-
328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang có bị hủy kết quả thi như 5 thí sinh gian lận ở Quảng Trị? -
"Mùa hè năm ấy" tập 1: Khánh say khướt đòi dắt gái karaoke về ra mắt, mẹ xổng lưng trách mắng bạn thân -
Bé trai 6 tuổi bị chó thả rông cắn trọng thương khi đang chơi, chính quyền khẩn trương truy tìm chủ nuôi -
"Người Nhện" áp đảo phòng vé Việt, vượt 50 tỷ đồng chỉ sau ngày đầu ra rạp -
Không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có thể bị phạt tới 75 triệu đồng từ 10/9 -
Tuyển Việt Nam gặp Indonesia: Thế cửa dưới có thể trở thành lợi thế của HLV Kim Sang Sik -
Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp không thường lệ đầu tiên, xem xét 33 nội dung quan trọng -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 2/8/2026: Tý rực rỡ, Mão lận đận -
Những thói quen nơi công sở đang âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn -
"Tây Du Ký 2026" gây sốt mạng xã hội với 4,7 triệu người theo dõi nhờ cách kể chuyện đầy khác biệt
Lối Sống
08/11/2023 20:33Bần hàn cả đời vì thói quen kêu ca nghèo khó
Nếu hình thành thói quen khóc lóc vì nghèo khó, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối vô tận. Người nào càng kêu nghèo thì càng nghèo, lòng càng nghèo thì càng khó quay đầu.
Càng kêu nghèo thì càng nghèo
Nhiều người thực ra không nghèo nhưng họ luôn thích phóng đại sự xấu hổ của mình trước mặt người khác.
Nếu ngày nào bạn cũng kêu ca vì nghèo, bạn sẽ dần dần hình thành “ngoại hình kém cỏi”. Luôn miệng phàn nàn mình nghèo, trong mắt chỉ toàn ghen tị với sự giàu có của người khác, rồi lại nhìn thấy sự nghèo khó của chính mình mà bực bội trong lòng.
Than vãn như vậy thực chất là một gợi ý tâm lý tiêu cực, theo thời gian, ông trời sẽ ban cho họ từ trường của sự nghèo khó, kết quả là họ sẽ ngày càng nghèo hơn.
Những người suốt ngày treo chữ nghèo lên cửa miệng này thật ra đang trải qua năm tháng vô nghĩa. Vừa không thể chịu đựng được cái khổ của cuộc sống, lại vừa không sẵn lòng nỗ lực để thoát khỏi vòng luẩn quẩn kia.
Có một câu chuyện như thế này:
Tiểu Vương xuất thân từ một gia đình bình thường, khi còn học cấp 2, cấp 3, khi những người khác từ chối nhận trợ cấp của trường dành cho học sinh nghèo vì lòng tự trọng, Tiểu Vương vẫn chấp nhận lấy trợ cấp vì cho rằng gia đình mình nghèo.
Sau này, khi vào đại học, cô khóc lóc nói rằng từ lúc đi học chưa bao giờ phải trả học phí. Cô luôn phàn nàn rằng cuộc sống không dễ dàng và chi phí sinh hoạt không đủ, thời gian trôi qua, những người xung quanh xa lánh cô và không muốn nghe những lời cằn nhằn của cô.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đến một công ty để phỏng vấn, trải qua nhiều thử thách và gian khổ cuối cùng cô cũng đến được vòng cuối cùng. Lúc này, cô mới nói với người phỏng vấn rằng cô hy vọng họ sẽ xem xét hoàn cảnh gia đình của cô và cho cô một cơ hội.
Người phỏng vấn lắc đầu: “Nghèo không phải là lý do”. Thế là cô bị loại.
Những người ngày ngày tự nhận mình là người nghèo sẽ chỉ khiến người khác khinh thường mình.
Hầu hết những người tự cho mình là nghèo thực chất không phải là nghèo mà chỉ hình thành thói quen phàn nàn. Thường xuyên tự gọi mình là người nghèo sẽ thực sự lấy đi sự giàu có của bản thân.
Lời nói của một người phản ánh tấm lòng và quyết định số phận của người đó. May mắn sẽ không đến với những người luôn phàn nàn về nghèo đói, những người luôn nói về những điều xui xẻo và những người keo kiệt với người thân, bạn bè.
Muốn giàu có thịnh vượng trước hết phải nuôi dưỡng miệng mình. Chỉ những người có miệng giàu có mới thu hút được dòng may mắn ổn định.
Có một cậu bé khao khát trở thành một nghệ sĩ vĩ đại từ khi còn nhỏ. Dù có trình độ chuyên môn tầm thường và xuất thân rất bình thường nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Khi còn rất trẻ, anh rời thị trấn nhỏ lên thành phố với hy vọng được học chính quy về nghệ thuật, nhưng con đường theo đuổi ước mơ của anh đầy rẫy những thăng trầm.
Để trang trải chi phí học tập cao, mỗi ngày anh phải làm nhiều công việc, cuộc sống vô cùng khó khăn, có khi còn không đủ tiền ăn. Mọi người xung quanh cười nhạo anh vì không làm được gì, nhưng anh không bao giờ dao động quyết tâm của mình.
Anh chưa bao giờ nói lời trách móc người khác, hàng ngày đều tự nhủ: “Nỗi xấu hổ hiện tại chỉ là tạm thời. Mình nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất sắc và nổi bật trong tương lai”.
Sau này anh cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình và trở thành một nghệ sĩ.
Ngôn ngữ là một tư tưởng được phát ra nên nó có năng lượng mạnh mẽ. Khi chúng ta nói những lời tích cực, cuộc sống sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp; khi chúng ta phàn nàn, chúng ta sẽ bộc lộ những điều không quan trọng, thậm chí gây khó chịu.
Một nhà khoa học đã từng tiến hành một thí nghiệm như vậy:
Thử nghiệm với hai cây còn sống, đặt các cây cạnh nhau và cung cấp cho chúng lượng ánh sáng mặt trời và nước bằng nhau. Cây bên trái bị người thí nghiệm tấn công bằng lời nói hàng ngày.
Cây bên phải thì ngược lại, người thử nghiệm đã khuyến khích nó bằng những lời nói tích cực mỗi ngày.
Thí nghiệm bắt đầu và kéo dài trong ba mươi ngày. Sau thí nghiệm, người ta thấy rằng những cây bị chửi bới, bắt nạt đều khô héo, trong khi những cây được khen ngợi lại trở nên khỏe mạnh và tươi tốt.
Cuộc sống mà bạn nói tới chính là cuộc sống của bạn. Thay đổi vận mệnh của bạn, bắt đầu bằng việc thay đổi ngôn ngữ.
Những người đổ lỗi cho người khác và hét lên "không có tiền" hàng ngày thực sự là những người không liên quan gì đến tiền bạc. Họ không phải nghèo vì không có tiền, mà họ nói ngày nào cũng không có tiền nên nghèo.
Số mệnh ra sao, âu cũng do mình tạo ra!
Theo T.Linh (Gia Đình Việt Nam)
- Ông Nicolas Maduro phát đi thông điệp mới từ Mỹ giữa thời điểm Venezuela chuẩn bị đối thoại (10:00)
- 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang có bị hủy kết quả thi như 5 thí sinh gian lận ở Quảng Trị? (6 phút trước)
- Hãng xe Nhật tăng mạnh nhập khẩu xe sản xuất ở nước ngoài về thị trường nội địa (9 phút trước)
- OpenAI miễn phí ChatGPT cao cấp cho 100.000 nhà nghiên cứu đến năm 2027 (9 phút trước)
- Mỹ và Nhật Bản chuẩn bị tung động thái chưa từng có sau hơn một thập kỷ để cứu đồng yen (21 phút trước)
- Nhan sắc tuổi 75 của minh tinh 'Wonder Woman' Lynda Carter gây sốt (25 phút trước)
- iPhone 18 Pro được dự báo tăng giá mạnh, có thể lập kỷ lục mới của Apple (30 phút trước)
- Hơn 70 người thiệt mạng sau làn sóng người di cư quy mô lớn tràn vào Ceuta (36 phút trước)
- "Lời nguyền" kỳ lạ đeo bám tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik liệu có thể hóa giải? (44 phút trước)
- "Mùa hè năm ấy" tập 1: Khánh say khướt đòi dắt gái karaoke về ra mắt, mẹ xổng lưng trách mắng bạn thân (49 phút trước)