm chí được bán với giá 600.000 – 800.000 đồng/con nếu mua với số lượng lớn. Khách có thể thuê xe của chính chủ hàng chở đến nơi yêu cầu.
Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Ái, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 4, cho biết: “Sau khi phát hiện số lợn chết tại 2 cơ sở giết mổ tự phát ở phường Hải Hòa, chúng tôi tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát việc tiêu thụ lợn thịt trong thị trường nội địa. Đến nay chưa phát hiện thêm vụ việc nào”.
Theo tìm hiểu của PV, các cơ quan chức năng TP. Móng Cái mới kiểm tra, giám sát tại các trạm kiểm soát, các cơ sở giết mổ và các chợ, chưa kiểm soát hết và kỹ các trại tập trung lợn chờ xuất khẩu – nơi phát sinh nguồn “lợn bệt” để len lỏi vào thị trường nội địa.
| Trong ngày 27.4, lực lượng liên ngành TP. Móng Cái đã bất ngờ kiểm tra 2 lò mổ tự phát ở khu 4, phường Hải Hòa, phát hiện 2 lò mổ này đang lưu giữ 10 con lợn chết, chờ giết mổ để mang đi tiêu thụ. Chủ các lò mổ này khai nhận đã nhập lợn “bệt” (lợn chết hoặc yếu sắp chết) từ các trại lợn ở khu vực gần cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu), Bắc Phong Sinh (Hải Hà) và xã Quảng Nghĩa (Móng Cái) với giá rẻ về tiêu thụ tại thị trường nội địa. Vụ việc trên khiến người dân Móng Cái hết sức hoang mang, lựa chọn của họ trong lúc này là tạm tránh xa các quầy thịt lợn. |
Theo Nguyễn Quý (Dân Việt)
- Công bố video thủ phạm chạm mặt nạn nhân vụ nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc bị sát hại, giấu xác trong bụi rậm (21 phút trước)
- Dàn nghệ sĩ Táo quân hội ngộ (50 phút trước)
- Chân dung PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lần thứ ba trúng cử Đại biểu Quốc hội (1 giờ trước)
- Honda trình làng siêu phẩm giá rẻ chưa tới 250 triệu đồng: Xe Van nhỏ gọn, ‘truyền nhân’ của ‘Su cóc (1 giờ trước)
- Cập nhật chấn thương của Xuân Son: HLV Kim Sang-sik liệu có mất tiền đạo chủ lực trong trận gặp Malaysia? (1 giờ trước)
- Hai phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngoại tình với nhau (2 giờ trước)
- Google Pixel 8 Pro cũ chỉ còn dưới 10 triệu đồng, vô địch phân khúc, điện thoại Samsung nép sợ nhiều phần! (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 36 triệu đồng: Thiết kế như "huyền thoại" Honda Rebel (2 giờ trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV địa hình đẹp long lanh giá 888 triệu đồng, chất hơn cả Ford Everst (3 giờ trước)
- Cứu sống nam bệnh nhân ngừng tim có thói quen uống 10 ly cà phê và hút 12 điếu thuốc mỗi ngày (3 giờ trước)

