-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Lối Sống
07/04/2024 14:32Chiếc 'bánh bao độc' hủy hoại biết bao đứa trẻ: Cha mẹ xin đừng để tình yêu của mình bị phủ... thạch tín
Mọi đứa trẻ đều là bảo bối trong mắt cha mẹ. Tuy nhiên, vì quá yêu con nên nhiều người biến yêu thương thành chiều chuộng, hy sinh tất cả cho con. Điều đáng buồn là không phải đứa trẻ nào cũng sẽ biết ơn. Nhiều đứa ngược lại coi đó là nghĩa vụ và xem thường cha mẹ mình.
Cách đây một thời gian, ông Lý, chủ một quán ăn sáng ở Thượng Hải (Trung Quốc), tình cờ chứng kiến toàn bộ quá trình người mẹ cho con ăn bánh bao. Ông gọi đó là kiểu nuôi con độc hại. Câu chuyện được ông chia sẻ thu hút sự chú ý.
Được biết, ông Lý mở một quán bánh bao hấp ở đầu một con hẻm trong thành phố. Ông là người lương thiện, bánh nhồi hấp to, vỏ mỏng, thơm ngon, rất được hàng xóm ưa chuộng. Gần đây, ông phát hiện ra rằng có một bà mẹ thường xuyên đưa con trai đến ăn sáng, cậu con trai mũm mĩm. Sở dĩ ông có ấn tượng với họ như vậy là vì mỗi lần họ chỉ mua bánh bao nhân thịt, và khi ngồi ăn, cậu con trai sẽ xé bánh bao làm đôi, sau đó lấy nhân thịt ra và tự ăn.
Bà mẹ ở bên không những không trách móc mà còn giúp con chọn nhân thịt, sau đó cặm cụi ăn vỏ bánh bao. Nhìn điều kiện của họ, có vẻ cũng không thể không mua nổi 2 chiếc bánh bao. Ông Lý luôn thấy khó hiểu.
Một ngày nọ, ông Lý cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, bước đến gần và nói với đứa trẻ rằng việc làm của em là sai, hãy chia sẻ những điều tốt đẹp với mẹ thay vì để mẹ phải ăn vỏ bánh bao còn sót lại. Ai ngờ đứa trẻ hét lên, nói rằng mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu ta. "Mẹ tôi suốt ngày ở nhà, cần gì phải ăn nhiều đồ ngon chứ?", đứa bé trả lời khiến ông Lý sửng sốt.
Điều mà ông không ngờ tới là thay vì mắng con mình vì hành vi thô lỗ, người mẹ này lại dặn con trai mình đừng tức giận, giống như đang phục vụ một tiểu hoàng đế.
Sau đó, cậu con trai nói thêm: "Mẹ ơi, ông già này khó chịu quá, con sẽ không bao giờ ăn bánh bao của ông nữa". Bà mẹ đồng ý: "Đúng vậy, đúng vậy." Nói xong, hai người thu dọn đồ đạc rời đi.
Ông Lý không nói nên lời, gia đình nào có thể nuông chiều một đứa trẻ như vậy, kết cục sẽ ra sao? Chiếc bánh bao bà mẹ cho con ăn mỗi ngày chẳng khác nào "bánh bao độc", dạy con sự ích kỉ, xem thường mẹ mình.
Chắc chắn, yêu thương con cái là tình cảm tự nhiên của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, phụ huynh Á Đông thường xuyên hy sinh quá nhiều và làm mọi thứ cho con. Ngay cả khi tình hình kinh tế của gia đình không tốt, cha mẹ phải "thắt lưng buộc bụng" vẫn cố cho con "bằng bạn bằng bè". Nhưng đây chưa bao giờ là cách giáo dục được đánh giá cao!
Bởi những đứa trẻ được bao bọc, chiều chuộng quá sẽ tự coi mình là trung tâm. Thậm chí, chúng sẽ cho rằng việc cha mẹ phục vụ mình là điều đương nhiên và không biết thông cảm cho khó khăn của người khác. Lâu dần, trẻ chỉ biết đòi hỏi, luôn cảm thấy bất mãn và thất vọng với cuộc sống, với mọi người xung quanh.
Vậy cha mẹ nên giáo dục con như thế nào?
1. Phải đặt ra các quy tắc
Có câu: "Tự do với các quy tắc là linh hoạt, tự do không có quy tắc là càn rỡ". Tình yêu đích thực đối với trẻ em không phải là sự buông lỏng, mà là sự kiềm chế.
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng con cái lớn lên sẽ tự nhiên hiểu ra một số lý lẽ mà không biết rằng nếu không được hướng dẫn đúng cách, uốn nắn hành vi thì trẻ sẽ phạm sai lầm. Vì vậy, cha mẹ nên sớm đặt ra những quy tắc cho con và hướng dẫn con trong cuộc sống hàng ngày.
Nhà tâm lý học người Mỹ William James từng nói: "Gieo hành động gặt thói quen; gieo thói quen gặt tính cách; gieo tính cách gặt số phận". Tuy nhiên để hình thành thói quen tốt không phải trong ngày một ngày hai.
Đây là lý do vì sao trong giai đoạn mầm non, bố mẹ cần chú trọng đến các thói quen của trẻ như nếp sống, làm việc và phép tắc xã giao. Chỉ những đứa trẻ phát triển những hành vi tốt từ khi còn nhỏ mới có thể mang lại lợi ích cho chúng trong suốt cuộc đời.
2. Giáo dục lòng biết ơn
Hãy cho con biết rằng tình yêu thương và những điều kiện vật chất tốt đẹp mà chúng nhận được không phải tự nhiên mà có. Chúng như vậy là do được gia đình yêu thương, trẻ nên biết biết ơn sự che chở của gia đình. Chẳng hạn như để cảm ơn mẹ đã mua cho con một món đồ chơi mới, con có thể giúp mẹ làm việc nhà.
3. Bản thân cha mẹ phải nắm bắt được giới hạn của tình yêu
Bạn có thể chiều chuộng con nhưng không thể chiều chuộng quá mức, điều này chỉ khiến trẻ càng đi vào con đường sai lầm, kém tự lập, tính tình bạo lực. Nhiều vấn đề ở con cái là do cha mẹ không nắm bắt được những giới hạn và phương pháp yêu thương. Tình yêu đích thực là làm điều gì đó có lợi cho tương lai và sự phát triển của trẻ.
Con cái là niềm hy vọng của mọi gia đình, bậc cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Tuy nhiên, tình yêu không phải là sự nuông chiều mù quáng.
Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Mới)








- Bắt giữ gã đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành"? (1 giờ trước)
- Có gì ở đoàn tàu hạng sang đi dọc Việt Nam, giá vé tới 220 triệu đồng/người: Tổng hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Việt, dịch vụ sang xịn như khách sạn 5 sao (1 giờ trước)
- Vụ taxi công nghệ tông nhóm thanh niên: Giám đốc Công an chỉ đạo "nóng" (1 giờ trước)
- Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển (2 giờ trước)
- MU - tiền đã chi, sức mạnh vẫn đợi (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội (2 giờ trước)
- Ca sĩ Vy Oanh nói "từng tơ tưởng nắm tay Jimmii Nguyễn" trước mặt chồng đại gia (2 giờ trước)
- Iran bắt giữ 20 người nghi là gián điệp Israel, tuyên bố không khoan nhượng (2 giờ trước)
- Tài xế taxi "chặt chém", thu tiền trái quy định có thể bị phạt rất nặng (2 giờ trước)




