-
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật -
Từ ngày mai, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực -
Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày -
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người
Lối Sống
24/05/2024 16:34Ai bảo Nam Định rẻ, nhà tôi thu nhập 15 triệu, chi tiêu cho 4 người/tháng vẫn không để được ra đồng nào!
* Bài viết được ghi lại theo chia sẻ của chị Huế (28 tuổi) đang sống ở TP Nam Định.
Vợ chồng tôi có 1 căn nhà nhỏ ở đường Tô Hiến Thành (Mỹ Trọng), Mỹ Xá, Nam Định. Tôi là giáo viên dạy mầm non lương 5 triệu/tháng. Chồng tôi làm ngoài thu nhập khoảng 10 triệu/tháng. Nhiều người đồn đại ở Nam Định sướng, mức chi tiêu rẻ nhưng tôi không biết rẻ ở chỗ nào. Nhà tôi thu nhập 2 vợ chồng 15 triệu nuôi 2 đứa con không để ra được đồng nào.
Về chi tiêu sinh hoạt hàng ngày
Tuy cùng 1 thành phố Nam Định nhưng mỗi khu vực, mỗi chợ lại có 1 mức giá riêng. Ví dụ gần nhà tôi có chợ đêm ở đường Phạm Ngũ Lão nếu đi từ 4-5h sáng thì mua bán các thứ khá rẻ. Chợ có đầy đủ các mặt hàng từ tôm cá thịt, rau, hoa quả… và hầu như là bán buôn. Nó phù hợp với nhà nào đi chợ tích trữ cả tuần. Còn nhà tôi có con nhỏ thì không thể đi được như thế. Vì 7h sáng là chợ tan rồi, không còn gì để mua. Nam Định cũng có mấy chợ to bán buôn nhiều như chợ Mỹ Tho, chợ Rồng...
Người thân tôi ở khu vực trung tâm phố hay đi mấy chợ truyền thống, chợ tạm như chợ Năng Tĩnh, chợ Hoàng Ngân, chợ Cầu Sắt… thì giá thành không hề rẻ chút nào. Ví dụ cá chép Hà Nội 60k/kg thì ở đây cũng phải 50k/kg, thịt bò 260k-280k/kg, rau thì bó mớ nhỏ khoảng 3-5k/mớ ngỡ là rẻ nhưng cũng không đủ ăn 1 bữa.
Tôi thường hay đi chợ gần nhà vào buổi sáng đưa con đi học hoặc chiều đón con về. Đồ ăn đảm bảo tươi hơn vì nhà tôi có con nhỏ. Tôi tính trung bình theo ngày khoảng 100k/ngày, tùy bữa ăn theo sở thích hoặc nhà có khách thì số tiền phải hơn. Một tháng nhà tôi tiêu hết 3-4 triệu tiền thức ăn.
Nam Định có 1 ưu điểm là khi nhà bạn muốn "đổi gió", ra ngoài ăn thì đồ ăn ngoài khá ngon, đa dạng và rẻ (cũng tùy món vì bún chả ngon ở Nam Định vẫn 40-50k/suất). Nếu gia đình muốn liên hoan đông đủ người thân bạn bè thì mỗi người chỉ hết khoảng 200k là thoải mái cho 1 buổi "đổi gió".
Nam Định cũng có nhiều quán ăn sáng giá thành khá rẻ như bún sung ở chợ Diên Hồng 10-15k/bát, bún giả cày, bún riêu 20-25k, phở bò 25-30k… Đồ ăn vặt ở thành phố cũng không hề rẻ nếu là những món ngon như ốc luộc, chè, kem thì giá dao động từ 20 - 50k., cá biệt như chân gà, cánh nướng... thì giá có thể lên đến 300k 1 lần ăn.
Vậy nên nhà tôi tốn khoảng 1-2 triệu/tháng cho những buổi ăn ngoài cùng bạn bè và tụ họp gia đình.
Khoản đầu tư lớn nhất: Con cái
Có lẽ khoản tôi tiêu tốn nhất hàng tháng là tiền học và tiền ăn của con. Tôi có 1 bé đang học lớp 2 và 1 bé 3 tuổi. Bé lớn tôi cho học trường công, học phí 1,2 triệu cả bán trú. Đứa bé thì tôi cho học trường mầm non tư thục học phí 2,5 triệu/ tháng (trường thuộc phân khúc vừa, chưa phải trường tốt nhất). Cả tiền học thêm ngoài nữa là vào 4,5 triệu/2 đứa.
Con còn bé lại gầy gò nên tôi tốn thêm khoản sữa, thuốc bổ mỗi tháng khoảng 1,5 triệu nữa. Chưa kể tiền hội họp các chương trình của trường lớp, ăn uống lặt vặt tôi không nhớ hết được. Rồi có tháng phát sinh mấy triệu tiền thuốc do con ốm đau phải vào viện thì không thể tính xuể.
Các khoản khác
Tiền điện, nước, mạng thì nhà nào cũng phải đóng rồi, mỗi tháng nhà tôi hết khoảng 700k (đó là dùng tiết kiệm chưa tính mùa hè dùng điều hòa nhiều). Còn tiền rác, tiền ủng hộ nọ kia, tiền đám ma chay cưới hỏi… tôi để ra 1 triệu cho quỹ dự trù ấy.
Thi thoảng đồ trong nhà hỏng hóc hoặc cần sửa cái này cái kia cũng lại phát sinh thêm khoản phải chi. Và có rất nhiều khoản nữa mà tôi tin các gia đình sẽ hiểu.
Còn dư ra hơn 2 triệu cũng bù vào tiền xăng xe rồi chi tiêu lặt vặt của 2 vợ chồng. Vậy là chả có tháng nào vợ chồng tôi để ra được đồng nào. Tháng nào cắt được tiền ăn ngoài thì con cái lại ốm.
Vậy nên tôi nghĩ bất cứ tỉnh nào cũng sẽ có phân vùng từng khu vực, không thể xem 1 nơi rồi bảo cả tỉnh ấy chi tiêu rẻ được. Phải ai sống ở nơi ấy, trải qua từng ngày mới hiểu được mức chi phí thực sự như nào, phải cân đong đo đếm ra sao để phù hợp với hoàn cảnh nhà mình.
Theo VV (Phụ Nữ Mới)
- FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng cho CLB Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Công an làm việc với người đàn ông hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Du thuyền trị giá hơn 35 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan "ế" trong đợt bán đấu giá (1 giờ trước)
- Chi tiết bất ngờ về nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện bị sát hại (2 giờ trước)
- Thái Lan tiếp tục mở rộng vụ án, khối tài sản của Trần Chí lên đến gần 14 triệu USD (2 giờ trước)
- Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Quốc khánh 2/9 (2 giờ trước)
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật (3 giờ trước)
- Đăng ký kết hôn trực tuyến “cho vui”, cô gái 26 tuổi phải làm đơn xin hủy (3 giờ trước)
- Tú Hảo lên tiếng trước tin đồn là người thứ ba khiến Hồng Thanh và DJ Mie chia tay (3 giờ trước)
- Đàn chó nghi mắc bệnh dại liên tiếp tấn công 6 người ở Thanh Hóa (4 giờ trước)