-
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn -
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh
Kinh tế
10/03/2020 14:13Từ chợ truyền thống đến siêu thị ở Hà Nội: Hàng hóa chất đầy quầy, kệ
Chợ họp bình thường
Các tiểu thương và người tiêu dùng vẫn mua bán như mọi ngày... Đó là hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội vừa ghi nhận tại chợ Hòe Nhai (thuộc phường Trung Trực, quận Ba Đình) - nơi cách con ngõ Trúc Bạch đang bị phong tỏa khoảng 1km. Mọi hoạt động của người dân đi chợ và tiểu thương diễn ra hoàn toàn bình thường. Bà Nguyễn Thị Xuân (50 tuổi, tiểu thương chợ Hòe Nhai) cho biết: "Nhà tôi ở ngay đầu phố Hòe Nhai, cách khu phong tỏa chỉ một đoạn ngắn. Khi nhận được thông tin chính thức về các ca bệnh, cả nhà tôi cũng lo, nhưng tôi tin tưởng các cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời nên yên tâm".
Trước tình hình dịch có nhiều diễn biến mới, bà Phạm Thị Tư (74 tuổi, tiểu thương chợ Hòe Nhai) cho biết: "Dù nhiều người khuyên tôi không nên ra chợ, nhưng tôi tin tưởng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Chúng tôi là người bán hàng, trong lúc dịch có nhiều diễn biến mới, chúng tôi luôn đồng hành với Chính phủ và người dân bằng cách luôn đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ khách hàng. Đây cũng chính là cách làm của chúng tôi để người dân yên tâm về hàng hóa mỗi khi ra chợ".
Hàng hóa lấp đầy kệ, quầy
Có mặt tại siêu thị BigC để mua đồ, bà Trần Thị Vân (52 tuổi, ở Cầu Giấy) cho biết, thỉnh thoảng gia đình bà lại đến siêu thị lớn mua hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Bà Vân cho hay: "Chúng tôi luôn theo sát thông tin về dịch bệnh nên cũng có chút lo lắng về tiêu dùng. Tuy nhiên ngày cuối tuần vừa rồi, đến siêu thị vẫn thấy hàng hóa đầy ắp, giá không đổi nên những lo lắng tan biến".
Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, các kệ, quầy hàng tại các điểm bán lẻ lớn như siêu thị BigC Thăng Long, hệ thống siêu thị Vinmart… đều được lấp đầy bởi hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ tiêu dùng. Không những vậy, các siêu thị cũng dùng loa nhắc nhở khách hàng bình tĩnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là không thu mua hàng hóa để tích trữ, tránh gây hoang mang, tạo nên sự phức tạp cho đời sống.
Chị Dung, nhân viên bán hàng tại BigC cho biết: "Ngay từ khi nhận được thông tin dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã đề ra các phương án và làm việc với các nhà cung cấp để tăng cường sản lượng hàng hóa. Trong đó, tập trung các loại thực phẩm tươi sống và thiết yếu để phục vụ người dân".
Chị Thương, nhân viên siêu thị tại Vinmart Thăng Long (Cầu Giấy) cho biết: "Hiện đơn vị đã chuẩn bị "kịch bản" tăng lượng hàng nhập vào để đáp ứng nhu cầu của người dân. Giá cả hàng hóa không có biến động, thậm chí, một số nhãn hàng còn áp dụng chương trình khuyến mại để vừa kích cầu vừa hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch".
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc vận hành miền Bắc hệ thống siêu thị Vinmart cũng cho biết, đơn vị đã dự trữ khoảng 7 mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân Thủ đô, có giá trị lên tới 15.000 tỷ đồng. Ngoài ra, việc lưu chuyển, điều tiết hàng hóa của các đơn vị phân phối cũng được bảo đảm liên tục.
Hàng hóa không chỉ được lấp đầy trong các siêu thị, mà ở các chợ truyền thống như chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa), chợ Hà Đông (quận Hà Đông), chợ Chính Kinh (Thanh Xuân)… thậm chí cả chợ dân sinh, chợ tạm cũng đều dồi dào thực phẩm. Vì vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới, là nhân viên của "ông lớn" bán lẻ BigC, chị Dung nhắn nhủ khách hàng nên yên tâm về hàng hóa ở siêu thị, bởi đơn vị bán lẻ đã chuẩn bị các "kịch bản" và sẵn sàng tăng nguồn hàng đáp ứng người dân.
Là tiểu thương tại chợ Hòe Nhai (Ba Đình), bà Phạm Thị Tư cũng nhắn nhủ mọi người hãy tin tưởng vào Chính phủ và Bộ Y tế đã và đang làm rất tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 hiện nay.
Theo bà Trần Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, không cần thiết phải mua hàng hóa tích trữ ở thời điểm dịch COVID-19 vì ngành Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối chủ động nguồn cung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu cao trong mùa dịch bệnh như lương thực, thực phẩm, giấy vệ sinh, nước uống đóng chai…
Đồng thời, Sở Công thương cũng đã có công văn yêu cầu Cục QLTT Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trên tất cả các địa bàn trong toàn thành phố, bảo đảm bình ổn thị trường. "Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo, người dân không nên mua đồ dự trữ vì các hệ thống phân phối của Hà Nội trong bất kỳ trường hợp nào cũng bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu của người dân", bà Phương Lan nhấn mạnh.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)
- Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội (26 phút trước)
- Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (40 phút trước)
- Việt Nam phản hồi việc bị EU đưa vào danh sách "không hợp tác về thuế" (1 giờ trước)
- 7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết (1 giờ trước)
- Realme trình làng smartphone siêu rẻ hơn 2 triệu đồng, pin khoẻ gấp đôi iPhone Air (1 giờ trước)
- Khắc chế Kia Seltos, Toyota Corolla Cross giảm giá lăn bánh "cực sốc" ở thời điểm cuối tháng 2/2026 (1 giờ trước)
- Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện trẻ trung tại tiệc sinh nhật anh trai (1 giờ trước)
- Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết (2 giờ trước)
- Sau tất cả, điều quý giá nhất của ngày Tết là gì? (2 giờ trước)
- Mâm cơm mùng 5 gây tranh cãi: Khi “thể diện ngày Tết” đối đầu nỗi lo cơm áo (2 giờ trước)