-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Lối Sống
16/02/2024 14:47Cậu bé mang 900 triệu lì xì đi tặng cả lớp, cô giáo hốt hoảng báo phụ huynh và phát hiện một bí mật
Tết với trẻ nhỏ vui nhất là được nghỉ học ở nhà, không những được ăn ngon mà còn được nhận lì xì. "Con cái có nên tiêu tiền Tết của chính mình không?" là câu hỏi mà nhiều cha mẹ băn khoăn. Các vị phụ huynh trẻ ngày nay nhiều người đã cho con tự cầm tiền mừng tuổi để cho trẻ tự thực hành khả năng quản lý tài chính của mình. Nhưng từ đó cũng có không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Sẽ có đứa trẻ cất tiền vào lợn đất, cũng có người mua đồ chơi lãng phí và khiến cha mẹ đau đầu.
Một học sinh tiểu học ở Giang Tô, Trung Quốc đã "không đi theo con đường thông thường". Khi nhận tiền lì xì Tết, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là thầy cô và các bạn. Vào ngày đầu năm mới khi vừa quay lại trường, cậu bé đã tặng phong bao đỏ cho giáo viên và các bạn cùng lớp.
Điều quan trọng là số tiền này lên tới 25.500 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu đồng). Vào ngày đầu tiên đến trường, lúc cậu bé lấy từ trong cặp sách ra một xấp tiền dày đặc, cô giáo đã rất sốc và vội vàng hỏi tại sao. Cậu học sinh bình tĩnh nói rằng cậu muốn chia số tiền may mắn của mình với giáo viên và các bạn cùng lớp. Em cũng đã cẩn thận tính toán ở nhà và chia phong bao lì xì cho cả lớp, tổng chi phí là 25.500 nhân dân tệ.

Cô giáo sau đó đã ngay lập tức ngăn chặn hành vi của học sinh và liên lạc với phụ huynh. Cha mẹ cậu bé khi biết chuyện cũng rất bất ngờ và cho biết họ hoàn toàn không biết gì.
Đáng chú ý, không phải toàn bộ số tiền gần 25.000 nhân dân tệ trong phong bì đỏ đều thuộc về cậu học sinh tiểu học này mà chúng là tài sản chung của cậu và em gái. Cậu bé học sinh tiểu học đã lấy tiền và muốn tặng phong bao đỏ cho cô giáo cũng các bạn cùng lớp mà không hề báo cho em gái.
Cậu học sinh này cảm thấy rất "bực mình", rõ ràng là có ý tốt, vậy tại sao bố mẹ lẫn cô giáo đều ngăn cản? Có lẽ trong mắt trẻ con, em đã làm việc tốt khi biết chia sẻ và đáng được thầy cô, phụ huynh khen ngợi. Trên đường về nhà cùng bố mẹ, cậu bé cho biết mình không có ác ý mà chỉ muốn "chia sẻ" với các bạn cùng lớp và thắt chặt tình bạn. Còn trong con mắt của hầu hết các bậc phụ huynh, việc học sinh tiểu học tặng hơn 900 triệu cho bạn là dấu hiệu của sự "lãng phí" và cần phải "kỷ luật" ở nhà.
Nếu phân tích kỹ nguyên nhân của sự việc này, bạn sẽ thấy rằng đó không chỉ đơn thuần là sự ngây thơ hay lãng phí của trẻ em.
Cậu bé học sinh tiểu học có hành động như vậy có thể đã có tâm lý so sánh. Có khả năng ở lớp trước đây có những học sinh khác đã "khoe" thứ gì đó với cậu. Cậu bé tưởng mình "thua" nên lì xì hậu hĩnh để cố gắng "lấy lại thắng lợi". Cũng có khả năng trẻ em chưa có khái niệm về tiền bạc, tài sản nhưng thích thú với sự ngưỡng mộ của các học sinh khác.
Việc cha mẹ nói về tiền bạc với con nhỏ không có gì đáng xấu hổ. Khái niệm về tiền bạc của trẻ em phải được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, điều quan trọng là cha mẹ phải dạy dỗ bằng lời nói và việc làm đúng đắn.
Với tiền lì xì của con, cha mẹ có thể thành lập một "ngân hàng gia đình" tại nhà, cho phép con cái trao đổi tiền thông qua học tập và làm việc nhà, sau đó sử dụng tiền để mua đồ chơi hoặc quần áo trong mức hợp lí. Để giúp trẻ thiết lập những giá trị đúng đắn, chúng ta phải có cách giáo dục đúng đắn trước.
Theo PV (Phụ Nữ Số)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)