-
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? -
MC Huyền Trang Mù Tạt chuẩn bị lên xe hoa cùng tiền vệ tuyển Việt Nam? -
Cà Mau: Hiện trường thương tâm vụ hai người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc làm việc tại ao tôm -
Ăn lẩu có hại cho 5 nhóm người này -
"Tôi nghĩ thế là hết rồi!" - Nỗi ám ảnh tột độ của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê -
Bé gái lớp 6 tử vong sau khi bị phạt vì đi học muộn 10 phút -
Lũ dâng dữ dội ở Huế – Quảng Trị: Nhà cửa, ô tô chìm trong biển nước, hàng trăm người phải sơ tán
Lối Sống
23/02/2024 22:20Anh trai cho vay 350 triệu đồng nhưng tính lãi, tôi dần giữ khoảng cách, 5 năm sau nhận ra mình phạm 1 sai lầm
Trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc, lời tâm sự của ông Chu, 55 tuổi nhận được rất nhiều lời bàn tán của người dùng mạng. Qua lời kể, người đàn ông này đã gặp khó khăn và phải vay anh trai số tiền không nhỏ. Cũng từ đó, những rắc rối bắt đầu tới với ông.
Dưới đây là những chia sẻ của ông Chu về câu chuyện mình trải qua:
Vay anh trai 350 triệu đồng với lãi cao
Tôi sinh ra trong 1 gia đình có 3 anh chị em, làm nông ở 1 vùng quê Trung Quốc. Từ nhỏ, chúng tôi đã rất thân thiết với nhau nhưng khi lớn lên mối quan hệ ấy nhạt nhòa hơn 1 chút. Một phần có lẽ là do anh chị em chúng tôi không ở gần nhau, mỗi người sống ở 1 thành phố khác nhau. Hơn nữa, tất cả đều đã có gia đình riêng nên cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ.
Anh trai tôi luôn là niềm tự hào của gia đình. Anh có lực học tốt từ nhỏ, sớm đỗ đạt trường đại học danh tiếng và có 1 công việc ổn định trên thành phố. Ngược lại, từ nhỏ tôi đã có lực học trung bình nên chỉ tốt nghiệp cấp 3, làm việc trong 1 công ty nhỏ ở quê nhà.
Sau khi lập gia đình và sinh con trai đầu lòng, tôi phát hiện con bị dị tật ở chân. Bác sĩ nói rằng con trai tôi cần chữa trị lâu dài mới không để lại di chứng khi lớn lên. Vì vậy, chúng tôi gom mất nhiều tiền của để chạy chữa cho con trai. Rất may, con đi lại bình thường nên dù không có tài chính dư dả chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Đến khi con trai trưởng thành, muốn kết hôn với người mình yêu thương, chúng tôi lại gom hết tiền tiết kiệm để lo cho con. Tuy nhiên, vì thu nhập khá thấp lại phải lo nhiều khoản hàng ngày, hàng tháng, chúng tôi không có đủ tiền lo cưới xin, nhà cửa cho con.
Tính cả tiền đám cưới và xây nhà riêng cho con, vợ chồng tôi tốn khoảng 400.000 NDT (tương đương 1,3 tỷ đồng). Lúc đó, 2 vợ chồng chỉ tiết kiệm được 300.000 NDT, nên vẫn còn thiếu 1 khoản tương đối lớn. Chúng tôi đành nghĩ cách xoay sở và người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh trai mình. Anh có cuộc sống tương đối đầy đủ trong 3 anh em, lại sống trên thành phố nên thu nhập cũng nhỉnh hơn nhiều người. Nghĩ vậy, tôi gọi điện cho anh và vay số tiền 100.000 NDT (350 triệu đồng).
Tuy nhiên, tôi “đứng hình” khi anh trai nói rằng anh muốn tôi trả thêm 1 phần lãi. Trong 5 năm, anh tôi muốn tôi đưa thêm khoản 10.000 NDT (35 triệu đồng). Lúc này tôi đồng ý, nhưng trong lòng chứa đầy thắc mắc, hoài nghi.
5 năm sau nhận ra sự thật
Sau khi lo việc lớn cho con trai, tôi quyết định tập trung làm việc, tiết kiệm để hoàn trả số tiền đã vay anh trai. 5 năm sau, tôi trả toàn bộ tiền gốc cũng như tiền lãi cho anh nhưng từ đó giữa 2 anh em luôn có khoảng cách. Tôi nghĩ rằng nếu đã là anh em ruột thịt trong gia đình thì không nhất thiết phải tính thêm lời lãi. Tuy nhiên, tôi không khó chịu hay trách anh trai, chỉ giữ suy nghĩ ấy sâu trong lòng.
Cho tới 1 ngày, vợ tôi nghe ngóng được thông tin từ họ hàng và biết rằng chị dâu tôi đang bị bệnh. Anh trai âm thầm chạy chữa cho vợ và không thông báo với anh em trong nhà vì sợ mọi người lo lắng. Ngay cả tiền bạc chữa bệnh cho vợ, anh trai tôi cũng 1 mình xoay sở, lo liệu. Thậm chí, dù không có tiền trong túi nhưng anh trai đã đi vay tiền để giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Vợ tôi cũng nói rằng, khi vay 1 người khoản tiền lớn, chúng ta cũng nên gửi họ 1 chút lãi thay cho lời cảm ơn.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi chuyển sang trạng thái bàng hoàng. Tôi nhận ra rằng anh trai không bao giờ bỏ mình lại, chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều.
Trên đời này, chúng ta không nên nghĩ việc ai đó cho mình vay tiền là điều hiển nhiên. Đó cũng xuất phát từ sự tin tưởng, tình yêu thương mà họ dành cho chúng ta. Vì vậy ta nên biết ơn những người đã chịu đứng ra giúp đỡ mình lúc khó khăn.
Theo Huyền Giang (Phụ Nữ Số)
- Ở tuổi 63, tôi quyết làm 4 điều “tuyệt tình” và bất ngờ tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày (23:08)
- Nguyên nhân thảm kịch 4 người trong gia đình nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại Mỹ được hé lộ (57 phút trước)
- Mối quan hệ hiếm gặp sau ly hôn của Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên (1 giờ trước)
- Tuyển thủ Việt Nam ký hợp đồng dài chưa từng có với Hà Nội FC (1 giờ trước)
- Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo (2 giờ trước)
- Cô gái 25 tuổi sinh tồn giữa đảo hoang bằng cách ăn 50 con chuột (2 giờ trước)
- Clip: Rùng mình phát hiện đỉa sống 6 cm trú ngụ trong mũi người phụ nữ suốt nhiều tuần (2 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Bangladesh lên tiếng sau khi bị tuyên án tử hình vắng mặt (2 giờ trước)
- 128 xe máy bị lửa thiêu rụi trên xe đầu kéo (2 giờ trước)
- Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân và các đồng phạm sớm ra đầu thú (2 giờ trước)