-
Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy -
Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu -
Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết -
Danh tính cô gái 24 tuổi mất liên lạc bí ẩn ở Hà Nội, người bố tiết lộ thêm thông tin quan trọng -
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn -
Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn -
Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc -
Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất -
Vụ tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trước va chạm tại điểm giao cắt đường sắt -
Clip hai ô tô dừng đối đầu, một xe chiếm trọn làn ngược chiều ở Quy Nhơn
Kinh tế
06/10/2018 13:24Trung Quốc chật vật vì phí an táng tăng nhanh hơn cả bất động sản
Tại Trung Quốc, chết cũng đắt đỏ. Theo South China Morning Post, quỹ đất thiếu đi kèm với dân số già đẩy chi phí cho việc an táng người đã khuất tăng mạnh.
Tại một số thành phố lớn, mức giá đất mộ thậm chí còn tăng nhanh hơn giá bất động sản, buộc chính quyền phải đề ra quy định mới nhằm kiểm soát tình hình.
Giới hạn diện tích ô chứa bình tro
Thay đổi chính trong luật hiện hành là giới hạn diện tích không gian chứa những bình đựng tro hỏa táng. Các khu để tro có thể có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hộc trống dành cho các bình đựng hài cốt. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng được nhiều người dân Trung Quốc đại lục lựa chọn.
Tại thành phố phát triển như Thượng Hải, giá trung bình cho một ngăn đựng bình tro tăng khoảng 40% lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ (14.556 USD) từ nửa đầu năm 2015 đến nay. Trong khi đó, chỉ số giá nhà đất chính thức tại 70 thành phố Trung Quốc tăng 23% cùng kỳ.
Năm 2015, hơn 80% nghĩa trang ở Thượng Hải đã hết chỗ. Hiện chỉ khoảng 10 nơi còn có thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong vòng 20 năm nữa, 100 hecta đất nghĩa trang dự kiến cũng sẽ cạn kiệt.
Giáo sư Qiao Kuanyuan tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, chuyên gia nghiên cứu về mai táng, nhận định chính quyền cần thiết lập các quy định mới để tận dụng quỹ đất hạn chế đang được sử dụng cho nghĩa trang và nhà để tro.
“Đó là một vấn đề xã hội lớn - chính phủ phải lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo tất cả người đã mất đều có nơi an nghỉ”, ông nói. “Vấn đề then chốt nằm ở phương pháp sử dụng đất cho người đã khuất một cách tiết kiệm”.
Tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, khu để tro cốt trung bình đưa ra giá khoảng 30.000 tệ (hơn 4.000 USD) cho một ngăn chứa. Chi phí tại Bắc Kinh thậm chí còn gấp đôi.
Hiện tại, các ô trung bình thường chiếm từ hơn 0,5 tới 1 m2. Một số phần mộ cao cấp dành cho cả gia đình có thể rộng tới vài m2 và giá cho một khu như vậy lên tới 500.000 tệ (khoảng 73.000 USD).
Tuy nhiên, đầu tháng 9, Bộ Nội vụ đã công bố bản dự thảo sửa đổi các quy định về mai táng, giới hạn kích thước hộc trống cho mỗi bình đựng tro là 0,5 m2.
Các gia đình Trung Quốc thường coi nơi đặt bình tro là đền thờ để thăm viếng. Ảnh của người đã khuất, hoa và lễ vật cũng được đặt ở những nơi này để lưu giữ ký ức về người thân quá cố.
"Cơ hội vàng" cho dịch vụ mai táng
Song song với việc đưa ra những biện pháp mới, Bộ Nội vụ một lần nữa nhấn mạnh những quy định hiện hành và cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ mai táng có dấu hiệu vi phạm. Bộ cho biết sẽ tăng cường giám sát các công trình, quản lý nghĩa trang và xử phạt các nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp.
Theo luật, việc mua bán ô chứa bình tro được kiểm soát chặt chẽ và người thân trong gia đình chỉ có thể mua một ngăn từ các nhà cung cấp có giấy phép. Việc bán trước chỗ cho người còn sống là trái phép và người mua cũng không được chuyển nhượng.
Dẫu vậy, quy định hiện hành không ngăn được tình trạng các cơ sở để tro cốt chưa được cấp phép mọc lên nhằm lợi dụng sự thiếu đất trầm trọng và trục lợi từ hoạt động mua bán mộ phần được xây bất hợp pháp.
Bên cạnh đó, còn nhiều quan ngại về tính hiệu quả của các quy định sửa đổi. Một số nhà phân tích tin rằng việc giới hạn diện tích cho mỗi hũ tro không thể giải quyết vấn đề thiếu đất về lâu dài.
“Nhà để tro cốt vẫn được người Trung Quốc coi là nơi tốt nhất dành cho người đã khuất”, theo Jiao Bing, giám đốc điều hành công ty Quản lý Đầu Tư Tập trung.
“Chính quyền cần dạy các thế hệ tiếp theo cách sử dụng những biện pháp chôn cất khác để tưởng nhớ người đã mất”, ông Bing ủng hộ cải cách mai táng tại đại lục.
Ông cho biết đa số người già vẫn trân trọng truyền thống lâu đời là được cất giữ hài cốt và “họ cần được toại nguyện, nhưng đối với những thế hệ sau, khi được giáo dục nhiều hơn, họ sẽ hiểu rằng một khu vực lưu giữ tro là không cần thiết”.
Tại Trung Quốc, thiên táng và địa táng chỉ được phép tại những khu vực được định rõ, ví dụ như nông thôn vùng xa không có cơ sở hỏa táng.
Chính phủ cũng khuyến khích hải táng và xây dựng nhà để tro cốt nhiều tầng nhằm xoa dịu cơn khủng hoảng đất. Tuy nhiên, những phương án này nhằm thay thế hỏa táng vẫn không được lòng nhiều người.
Trong lúc đó, Wang Jisheng, chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Fu Shou Yuan, nhà quản lý các cơ sở mai táng và nghĩa trang lớn nhất đại lục, tin rằng việc thắt chặt quy định sẽ có lợi cho công ty.
“Quy định được thắt chặt sẽ đẩy các công ty không tuân thủ luật ra rìa. Việc củng cố ngành này mang tới cơ hội phát triển vàng cho Fu Shou Yuan tiến nhanh và dẫn đầu cuộc đua”, ông nói.
Dù giảm 23,8% hôm 10/9 khi các nhà đầu tư e ngại tác động của luật mới với công việc kinh doanh của công ty, cổ phiếu của Fu Shou Yuan tới nay đã tăng trưởng trở lại 17,8%.
Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của công ty là 262 triệu nhân dân tệ (gần 40 triệu USD), tăng 14,6% so với năm 2017. Doanh thu tăng 2,5% đạt 789 triệu nhân dân tệ (115 triệu USD).
Năm 2017, Trung Quốc có 241 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 17,3% dân số, và 9,86 triệu người tử vong, tăng 0.9% so với năm trước đó. Với viễn cảnh dân số già, dịch vụ tang lễ được dự đoán sẽ tiếp tục là ngành kinh doanh kiếm bộn tiền.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy (31 phút trước)
- Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu (37 phút trước)
- Chồng thất nghiệp một năm, vẫn muốn vợ gánh thêm tiền chu cấp nhà nội (38 phút trước)
- Noh Seulbi: Từ mẹ đơn thân tuổi 19 đến pháp sư gây sốt truyền hình Hàn Quốc (50 phút trước)
- Nam ca sĩ tặng hơn 6 chỉ vàng ròng cho fan ngay trên sân khấu concert (54 phút trước)
- Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết (58 phút trước)
- Sập bẫy "ảnh chụp chuyển khoản" ngày Tết: Tiểu thương bị lừa trắng 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Pha va chạm rợn người tại Champions League (1 giờ trước)
- Đụng độ đẫm máu ngoài khơi Cuba: Havana tố cáo âm mưu "khủng bố", Washington kiên quyết bác bỏ sự can dự của quân đội (1 giờ trước)
- Giữa "chiến tranh lạnh" với chồng, tôi thấy lòng dịu lại vì tin nhắn của người đàn ông khác (1 giờ trước)