-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Lối Sống
29/09/2024 13:55Con bị tai nạn không qua khỏi, cha đưa ra quyết định cuối cùng gây tranh cãi
Khoảng 10h sáng 27/1, người đàn ông tên Tiểu Trịnh, đến từ Dương Châu (Trung Quốc) đã trút hơi thở cuối cùng dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Trước đó, vào tối 18/1, Tiểu Trịnh (33 tuổi), không may bị tai nạn giao thông khi đang đi xe đạp điện. Sau vụ va chạm, anh bị thương nặng ở đầu và bất tỉnh tại chỗ.
Sau đó, Tiểu Trịnh được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Tô Bắc, tỉnh Giang Tô để cấp cứu. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng và cần được phẫu thuật sớm để loại bỏ khối máu tụ trong hộp sọ. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện não của Tiểu Trịnh bị tổn thương quá nặng. Về sau, anh được chẩn đoán chết não. Các thành viên trong gia đình Tiểu Trịnh rất sốc khi nhận được tin dữ.
Cha của anh ngày nào cũng khóc. Ông nói: “Tôi đã khóc rất nhiều kể từ ngày con trai bị tai nạn, giờ đây nước mắt của tôi gần như đã cạn rồi”.
Trong tâm trạng buồn bã, người cha đã bất ngờ đưa ra quyết định quan trọng dù bị bạn bè và người thân phản đối. Theo đó, ông muốn hiến tạng của con trai xấu số để cứu những người bệnh khác.
“Sau khi biết về việc hiến tạng từ bác sĩ, tôi muốn làm điều đó, để cuộc sống của con trai tôi tiếp diễn theo một cách khác”, cha của Tiểu Trịnh cho hay.

Hiến tạng “cứu” được 5 gia đình
Theo The Paper, người cha đã chấp nhận thực tế con trai sẽ ra đi mãi mãi và đưa ra quyết định hiến tạng để những người khác có cơ hội được sống tiếp. 9h30 sáng 27/1, nhân viên y tế đẩy Tiểu Trịnh vào phòng phẫu thuật. Cha anh cùng 2 đứa con của Tiểu Trịnh đã có mặt để tiễn đưa người bệnh lần cuối.
Sau khi cửa phòng mổ từ từ khép lại, cha Tiểu Trịnh đã ôm 2 cháu gái của mình và bật khóc. Ông nghẹn ngào nói: “Sau khi hiến tạng, tôi có thể cảm thấy con trai vẫn đang ở bên chúng tôi”.
Vào lúc 10h02, sau khi Tiểu Trịnh qua đời, các nhân viên y tế đã cúi đầu tưởng niệm trước thi hài của người bệnh. Lưu Hiểu Quang, bác sĩ điều trị cho Tiểu Trịnh, nói rằng anh đã hiến gan, thận và giác mạc. Gan và thận được hiến tặng mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân suy nội tạng. Còn giác mạc của anh giúp 2 bệnh nhân khác khôi phục lại thị lực. Như vậy, đã có 5 gia đình có được niềm vui từ việc hiến tạng của Tiểu Trịnh.
Vào thời điểm đó, anh Tiểu Trịnh là người hiến tạng thứ 206 ở thành phố Dương Châu. Hiến tạng là một hành động từ thiện cao cả, thắp lên hy vọng sống cho nhiều người khác kém may mắn.
Theo Diệp Lục (VietNamNet)








- Tìm thấy thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất tích, người mẹ đề nghị làm rõ những nghi vấn (5 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa bùn tại Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên (5 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (12/10/25 23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (12/10/25 23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (12/10/25 22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (12/10/25 22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (12/10/25 22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (12/10/25 22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (12/10/25 21:47)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (12/10/25 21:33)




