-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Kinh tế
14/06/2025 20:46Vải thiều Trung Quốc có loại hơn 1 triệu đồng/kg, thổi lên thành hàng xa xỉ
Cụm từ “tự do ăn vải” đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, phản ánh sự leo thang giá cả nông sản và những bất ổn trong cung - cầu nội địa.
Chỉ trong vài tuần đầu mùa, vải thiều đã vượt mặt nhiều loại trái cây nhiệt đới, vươn lên nhóm hàng giá trị cao trên thị trường, sánh ngang với những cái tên vốn được coi là “đặc sản của giới nhà giàu” như sầu riêng hay cherry Mỹ.
Tại các siêu thị ở thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), loại vải phổ thông như Phi Tử Tiếu đang được bán với giá 28-30 NDT/kg (tương đương 98.000-105.000 đồng). Trong khi đó, các giống cao cấp như Bạch Đường Ương có giá niêm yết tới 60 NDT/kg (khoảng 210.000 đồng).
Theo The Paper, một số nền tảng thương mại điện tử thậm chí còn rao giá lên tới 300 NDT/kg (khoảng hơn 1 triệu đồng) - mức giá từng chỉ thấy ở nho Nhật hay cherry nhập khẩu.
Các nhân viên siêu thị cho biết do mới vào đầu mùa, nguồn cung còn hạn chế nên giá vải thiều cao là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, khi nhiều vùng trồng bắt đầu cho thu hoạch chính vụ, thị trường đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ.
“Tự do ăn vải” - Giấc mơ xa xỉ của người tiêu dùng Trung Quốc
Mùa hè tại Trung Quốc từ lâu đã gắn liền với hình ảnh những mẹt vải tươi đỏ au bên vỉa hè hay các xe đẩy chở đầy trái cây dọc phố. Thế nhưng, cảnh tượng ấy nay đang bị thay thế bằng những khay vải đóng gói trong siêu thị, đính kèm tem truy xuất nguồn gốc, mã QR và mức giá khiến nhiều người tiêu dùng ái ngại.
Trên mạng xã hội Weibo, cụm từ "tự do ăn vải" trở thành từ khóa nóng. Nhiều người chia sẻ rằng trước đây vải từng là loại trái cây rẻ, có thể ăn thỏa thích vào mùa hè. Hiện giá vải cao chót vót khiến họ “chỉ dám ngắm chứ không dám mua”.
Một người dùng mạng xã hội Weibo viết: “Trước là cherry, rồi rau hương xuân, giờ đến vải cũng trở thành đặc sản dành riêng cho người có điều kiện”.
Dù một số cửa hàng đã điều chỉnh giá nhẹ, ví dụ vải Bạch Đường Ương được bán trên mạng còn khoảng 64 NDT/kg (tức khoảng 224.000 đồng) nhưng sức mua vẫn chững lại. Không ít tiểu thương buộc phải ngừng nhập hàng vì lo ngại không bán được.
Theo ghi nhận của báo chí Trung Quốc, sự chênh lệch giá giữa các cửa hàng là điều dễ nhận thấy. Một tiểu thương tại thành phố Thành Đô nói rằng: “Trước đây, vải thường có giá từ 10-20 NDT (khoảng 35.000-70.000 đồng)/kg, giờ giống tốt như Bạch Đường Ương đã lên tới 60 NDT, gấp gần ba lần so với loại phổ thông".
Theo ghi nhận tại các địa phương Trung Quốc, giá vải tăng cao do sản lượng đầu mùa thấp. Trong khi đó, một số giống mới như Bạch Đường Ương, Băng Tuyết Đỏ... lại được người tiêu dùng săn lùng vì mẫu mã đẹp, hương vị ngọt thanh. Ngoài ra, chi phí vận chuyển, bảo quản và chiến lược “nâng cấp hóa” nông sản nội địa cũng góp phần đẩy giá lên mức bất thường.
Tuy nhiên, một số tiểu thương cũng bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng thị trường vẫn chưa ổn định và có thể giá sẽ hạ nhiệt khi bước sâu vào chính vụ.
Cơn sốt vải thiều không phải là hiện tượng nhất thời đơn lẻ, mà phản ánh rõ những biến động trong cán cân cung - cầu tại thị trường tỷ dân. Ẩn sau đó là một xu hướng sâu rộng hơn: quá trình “nâng cấp hóa” nông sản nội địa, nhắm đến nhóm người tiêu dùng trung lưu ngày càng khắt khe về chất lượng, độ an toàn và hình thức sản phẩm.
Đón đầu xu hướng này, nhiều nhà phân phối đã triển khai chiến lược “premium hóa”: đóng gói chỉn chu, dán tem truy xuất nguồn gốc, tiếp thị theo phong cách hàng nhập khẩu nhằm nâng hạng những loại trái cây vốn quen thuộc như vải thiều thành sản phẩm cao cấp.
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo: đà tăng giá này sẽ khó duy trì nếu không đi kèm với sự điều tiết hợp lý về nguồn cung. Sự chênh lệch lớn giữa các kênh phân phối, từ siêu thị, chợ truyền thống cho đến nền tảng thương mại điện tử cũng có thể làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng vào tính minh bạch của thị trường.
Theo Tử Huy (VietNamNet)
- Hà Nội nắng nóng 35 độ C (06/07/26 23:20)
- Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua thêm cổ phiếu giữa thời điểm doanh nghiệp vướng lùm xùm về kim cương (06/07/26 23:11)
- Hà Nội tăng tốc dự án bổ cập nước hồ Tây, sẵn sàng cấp nước cho sông Tô Lịch (06/07/26 22:47)
- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha: Đại chiến hơn 2 tỷ euro tại World Cup 2026 (06/07/26 22:26)
- Phúc thẩm vụ Hậu 'pháo': Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng được giảm án (06/07/26 21:11)
- Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời ca "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", qua đời ở tuổi 52 (06/07/26 21:00)
- Aguirre trở thành HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026 (06/07/26 20:51)
- Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, 1 người bị cuốn trôi (06/07/26 20:11)
- Hiện trường vụ cháy kho phế liệu cạnh chung cư ở Nghệ An: Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy (06/07/26 19:40)
- Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 2 ngày để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (06/07/26 19:25)