-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
23/11/2017 14:39Vợ chồng trẻ nằm sàn xi măng, ôm 200 triệu canh Black Friday
Chị Đỗ Thị Hạn chia sẻ, cách đây hơn hai tháng, vợ chồng chị đã dọn về căn hộ chung cư khu vực (Hoàng Mai, Hà Nội), sau gần 5 năm ở nhờ nhà chị gái. Thế nhưng, đến giờ, căn nhà chị vẫn trống trơn, chưa có món đồ nội thất nào. Đệm anh chị cũng chẳng buồn mua mà nằm tạm trên xốp. Cái chăn cùng bộ bát đũa, nồi xoong và những vật dụng cá nhân thường dùng hàng ngày chị mua dùng tạm.
Chị tâm sự, ngoài khoản gần 2 tỷ đồng để mua nhà, vợ chồng chị vẫn còn gần 200 triệu đồng nữa để dành mua mới gần như hoàn toàn đồ nội thất, đồ gia dụng các loại. Cụ thể, 3 chiếc giường ngủ, 3 tủ quần áo, kệ tivi, ghế sofa, tủ bếp, tủ lạnh, tivi, điều hòa, bếp từ, lò vi sóng, bàn trang điểm, bộ bàn ăn, máy giặt,...
Lên xong danh sách, vợ chồng chị nhẩm tính, nếu mua hết chỗ đồ trên thì số tiền 200 triệu không thể đủ được. Bởi, chỉ mua những món đồ cơ bản đã ngốn tới 250 triệu đồng, chưa tính những món vật dụng nhỏ khác.

Đặc biệt, do ở căn hộ chung cư nên anh chị muốn tất cả đồ nội thất trong nhà đều theo phong cách scandinavian, đơn giản mà tinh tế, phù hợp với sở thích của cả hai. Thế nên, sau khi suy nghĩ, vợ chồng chị quyết định ở nhà không nội thất, cả gia đình trải xốp ra sàn nhà ngủ tạm 2 tháng, chờ đến ngày Black Friday sẽ đi mua tập trung hàng giảm giá ở một số siêu thị nội thất nhất định.
“Black Friday năm ngoái tôi có thấy rất nhiều siêu thị nội thất, cửa hàng điện máy giảm giá lớn, thậm chí có nơi giảm tới 30%. Nếu dịp này năm nay mua được hàng khuyến mãi, vợ chồng tôi sẽ đỡ được một khoản tiền tương đối lớn”, chị nói.
Vì thế, tuần trước, dựa vào danh sách những món đồ nội thất, đồ điện gia dụng, điện máy mà gia đình cần mua, chị đã lướt các website để tìm kiếm thông tin khuyến mãi để lên kế hoạch săn hàng vào ngày Black Friday cho rẻ.
Khá nhiều khuyến mãi cho hàng nội thất. Đơn cử như một hệ thống siêu thị nội thất lớn đang có chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 sản phẩm có giá tương đương, áp dụng cho toàn bộ sản phẩm. Theo đó, tại siêu thị này, chị có thể chọn mua được giường, đệm, tủ quần áo.
“Tôi đi xem trực tiếp thì thấy giường, tủ làm bằng gỗ công nghiệp nhưng khá chắc chắn, kiểu dáng châu Âu hiện đại đúng ý nên rất thích”. Mua 3 chiếc giường thì được tặng 1 sản phẩm nên chị sẽ lấy sofa, mua 3 tủ quần áo chị lấy thêm sản phẩm tặng là kệ tivi, mua 3 cái đệm chị lấy sản phẩm tặng là bàn ăn, ghế ăn chị mua 3 cái thì sẽ được tặng thêm một cái. Ước tính số tiền được giảm lên đến hơn 30 triệu đồng.
Tương tự, lò vi sóng chị cũng tìm được chỗ khuyến mãi giảm từ 2,5 triệu đồng xuống còn 1,6 triệu đồng; máy giặt giảm từ 13 triệu đồng xuống còn 7,2 triệu đồng...
Để chắc chắn về mẫu mã cũng như chất lượng, vợ chồng chị trực tiếp đến những cửa hàng có mức giảm giá lớn đã ngắm trước để xem xét. Song, nhiều cửa hàng chỉ giảm giá duy nhất trong ngày Black Friday (ngày 24/11) nên vợ chồng chị tính, với những món hàng giảm giá từ ngày 23/11 thì mua trước, còn món nào chỉ giảm giá trong ngày 24/11 thì hai vợ chồng chia nhau đi mua cho kịp.
“Để chắc chắn săn được đồ giảm giá, tôi và chồng còn dự phòng thêm một hai chỗ khác có thể lựa chọn các món đồ có chất lượng và mức giảm tương đương. Bởi, với hàng giảm giá lớn thì rất nhanh hết”, chị tiết lộ, Một vài món đồ cần mua chị còn nhờ bạn bè tìm tay trong để giữ sẵn hàng cho mình, để ngày Black Friday dành thời gian săn những món đồ khác.
Chị Hạnh cũng cho biết, nếu mua được đồ theo đúng kế hoạch đã vạch ra thì sau đợt này, vợ chồng chị có thể tiết kiệm tới 40- 50 triệu đồng.
“Chịu khó vất vả mày mò mấy ngày mà tiết kiệm được từng ấy tiền cũng đáng. Chứ 50 triệu đồng này bằng 2 tháng lương của tôi, nhất là trong hoàn cảnh tiền của hai vợ chồng đã đều dồn hết vào mua nhà thì tiết kiệm được vài triệu cũng quý, chứng đừng nói là vài chục triệu”, chị chia sẻ.
Theo B.Dương (VietNamNet)








- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (3 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (3 giờ trước)




