Lối Sống

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn

Sau khi bị "chơi bài ngửa", vị phụ huynh này cuối cùng đã vội vàng cho nữ gia sư nghỉ việc vì quá bận với những cuộc hẹn của mình.

Môi trường xã hội khác hẳn với ghế giảng đường, bất cứ khi nào chúng ta cũng có khả năng đối mặt với nhiều dụ dỗ mà nếu không tỉnh táo thì rất sễ mắc sai lầm. Câu chuyện của nữ sinh viên năm nhất đi làm gia sư mới đây đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao. 

Cô gái tên Q. tâm sự: "ÔNG BỐ U40, VỢ ĐẸP CON KHÔN NHƯNG ĐẾN GIA SƯ CỦA CON CŨNG MUỐN CHOÉN

Em là sinh viên, đi gia sư từ năm nhất đại học. Bạn học sinh này là lớp đầu tiên em nhận, ngoan mà chịu khó học nữa. Chuyện chẳng có gì cho đến khi phụ huynh của bạn ấy nhắn tin rủ em đi cafe, xưng anh, baby rồi đòi tặng quà các kiểu. Nhiều khi nhắn tin em không tiếp thì quan tâm cả lúc dạy. Vì bạn học sinh kia đang trong giai đoạn thi nốt nên bạn thi xong em nghỉ dạy luôn.

Vào xem trang cá nhân chị vợ toàn ảnh chồng rồi chăm lo gia đình thấy thương xỉu. Đặt hết niềm tin vào chồng, thế mà ông chồng lại bảo lấy nhau là do ép buộc, mai mối thôi."

Kèm theo đó là ảnh chụp tin nhắn gạ gẫm, đò đưa của nam phụ huynh với cô trong một thời gian dài. 

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 1

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 2

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 3

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 4
Văn mẫu "gia đình hạnh phúc nhưng không tình yêu"
Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 5
Nửa đêm phụ huynh học sinh quan tâm đến "nữ gia sư" hơi sâu sắc

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 6

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 7

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 8
Liên tiếp những buổi rủ đi ăn, đi cà phê không ngừng nghỉ
Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 9
Đỉnh điểm là màn rủ đi khách sạn để "tặng quà lãng mạn"

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 10

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 11

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 12
Không biết có phải vì Q. "auto bận" với các buổi cà phê, hay đi khách sạn của chú không mà chú cho Q. nghỉ dạy luôn

Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ đã khiến dân tình nổ ra nhiều tranh cãi trái chiều. Ông bố lớn tuổi mà không nên thân thì nhận gạch đá nhiều khỏi bàn, tuy nhiên cách xử lý tình huống của cô gia sư cũng khiến nhiều người phải thắc mắc.

- Với kiểu này thì nên "cứng" ngay từ đầu cho người ta sợ nha! Con người ta người ta còn không lo sao mình phải lo hộ!

- Thế nên mình đi dạy thêm thường không bao giờ trao đổi tình hình học với bố mà chỉ trao đổi với mẹ học sinh để tránh rắc rối đó!

- Khiếp! Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, ông bố này cũng chịu thật luôn!

- Xem phim nhiều quá hay sao mà làm trò này vậy?

- Cái này là bạn chơi bài ngửa rồi nên ổng cũng chùn gối cho nghỉ sớm đỡ rắc rối về sau đây mà!

- Bạn này sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm nên xử lý hơi non. Lần sau gặp nữa thì từ chối dứt khoát từ lần rủ đi cà phê đầu tiên là họ tự chùn thôi. Cả nể nhiều lại bị hiểu lầm là "à ơi", không hay ra. Còn có việc gì cần trao đổi về học sinh thì cứ gọi điện hoặc gặp trực tiếp tại nhà là được.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bo-u40-vo-dep-con-khon-nhung-suot-ngay-goi-nu-gia-su-cua-con-la-baby-ru-di-ca-phe-khach-san-d174063.html