-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Lối Sống
13/03/2024 17:09Chồng lạnh lùng thông báo có con với giúp việc trẻ, vợ đắng ngắt vì lỗi hoàn toàn do mình
Niềm vui có được tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương chưa kịp nguội trong trái tim tôi thì bất ngờ tôi nhận được lời chia tay của người yêu, chàng thanh niên đẹp trai, nổi tiếng học giỏi đã gắn bó cùng tôi suốt những năm ngồi trên ghế giảng đường. Lý do anh đưa ra khiến tôi chỉ biết lặng lẽ chấp nhận, bởi tôi biết không có cơ hội níu kéo khi anh săn được học bổng ra nước ngoài làm luận án thạc sĩ. Anh thẳng thắn rằng anh muốn phấn đấu sự nghiệp và không nỡ để tuổi xuân của tôi trôi đi trong chờ đợi…
Tôi có việc làm cho thu nhập tốt tại một công ty của nhà nước. Tôi thuê một căn hộ khép kín, có diện tích vừa phải nhưng đầy đủ tiện nghi trong khu chung cư mini để an cư và đầu tư một chiếc xe máy tay ga đời mới để đi làm. Nói chung bạn bè quen biết đều dành cho tôi lời khen và ngưỡng mộ. Bởi ngay từ khi còn là sinh viên tôi đã cố gắng vừa học, vừa làm để trang trải cuộc sống mà không phiền đến thu nhập ít ỏi từ ruộng vườn của bố mẹ. Cho đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn gửi bố mẹ ít tiền để bố mẹ bồi dưỡng, thuốc thang và đỡ cho cô em gái kém tôi 3 tuổi vừa sinh em bé.
Cống hiến cho công ty tròn hai năm thì tôi nhận được quyết định vào Nam học một khóa nâng cao nghiệp vụ. Từ thuở bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, được xa nơi ở của mình đến gần 2000 cây số và cũng lần đầu được ở khách sạn, được tham quan nhiều cảnh đẹp, tiếp xúc với nhiều bạn bè, đồng nghiệp khắp nơi trên cả nước quy tụ về. Rồi sự lạ lẫm, bỡ ngỡ cũng nhanh chóng qua đi khi tôi quen với Hoàng, 1 đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi. Hoàng là người ở thành phố này, anh chững chạc, lịch sự và luôn dành cho tôi sự quan tâm, giúp đỡ chân thành. Kết thúc khoá học tôi và Hoàng đã trở nên thân thiết.
Ngoài việc giữ liên lạc hàng ngày bằng điện thoại, Hoàng còn không ngại vất vả để vào dịp nghỉ cuối tuần mà anh thu xếp được lại bay ra gặp gỡ, tâm sự cùng tôi. Hai năm quen biết, tìm hiểu đủ để tôi mở lòng đón nhận lời cầu hôn của Hoàng. “Thuyền theo lái, gái theo chồng” sau đám cưới tôi theo chồng vào Nam lập nghiệp. Hoàng là trai cả, sau anh là hai cô em gái đã lập gia đình. Ba má Hoàng có cửa hàng buôn bán nội thất đắt khách ngay trung tâm thành phố, nên khi tôi về làm dâu ba má chồng có ý định muốn tôi về phụ giúp. Tuy vậy ba má cũng vui vẻ chấp nhận khi tôi từ chối vì yêu nghề đã được đào tạo của mình.
Tôi xin được việc làm ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, tương lai thật rộng mở khi giám đốc biết năng lực của tôi và có ý bồi dưỡng để tôi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mặc dù biết chồng đã bước qua tuổi 30, lại là trai một nên cả gia đình chồng mong vợ chồng tôi sớm có con. Nhưng tôi lại nghĩ mình còn trẻ, còn muốn phấn đấu sự nghiệp, bây giờ vướng vào bầu bí, nuôi con mọn sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến. Vì vậy một mặt động viên chồng, một mặt tôi luôn cẩn trọng trong quan hệ gần gũi để không mang bầu.
Thế nhưng rõ là ông Trời không cho ai tất cả, sau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, thì một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp của cửa hàng ba má anh đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
Hoàng thành thật xin lỗi tôi và đưa cho tôi lá đơn ly hôn anh đã ký sẵn… Đã một lần nhận lời chia tay khi người yêu cũ vì tương lai mà xa tôi, nay tôi lại đau đớn mất chồng cho cô osin trẻ chỉ vì ảo tưởng con đường công danh mà chối bỏ nghĩa vụ làm mẹ, khiến tan nát một mái ấm lẽ ra là bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình!
Theo An Trí (Tiền Phong)
- Từ "Đại sứ hòa bình" đến chiến dịch Iran: Bước ngoặt quân sự đầy kịch tính của Tổng thống Trump (08:43)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (08:33)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (08:21)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (08:18)
- Honda chính thức mở bán "vua xe số" 110cc mới chất hơn cả Wave Alpha và Future, có phanh CBS, giá rẻ (08:16)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (08:16)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (08:10)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:01)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)