-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Lối Sống
15/02/2024 15:41Bà nội hỏi: 'Tết năm nay tổng cộng 'thu hoạch' được bao nhiêu', con trai đáp 1 câu khiến mẹ phổng mũi tự hào
Mỗi mùa Tết đến xuân về, các câu chuyện dở khóc, dở cười xung quanh tiền lì xì lại được chia sẻ. Có phụ huynh ngượng ngùng vì con cư xử chưa phải phép khi nhận tiền lì xì, nhưng có người lại được dịp nở mày nở mặt vì đã dạy dỗ con kỹ lưỡng về phong tục tốt đẹp này.
Chị Hương (34 tuổi, Nam Định) mới đây chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Chuyện là năm nay, một số họ hàng nhà chồng chị đang sống ở nước ngoài đã cùng về quê ăn Tết. Vậy nên so với mọi năm, con trai chị, hiện học lớp 4 được nhiều người mừng tuổi hơn. Những người họ hàng này điều kiện kinh tế khá giả nên mừng khá nhiều, có người mừng đến 1 triệu đồng.
Về vấn đề lì xì, chị Hương dạy con rất kỹ. Chị dạy con không được mở phong bì trước mặt khách, không được so đo giá trị phong bao, ai mừng bao nhiêu cũng quý. Vì được mẹ dạy kỹ nên con chị mỗi lần nhận lì xì đều ngoan ngoãn cám ơn rồi đưa mẹ cất giúp.

Trong buổi liên hoan gia đình vào mùng 4 Tết, có họ hàng dưới quê lên chúc Tết muộn, con trai chị Hương lại được mừng tuổi thêm. Mẹ chồng chị Hương tính vô tư, thấy cháu được nhiều tiền mừng tuổi cũng vui và hỏi: "Năm nay "thu hoạch" oách quá nhỉ? Được bao nhiêu rồi, tổng cộng "thu hoạch" được bao nhiêu?".
Lúc bà nội hỏi cháu, chị Hương đã rất lo lắng. Vẫn biết chị đã dạy con kỹ, nhưng chị chỉ sợ con cũng vô tư khoe bác A mừng bao nhiêu, bác B mừng bao nhiêu,... rồi người mừng nhiều, người mừng ít thì tình huống sẽ rất ngại ngùng.
Tuy nhiên, con trai chị đã trả lời rất khéo: "Cháu không biết ạ, cháu đưa mẹ đút lợn hết rồi, để ra Tết mua đồ dùng học tập với đi học Võ ạ". Sau khi nghe câu trả lời của con, chị Hương thở phào nhẹ nhõm còn họ hàng tíu tít khen con chị ngoan.
Dạy con sử dụng tiền lì xì đúng cách
Sau Tết, một trong những điều khiến cha mẹ đau đầu là "xử lý" tiền lì xì của con thế nào cho đúng. Nhiều người "tịch thu" hết tiền lì xì của con một cách cực đoan, khiến con ấm ức, bầu không khí gia đình mất vui.
Thực tế, bố mẹ có thể tận dụng tiền lì xì để dạy con các bài học về tài chính. Việc để lại một phần tiền cho trẻ tùy ý sử dụng còn có thể thúc đẩy sự hiểu biết của trẻ về các khái niệm chi tiêu và thặng dư. Kinh nghiệm này nên được hình thành từ khi còn rất nhỏ, và dịp Tết là cơ hội tốt để cha mẹ dạy con những kiến thức bổ ích.
Khi con muốn dùng tiền lì xì mua đồ, bạn có thể hỏi một số câu như: "Con có cần món đồ này không?", "Con sẽ sử dụng món đồ được mua chứ?" hoặc "Tại sao món đồ này lại quan trọng với con?". Những câu hỏi này có thể đơn giản nhưng kích hoạt não bộ trẻ suy nghĩ, cân nhắc và tìm ra sự khác biệt giữa mong muốn và nhu cầu. Nếu trẻ thích những đồ vật đắt tiền, bạn có thể biến đó thành cơ hội dạy về sự tiết kiệm.
Bố mẹ có thể mua cho trẻ một chiếc ví đựng tiền lẻ. Ngoài việc rèn luyện tính trách nhiệm với những món đồ quan trọng của mình, trẻ còn có thể kiểm soát mình còn bao nhiêu tiền. Trẻ cũng sẽ không cảm thấy rằng "tiền chỉ có thể thuộc về cha mẹ", từ đó học cách chi tiêu phù hợp.
Những đứa trẻ được tạo cơ hội đưa ra các quyết định tài chính từ sớm, phù hợp với lứa tuổi, và trải qua những tình huống khó xử trong chi tiêu có thể hình thành "thói quen tích cực trong tâm trí" khi nói đến tiền. Điều này tác động tới khả năng lập kế hoạch chi tiêu, thúc đẩy hành vi tích cực trong cuộc sống sau này.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Mới)








- Xe "ăn xăng như ngửi" ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Có mẫu to hơn Vios ăn 3,8L/100km, cắm sạc đi 120km như xe điện (13:43)
- Gần 10 nghìn dân Hà Nội bị cô lập do lũ sông Cầu dâng cao: Cấm đường vào Trung Giã (13:42)
- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)




